Nóng giận nhất thời, hậu quả một đời

Chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống, từ lời qua tiếng lại, nghi ngờ, bực tức hay một phút nóng giận, mất kiểm soát, nhiều người đã để mâu thuẫn biến thành án mạng.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai xử 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai xử 20 năm tù về tội giết người.

Khi cơn nóng giận qua đi, người thì mất mạng, gia đình chịu đau thương, còn người gây án phải đối diện với những bản án nghiêm khắc và sự day dứt kéo dài. Tất cả đều là những bài học để không còn tình trạng vì cơn nóng giận nhất thời mà gây hậu quả một đời.

Từ mâu thuẫn nhỏ đến những bản án nghiêm khắc

Mâu thuẫn trong cuộc sống đôi khi bắt đầu từ những chuyện rất vụn vặt, nhưng nếu không được giải quyết bằng sự bình tĩnh thì hậu quả xảy ra rất lớn. Vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Minh (37 tuổi, ở phường Bình Lộc) là một trường hợp như vậy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai, ngày 4-12-2025, Minh đi bộ đến khu vực cổng chào Khu công nghiệp Long Khánh (thuộc khu phố Núi Tung, phường Bình Lộc). Do trời mưa, Minh để 2 bịch đồ cá nhân dưới chân cột cờ rồi chạy vào nhà dân gần đó trú mưa.

Trong lúc này, ông Huỳnh Văn Sỹ (55 tuổi, ở phường Hàng Gòn) đi xe máy ngang qua, thấy 2 bịch đồ nên nghĩ có người bỏ quên và đến kiểm tra. Tưởng ông Sỹ lấy đồ của mình, Minh đã chạy ra đánh 9 cái vào vùng gáy của ông Sỹ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Minh đã bị Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Đồng Nai tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người.

Nếu vụ việc này xuất phát từ sự bực tức nhất thời thì vụ án khác lại xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt kéo dài. Điển hình như trường hợp Nguyễn Văn Dương (44 tuổi, ở phường An Lộc) và bà Trần Thị Xuân Trang (54 tuổi, cùng địa phương) là hàng xóm vốn có mâu thuẫn trong sinh hoạt. Tối 6-12-2025, sau khi gia đình Dương ăn nhậu, hát karaoke xong, Dương ra đóng cửa thì nghe tiếng bà Trang chửi. Tức giận, Dương vào nhà lấy khẩu súng (mua trước đó trên mạng) bắn vào cửa kính nhà bà Trang. Lúc này bà Trang tiếp tục ra ngoài chửi thì Dương nổ súng bắn bà Trang tử vong. Tháng 5-2026, TAND thành phố Đồng Nai tuyên phạt Dương 18 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đáng nói, hậu quả chết người không chỉ xảy ra giữa những người đã có mâu thuẫn từ trước. Có trường hợp chỉ vì nghi ngờ nhầm người mà một người vô tội phải mất mạng. Đơn cử như TAND thành phố Đồng Nai vừa xét xử và tuyên phạt các bị cáo cùng ở xã Thống Nhất gồm: Nguyễn Thiện Thành Đức (16 tuổi) 9 năm tù; Phan Minh Quân (17 tuổi) 11 năm tù; Lê Minh Trọng (20 tuổi) và Phạm Anh Tuyển (21 tuổi) cùng 13 năm tù, đều về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, do nghi ngờ anh Đỗ Thành Nam (không rõ lai lịch) từng ném vỏ chai bia vào nhà mình, rạng sáng 18-12-2025, Đức rủ Quân, Trọng và Tuyển đi tìm Nam để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm này mang theo dao và vỏ chai bia, đi xe máy đến khu vực nhà ông Nguyễn Văn Lộc ở ấp Phú Thọ, xã Thống Nhất. Tại đây, nhìn thấy ông Lộc đang ngồi trước nhà, nhóm này tưởng nhầm là Nam nên ném vỏ chai bia vào đầu ông khiến ông Lộc tử vong sau đó. Một sự nhầm lẫn trong lúc hành động thiếu suy nghĩ đã cướp đi mạng sống của một người không liên quan đến mâu thuẫn.

Tính từ ngày 1-7-2025 đến 31-7-2026, TAND thành phố Đồng Nai đã giải quyết gần 150 vụ án liên quan đến tội giết người với hơn 250 bị cáo, trên tổng số gần 160 vụ và gần 290 bị cáo đã thụ lý.    

Đừng để nóng giận quyết định số phận

Thẩm phán Đinh Thị Kiều Lương, Phó Chánh tòa hình sự, TAND thành phố Đồng Nai cho hay: Thực tiễn xét xử cho thấy, thời gian qua các vụ án giết người có dấu hiệu tăng và diễn ra phức tạp. Nhiều vụ án giết người bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong đời sống hằng ngày. Đáng lưu ý là không ít trường hợp, người gây án chỉ vì tức giận, thiếu kiềm chế nhất thời đã để lại hậu quả nặng nề.

“Nhiều mâu thuẫn ban đầu hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách bình tĩnh trao đổi, hòa giải. Nhưng khi người trong cuộc lựa chọn bạo lực, hậu quả có thể trở nên đặc biệt nghiêm trọng và không còn cơ hội sửa chữa” - thẩm phán Đinh Thị Kiều Lương nhấn mạnh.

Trong các vụ án giết người, hội đồng xét xử luôn xem xét toàn diện nguyên nhân, diễn biến, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả xảy ra cũng như các tình tiết liên quan để quyết định hình phạt phù hợp. Tuy nhiên, dù xuất phát từ mâu thuẫn gì thì việc tước đoạt mạng sống của người khác là hành vi đặc biệt nghiêm trọng và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Đáng lưu ý, hậu quả của tội giết người không chỉ ảnh hưởng đến người trực tiếp gây án và nạn nhân. Một vụ giết người xảy ra đồng nghĩa với một gia đình mất đi người thân; gia đình bị cáo cũng phải chịu những tổn thất về tinh thần, kinh tế và sự day dứt khi người thân vướng vào vòng lao lý.

Luật sư Võ Minh Cường, Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai cho rằng: Hiện nay, một số người có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, nhất là sau khi sử dụng rượu, bia hoặc khi bị kích động bởi những lời nói, hành động trên mạng xã hội. Có trường hợp chỉ vì một câu nói khó nghe, một ánh nhìn, một va chạm hoặc nghi ngờ chưa được kiểm chứng mà tìm người để “nói chuyện”, rồi mang theo hung khí. Khi đó, ranh giới giữa xô xát và án mạng rất mong manh.

Theo luật sư Cường, để hạn chế xảy ra những vụ án đáng tiếc, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người phải biết kiềm chế, bình tĩnh trong mọi trường hợp, tránh sự nóng giận lấn át lý trí. Khi xảy ra mâu thuẫn, mỗi người cần chủ động rời khỏi tình huống căng thẳng, tuyệt đối không mang theo hung khí hay tìm đối phương để trả đũa; đặc biệt, không sử dụng rượu, bia để tránh bị kích động dẫn đến hành vi quá khích.

Bên cạnh ý thức của mỗi người thì gia đình và cộng đồng cũng có vai trò quan trọng. Những mâu thuẫn kéo dài giữa hàng xóm, người thân hoặc các nhóm thanh thiếu niên cần được phát hiện, can thiệp sớm. Khi có dấu hiệu đe dọa, mang hung khí hoặc tụ tập giải quyết mâu thuẫn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để ngăn chặn nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202609/nong-gian-nhat-thoi-hau-qua-mot-doi-243008a/