Nóng bỏng mưu cầu sự sống

Ngay vòng đấu mở màn lượt về V.League đã chứng kiến cuộc vùng vẫy mạnh mẽ của 'những người cùng khổ' để thắp lên 'ánh sáng cuối đường hầm'. Rất có thể, kết quả ở vòng 14 sẽ là một trong những bước ngoặt của mùa giải với số phận tấm vé xuống hạng.

Nam Định có màn ra mắt HLV và màu áo mới thành công

Nam Định có màn ra mắt HLV và màu áo mới thành công

Chưa thể “đổi vận” nhưng với “tướng” mới Trương Việt Hoàng, CLB TP.HCM đã chơi với tinh thần không buông bỏ. Dù bị chủ nhà Hải Phòng đang bay cao dẫn trước tới 0-3, đội bóng có hàng công “cùn” nhất lượt đi vẫn có 3 bàn gỡ - bằng 1/3 tổng số bàn thắng ở cả 12 trận trước đó, trước khi chấp nhận thua chung cuộc sít sao 3-4.

Tương tự, Nam Định dù mới vài ngày làm việc chưa thể thay đổi trong lối chơi trong trận ra mắt của tân HLV Vũ Hồng Việt và màu áo mới, nhưng đã thể hiện một diện mạo, tinh thần khác hẳn. Sau 15 phút đầu có phần căng cứng, khi đội chủ nhà bắt đầu tìm được sự tự tin trước SHB. Đà Nẵng lại nhận gáo nước lạnh với bàn thủng lưới từ sự lỏng lẻo của hàng thủ.

Khán đài Thiên Trường lập tức trẩy khúc Dậy mà đi và với bài tâm lý của HLV Vũ Hùng Việt học từ thầy Park, các cầu thủ thành Nam đã “đứng dậy” mạnh mẽ trong hiệp 2. Bàn san hòa từ pha sút bồi của tiền vệ sinh năm 2000 Phan Văn Hiếu khiến cả khán đài lẫn sân cỏ Thiên Trường hưng phấn cực độ. Chỉ 15 phút sau đó, cầu thủ 21 tuổi vừa vào sân thay người Đình Sơn có pha dốc bóng xuống cánh phải tạt vào, 3 mũi nhọn áo trắng cùng ập xuống, Mansaray nhả cho Hữu Định dứt điểm bật thủ môn và Xuân Quyết sút bồi tung lưới. Lăn xả bảo vệ chiến thắng thứ 3 trong mùa, Nam Định được thưởng vượt khung 1,5 tỷ đồng.

Bước vào trận thủy chiến “6 điểm” với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất khi đã biết kết quả của 2 đối thủ trực tiếp còn lại, may mắn sớm mỉm cười với Sài Gòn FC. Phút 15, đội chủ nhà được hưởng quả penalty trong tình huống không rõ ràng mà nhiều trọng tài sẽ không “dám” thổi. Nhưng “của thiên trả địa”, chỉ hơn 10 phút sau từ quả treo không có gì nguy hiểm cũng không ai tranh chấp, Đỗ Merlo về thấp nhất nhảy lên đánh đầu…tung lưới nhà. Tuy nhiên, trước khi kết thúc hiệp I, tiền đạo Argentina 37 tuổi đã kịp lập công chuộc tội, tái lập lợi thế và cơn mưa bàn thắng ở trận lượt đi với chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Sài Gòn FC.

Nếu 3 điểm đòi nợ trước SHB.Đà Nẵng là quý như vàng giúp Nam Định trả lại vị trí áp chót cho CLB TP.HCM với 1 điểm nhiều hơn, thì chiến thắng của Sài Gòn FC trước đối thủ chưa từng thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể ví như… kim cương. Bởi đây mới là lần thứ 2 họ được hưởng trọn vẹn niềm vui và là trận thắng đầu tiên trên sân nhà Thống Nhất cũng như đầu tiên của giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức. Dẫu thầy trò HLV Phùng Thanh Phương vẫn “cầm đèn đỏ” nhưng khoảng cách với đối thủ gần nhất CLB TP.HCM lại là 2 điểm và Nam Định là 3 điểm như sau vòng 12, mở ra “ánh sáng cuối đường hầm” khi lượt tới 2 đối thủ trực tiếp này sẽ đối đầu với nhau, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (nhiều hơn Sài Gòn FC cũng chỉ 4 điểm) sẽ nghỉ.

Cuộc đào thoát khỏi tấm vé duy nhất xuống hạng có lúc tưởng như đã được “khoanh vùng”, sẽ còn diễn biến rất khó lường.

Giải hạng Nhất: CAND đòi lại ngôi đầu

Các ứng viên thăng hạng tiếp tục thể hiện sự thất thường. Nếu vòng trước CAND hòa Long An bị Khánh Hòa (thắng Đắk Lắk) soán ngôi, thì vòng 13 đến lượt thầy trò HLV Võ Đình Tân bị cầm hòa 1-1 trên sân BRVT còn CAND thắng đậm Huế 3-0 với các pha lập công của 2 tiền đạo HAGL được cho mượn là Thanh Bình và Lê Minh Bình. Đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh trở lại ngôi đầu với cùng 25 điểm (7 thắng, 4 hòa, 2 bại) nhưng hơn Khánh Hòa về hiệu số Khánh Hòa (+13 so với +7).

Trong khi đó, dù vẫn giữ hạng 3 nhưng Quảng Nam đã bị chặn đứng chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp sau khi thay tướng (HLV Văn Sỹ Sơn thay Dương Hồng Sơn) khi hòa Long An 0-0 ngay trên sân nhà.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202208/nong-bong-muu-cau-su-song-3132281/