Nông dân Đà Nẵng gặt lúa chạy mưa bão

Sáng 1-9, nhiều máy gặt liên hợp hoạt động liên tục trên các cánh đồng lúa H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Bà con nông dân sợ lúa gặp mưa, gió lốc nên thuê máy gặt thu hoạch khẩn trương với giá dịch vụ 150 ngàn đồng/sào. Nhà nào cũng muốn gặt sớm nên phía trên bờ, nhiều người phải chờ đợi đến phiên mình. Nhiều nông dân cho biết, đây là vụ lúa hè thu nên sản lượng chẳng bằng vụ đông xuân, nhưng không đành lòng nhìn thành quả của mình bị mưa bão cướp mất, nên bà con đồng loạt xuống đồng… “Ai ai cũng lo lắng vì vụ sản xuất hè thu vốn đã nhiều vất vả, nay còn bị thời tiết “đe dọa” thì nguy cơ mất mùa cao. Đáng lẽ phải chờ tuần nữa mới gặt, nhưng sợ bão vào, lúa không bị đổ thì cũng bị mưa to gây ngập úng. Lúc đó thì chẳng vớt vát được gì. Thà “xanh nhà hơn già đồng” còn hơn trắng tay”, bà Lê Thị Tuất (thôn Hương Lam, xã Hòa Khương) chia sẻ.

Nông dân thôn Dương Lâm 1 (xã Hòa Phong) hối hả xuống đồng thu hoạch lúa chạy bão.

Nông dân thôn Dương Lâm 1 (xã Hòa Phong) hối hả xuống đồng thu hoạch lúa chạy bão.

Mỗi cánh đồng có ít nhất 2 máy gặt cỡ lớn hoạt động liên tục, nhiều chủ máy phải thuê thêm lao động phụ giúp để đáp ứng nhu cầu của người dân. Rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, mỗi khi bão đổ bộ vào đất liền thường gây mưa to, kéo dài nhiều ngày, có khi ngập úng nên bà con nông dân đều tranh thủ gặt hết lúa chín trong điều kiện có thể. Với quan niệm “xanh nhà hơn già đồng”, nhiều ruộng lúa dù chưa đạt đến độ chín vàng, vẫn được người dân thu hoạch sớm, đưa về nhà, tránh bị ngập lụt.

Ông Nguyễn Đạt (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong) bộc bạch, nghe đài báo tiếp tục có cơn bão đang hình thành ở Biển Đông, dù lúa chưa chín đều nhưng bà con chúng tôi vẫn phải nỗ lực thu hoạch. Nếu không, lỡ bão vào gió to lúa bị ngã rạp xuống nước, ngập úng lại hư hỏng mất. Gia đình tôi có 8 sào ruộng, cố gắng gặt được chừng nào hay chừng nấy. Bởi, ngoài những diện tích máy gặt vào được thì có một số nơi ruộng sâu, nhiều nước và bùn lầy do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa rồi, nên máy gặt không thể tiếp cận được, còn thu hoạch thủ công thì không có người. Công chăm trồng mấy tháng trời mong có mùa màng bội thu, giờ lúa sắp chín lại gặp bão nên buộc gia đình nào cũng phải hối hả xuống đồng. Có thể thấy, trồng lúa nước là nghề vất vả của nhà nông. Cha ông ta từng có nhiều so sánh để diễn đạt, ca thán “Ai ơi bưng bát cơm đầy/Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần”...

Được biết, đến thời điểm này, toàn H. Hòa Vang đã thu hoạch khoảng 72% trong tổng số diện tích gieo sạ 2.200ha lúa ngắn ngày. Như vậy, còn hơn 600ha lúa vụ hè thu còn đang đứng giữa đồng trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, gây mưa to đến rất to cho các tỉnh, thành khu vực miền Trung.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_211936_nong-dan-da-nang-gat-lua-chay-mua-bao.aspx