Nông dân cần mẫn 'hồi sinh' vùng rau lớn nhất Đà Nẵng sau lũ

Ngay sau lũ, hàng trăm hộ ở làng rau Bàu Tròn (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) nhanh chóng dọn dẹp, cải tạo đất đai, xuống giống cho vụ Tết. Những mầm xanh vươn lên sau lũ, 'hồi sinh' vùng rau lớn nhất Đà Nẵng.

 Những ngày này, Đà Nẵng tạnh ráo. Từ sáng sớm, ở làng rau Bàu Tròn (xã Đại Lộc), nhiều người dân đã cần mẫn trên những ruộng rau, hồi sinh “màu xanh” cho vùng rau lớn nhất Đà Nẵng.

Những ngày này, Đà Nẵng tạnh ráo. Từ sáng sớm, ở làng rau Bàu Tròn (xã Đại Lộc), nhiều người dân đã cần mẫn trên những ruộng rau, hồi sinh “màu xanh” cho vùng rau lớn nhất Đà Nẵng.

 Những con đường dẫn vào ruộng rau lấm lem bùn đất, từng đống rác, cành khô tấp ngổn ngang bên bờ ruộng. Những bụi tre ven sông vẫn bạc màu vì ngâm nước lũ dài ngày.

Những con đường dẫn vào ruộng rau lấm lem bùn đất, từng đống rác, cành khô tấp ngổn ngang bên bờ ruộng. Những bụi tre ven sông vẫn bạc màu vì ngâm nước lũ dài ngày.

 Chở ống nứa bằng xe bò ra bờ ruộng, ông Trần Đình Hữu (thôn Phú Phước) cầm xà beng đục những lỗ tròn dọc 2 bên luống mướp hương đang trổ lá mơn mởn. Vợ ông cần mẫn buộc dây cho từng cặp ống nứa để làm giàn.

Chở ống nứa bằng xe bò ra bờ ruộng, ông Trần Đình Hữu (thôn Phú Phước) cầm xà beng đục những lỗ tròn dọc 2 bên luống mướp hương đang trổ lá mơn mởn. Vợ ông cần mẫn buộc dây cho từng cặp ống nứa để làm giàn.

 Mấy năm nay khu vực này không bị lũ lụt nên vụ này, ông Hữu “đánh bạc” với thời tiết, xuống giống gần 8 sào ruộng, trồng các loại la-gim. Đợt lũ vừa rồi, gần một mẫu ruộng rau của gia đình ông ngâm trong nước, toàn bộ diện tích mướp hương, khổ qua, bí... ngập úa, giàn trồng, lưới... trôi theo dòng nước lũ.

Mấy năm nay khu vực này không bị lũ lụt nên vụ này, ông Hữu “đánh bạc” với thời tiết, xuống giống gần 8 sào ruộng, trồng các loại la-gim. Đợt lũ vừa rồi, gần một mẫu ruộng rau của gia đình ông ngâm trong nước, toàn bộ diện tích mướp hương, khổ qua, bí... ngập úa, giàn trồng, lưới... trôi theo dòng nước lũ.

 Nước rút, ông cùng vợ gắng gượng dọn dẹp lại ruộng rau, làm cỏ, xới đất, làm luống, bón phân cải tạo đất… Khoảng 2 tuần trước, ông Hữu xuống giống, trồng cây con. Giờ đây, mướp hương đang phát triển tốt, phủ màu xanh lên những luống đất.

Nước rút, ông cùng vợ gắng gượng dọn dẹp lại ruộng rau, làm cỏ, xới đất, làm luống, bón phân cải tạo đất… Khoảng 2 tuần trước, ông Hữu xuống giống, trồng cây con. Giờ đây, mướp hương đang phát triển tốt, phủ màu xanh lên những luống đất.

 Để đầu tư tái sản xuất, mỗi sào đất, ông Hữu tốn khoảng 4 triệu đồng chi phí giống, phân bón, vật tư… Ở vùng “rốn lũ”, vốn đã quen con nước dữ nhưng đợt này, gia đình ông Hữu thiệt hại nặng nề.

Để đầu tư tái sản xuất, mỗi sào đất, ông Hữu tốn khoảng 4 triệu đồng chi phí giống, phân bón, vật tư… Ở vùng “rốn lũ”, vốn đã quen con nước dữ nhưng đợt này, gia đình ông Hữu thiệt hại nặng nề.

 “Giờ tôi chỉ mong vụ rau này thời tiết thuận lợi để bán kịp dịp Tết, kiếm đồng ra đồng vào. Nếu được chính quyền hỗ trợ phần nào thì bà con bớt cực”, ông Hữu nói.

“Giờ tôi chỉ mong vụ rau này thời tiết thuận lợi để bán kịp dịp Tết, kiếm đồng ra đồng vào. Nếu được chính quyền hỗ trợ phần nào thì bà con bớt cực”, ông Hữu nói.

 Cần mẫn xới những luống đất ở sát bờ sông, ông Phan Hóa (thôn Phú Phước) đang làm đất, bón phân. Nhặt nhạnh số giàn trồng còn sót lại, ông Hóa cải tạo đất đai, xuống giống vụ mới cho kịp Tết.

Cần mẫn xới những luống đất ở sát bờ sông, ông Phan Hóa (thôn Phú Phước) đang làm đất, bón phân. Nhặt nhạnh số giàn trồng còn sót lại, ông Hóa cải tạo đất đai, xuống giống vụ mới cho kịp Tết.

 Đợt lũ vừa rồi, 6 sào rau đang trồng mướp hương, khổ qua của gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Trong ảnh, những giàn trồng của gia đình ông Hóa vẫn “lấm” bùn đất sau trận lũ kinh hoàng.

Đợt lũ vừa rồi, 6 sào rau đang trồng mướp hương, khổ qua của gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Trong ảnh, những giàn trồng của gia đình ông Hóa vẫn “lấm” bùn đất sau trận lũ kinh hoàng.

 “Biết đến mùa mưa lũ nên tôi cũng trồng cầm chừng để canh thời tiết. Nhiều hộ lo xa, bỏ trống ruộng từ tháng 7 âm lịch, đến nay mới trồng lại. Nhưng nhiều hộ cũng đánh liều trồng nhiều nên thiệt hại nặng nề”, ông Hóa kể.

“Biết đến mùa mưa lũ nên tôi cũng trồng cầm chừng để canh thời tiết. Nhiều hộ lo xa, bỏ trống ruộng từ tháng 7 âm lịch, đến nay mới trồng lại. Nhưng nhiều hộ cũng đánh liều trồng nhiều nên thiệt hại nặng nề”, ông Hóa kể.

 Ở làng rau Bàu Tròn, đa số các hộ đều đã trồng lại vụ mới để phục vụ thị trường Tết, những giàn khổ qua, mướp hương, bí đao, đậu… đang nảy mầm xanh tốt, đem lại hi vọng cho nông dân sau mưa lũ.

Ở làng rau Bàu Tròn, đa số các hộ đều đã trồng lại vụ mới để phục vụ thị trường Tết, những giàn khổ qua, mướp hương, bí đao, đậu… đang nảy mầm xanh tốt, đem lại hi vọng cho nông dân sau mưa lũ.

 Vùng rau này có diện tích khoảng 50ha với gần 200 hộ trồng chuyên canh, trong đợt mưa lũ vừa qua, 2/3 diện tích bị hư hại hoàn toàn.

Vùng rau này có diện tích khoảng 50ha với gần 200 hộ trồng chuyên canh, trong đợt mưa lũ vừa qua, 2/3 diện tích bị hư hại hoàn toàn.

 Theo báo cáo của UBND xã Đại Lộc, tổng thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do mưa lũ trên địa bàn ước khoảng 18 tỷ đồng. Trong đó, diện tích rau màu các loại bị hư hại là gần 111ha, cây lâu năm là gần 109ha, cây giống là 5,5ha (khổ qua, mướp hương, dưa leo…).

Theo báo cáo của UBND xã Đại Lộc, tổng thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do mưa lũ trên địa bàn ước khoảng 18 tỷ đồng. Trong đó, diện tích rau màu các loại bị hư hại là gần 111ha, cây lâu năm là gần 109ha, cây giống là 5,5ha (khổ qua, mướp hương, dưa leo…).

 Theo ông Lê Đỗ Tuấn Khương - Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, địa phương đã tiến hành thống kê và báo cáo thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. “Sau lũ, diện tích đất hoa màu bị bồi lấp rất lớn nên UBND xã đang lên phương án cải tạo đất, đảm bảo bà con kịp sản xuất vụ đông xuân”, ông Khương nói.

Theo ông Lê Đỗ Tuấn Khương - Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, địa phương đã tiến hành thống kê và báo cáo thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. “Sau lũ, diện tích đất hoa màu bị bồi lấp rất lớn nên UBND xã đang lên phương án cải tạo đất, đảm bảo bà con kịp sản xuất vụ đông xuân”, ông Khương nói.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nong-dan-can-man-hoi-sinh-vung-rau-lon-nhat-da-nang-sau-lu-post1799943.tpo