Nông dân Hà Nội 'khóc ròng' trên vựa rau thối hỏng sau ngập lụt

t mưa lớn kéo dài nhiều ngày vừa qua khiến nhiều ruộng hoa, vựa rau của người dân xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội bị hư hại. Nhiều nông dân tại đây cũng vì thế mà rơi vào cảnh mất trắng vụ mùa.

Mưa lớn gây ngập lụt trên địa bàn xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội khiến mực nước sông Thiếp dâng cao, tràn vào những ruộng hoa, rau màu của người dân gây thiệt hại hết sức nặng nề.

Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày vừa qua khiến nhiều ruộng hoa, vựa rau của người dân huyện Đông Anh, TP. Hà Nội bị hư hại.

Sau đợt mưa kéo dài, toàn bộ diện tích rau màu của người dân nơi đây gần như mất trắng. Những cánh đồng hoa, vựa rau chỉ nhìn thấy sự tan hoang, xơ xác bởi những luống rau mầm nát bấy, rau màu úng nước rụng khắp vườn.

Tranh thủ ra đồng thu hoạch, vớt vát số hoa màu cuối trên vựa rau “chết”, bà Nguyễn Thị Lưu cũng như nhiều nông dân tại thôn Đìa, xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, chưa năm nào rau bị thiệt hại do mưa to, ngập lụt như năm nay.

“Mưa to, nước sông Thiếp dâng cao khiến đồng ruộng, hoa màu ngập trắng xóa. Những hôm mưa lớn nước còn ngập tới đầu gối, thậm chí là quá nửa người” - bà Lưu nói.

Hơn nữa, nhiều diện tích hoa màu tại đây cũng đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch, nay lại chìm trong biển nước khiến bà con nông dân không khỏi xót xa.

Không thể bán ra thị trường, người dân lại phải cắt vứt bỏ vì cà chua, dưa hay cà tím ngập trong nước nhiều ngày khiến cây bị chết, quả thì úng nước.

Đứng nhìn những trái cà chua chín rụng nổi trôi quanh ruộng, bà Hoàng Thị Thúy (xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) cho hay, hàng chục ha cà chua của gia đình giờ mất trắng vì chẳng thu hoạch được gì, cả vườn không lấy 1 quả nguyên vẹn.

“Nghề trồng rau thì chỉ mong thu hoạch, giờ đến vụ thì hỏng hết cả rồi. Thấy ti vi thông báo mưa lớn, ngập lụt thì cũng chỉ biết cầu trời, nhưng cũng chả được gì, coi như mất trắng cả rồi”, bà Thúy chia sẻ.

Tương tự gia đình bà Thúy, vườn hoa của ông Nguyễn Văn Hùng (xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) cũng không tránh khỏi kết quả tương tự dù đã đào luống cao, rãnh sâu, dùng máy bơm công suất lớn để rút nước khỏi vườn.

Ngập úng trong nước 4 ngày trời, vườn hoa của ông Hùng chỉ còn là những cành hoa với lá vàng úa, héo rũ. Những cây hoa hồng ngập lâu sẽ bị chết, gốc hoa cũng phải đưa vào những nơi khô ráo chờ nước rút trồng lại.

Trồng chủ yếu hoa hồng và hoa cúc vụ này, ông Hùng cho biết: “Nhà tôi hiện có khoảng gần 2 mẫu. Những ngày chuẩn bị thu hoạch hoa mang ra thị trường thì bị ngập úng. Mặc dù, máy bơm hoạt động hết công suất vẫn không ích gì”, anh Hùng nói.

Hơn nữa, giá vật tư nông nghiệp tăng cao từ đầu vụ, chi phí mua giống rau xanh, hoa màu, tưới tiêu, phân bón cho cũng không hề rẻ, nông dân phải gồng mình đầu tư. Nay cả cánh đồng rau chìm trong biển nước do mưa dông kèm theo lưu lượng lớn.

“Năm nay nhà tôi thiệt hại khoảng 40 - 50 triệu đồng. Tính ra cả vụ mùa công chăm sóc rồi tiền phân bón giờ lại mất trắng nghĩ cũng buồn nhưng mưa lớn quá, không ai kịp trở tay, chỉ biết than trời thôi”, anh Hùng buồn bã nói.

Dưới đây là một số hình ảnh những vườn rau, màu của những người dân ở xã Nam Hồng bị hư hại trong đợt ngập úng do mưa lớn tại Hà Nội.

Sau đợt mưa kéo dài, toàn bộ diện tích rau màu của người dân nơi đây gần như mất trắng.

Cà chua chín rụng rơi đầy trong ruộng rau của người dân nơi đây.

Những quả còn trên cây cũng bị úng nước do ngập trong nước quá lâu.

Dù đã đào luống cao, rãnh sâu, dùng máy bơm công suất lớn để rút nước khỏi vườn nhưng hoa vẫn bị chết nhiều.

Những cây hoa hồng ngập lâu sẽ bị chết, cành lá vàng úa, héo rũ.

Cà tím bị úng nước, rụng đầy tại vườn.

Những vựa dưa bở đang vào mùa thu hoạch cũng mất trắng.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nong-dan-ha-noi-khoc-rong-tren-vua-rau-thoi-hong-sau-ngap-lut-post197473.html