Nồng nàn vị Tết trong trường học xứ Tuyên

Nhiều người thường lo ngại về một thế hệ "Tết số" – nơi trẻ em chỉ biết đến mùa xuân qua màn hình smartphone. Nhưng nếu đặt chân đến những ngôi trường tại Tuyên Quang những ngày này, bạn sẽ thấy một thực tế hoàn toàn khác. Khi các hoạt động mang “hơi thở” của Tết được tổ chức gần gũi, thân thuộc, ta hiểu rằng Tết Việt chưa bao giờ cũ, nó chỉ đang chờ được kể lại bằng ngôn ngữ của trải nghiệm để chạm vào trái tim thế hệ tương lai. Những ngày cuối năm, gạt đi cái se lạnh của vùng cao, các trường học tại Tuyên Quang như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Không còn những con số khô khan hay những bài giảng lý thuyết, sân trường biến thành những Hội chợ xuân đầy màu sắc.

Những ngôi trường rực rỡ trong sắc đỏ tượng trưng cho Tết.
Tại trường THCS Phan Thiết, hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Hội xuân gắn kết yêu thương” đã thu hút hơn 1.500 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia, tạo nên một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu.

Trường THCS Phan Thiết rộn ràng sắc xuân trong ngày “Hội xuân gắn kết yêu thương” năm 2026.
Điểm nhấn ấn tượng của hội xuân là sự sôi động đến từ các khu vực thi tài. Tại trung tâm sân trường, đại diện học sinh của 14 lớp khối 6,7 đã cùng các bậc phụ huynh trổ tài gói bánh chưng xanh. Những đôi tay nhỏ nhắn còn bỡ ngỡ bên cạnh sự hướng dẫn tận tình của người lớn đã tạo nên những chiếc bánh vuông vức, chứa đựng niềm vui sum vầy. Trong khi đó, khối 8 và 9 lại gây bất ngờ với phần thi "Mâm cỗ ngày Tết". Những món ăn truyền thống được trang trí tinh tế, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa thể hiện được nét đẹp văn hóa ẩm thực đặc trưng của quê hương Tuyên Quang.
Cô giáo Trần Thị Thu Hương, Tổng phụ trách Đội, trường THCS Phan Thiết
Giữa nhịp sống của điện thoại thông minh và mạng xã hội, hình ảnh các em học sinh hăng hái tung còn, nhảy sạp hay chơi các trò chơi như nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt…là một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của truyền thống. Những tiếng cổ vũ rộn rã xóa tan khoảng cách, đưa các em trở về với những giá trị nguyên bản, thuần khiết nhất của tuổi thơ Việt Nam.

Những trò chơi dân gian thu hút các em học sinh tìm hiểu và trải nghiệm.
Rời những ngôi trường ở phố thị rộn ràng, đến với những ngôi trường ở vùng cao. Tại đây, Tết trong trường học cũng mang một phong vị rất riêng, mộc mạc mà nồng ấm vô cùng. Tại trường Tiểu học Đồng Văn A, xã Đồng Văn, để mang đến cho các em học sinh một trải nghiệm Tết trọn vẹn, các thầy cô giáo cùng phụ huynh đã trang trí những gian hàng mang đậm hương vị Tết cổ truyền với bánh chưng, các loại mứt Tết, sản phẩm thủ công…Trong những bộ trang phục dân tộc truyền thống, mỗi em học sinh như những bông hoa rừng rực rỡ trong xuân sớm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm tại trường Tiểu học Đồng Văn A gắn với bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn.
Em Giàng Thị Luyến, trường Tiểu học Đồng Văn cho biết: “Em vui lắm ạ! Chúng em không chỉ biết Tết qua sách vở, mà còn được cùng bố mẹ, thầy cô trang trí gian hàng. Trước đây, em chỉ mong Tết để được nghỉ học, nhưng giờ em biết Tết còn là để giữ gìn những điệu múa, trò chơi của dân tộc mình”.
Việc đưa Tết vào trường học tại Tuyên Quang không chỉ là hoạt động bề nổi. Đó là một chiến lược giáo dục di sản bài bản. Qua việc tìm hiểu về ngày Tết, các em được học về lòng biết ơn, về tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái khi những phần quà được trao cho những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều phần quà Tết đã được các nhà trường trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Em Hoàng Thùy Anh, học sinh lớp 7B3, trường THCS Phan Thiết
Trong không gian rực rỡ sắc Xuân của các trường học xứ Tuyên, sự hiện diện của các bậc phụ huynh không còn là những người đưa đón, mà họ đã trở thành những "nghệ nhân không chuyên" cùng con trực tiếp trải nghiệm. Chính sự đồng hành này đã biến hoạt động ngoại khóa thành một không gian gia đình ấm cúng. Khi các bố hăng hái cùng con trẻ trải nghiệm những trò chơi thì các mẹ, các bà tỉ mẩn hướng dẫn con cách chọn lá dong sao cho xanh, cách buộc lạt sao cho chắc, cách bày mâm ngũ quả sao cho đúng phong tục truyền thống.
Chị Hoàng Thị Lan, phường An Tường chia sẻ, ở nhà, đôi khi vì bận rộn mà chúng tôi quên mất việc dạy con những điều nhỏ nhặt này. Khi đến trường cùng con, cùng con trải nghiệm các hoạt động, tôi cảm thấy hiểu con nhiều hơn. Quan trọng hơn, tôi thấy con mình không còn dán mắt vào điện thoại, mà thực sự hào hứng với những giá trị truyền thống. Đây chính là sợi dây liên kết bền chặt nhất giữa nhà trường và gia đình.

Nhiều hoạt động trải nghiệm thu hút phụ huynh cùng tham gia.
Tết Việt trong mắt trẻ em Tuyên Quang hôm nay không hề cũ kỹ. Nó rực rỡ, sống động và đầy sức trẻ. Khi thế hệ tương lai biết trân trọng chiếc bánh chưng, biết yêu điệu hát Then hay trò chơi dân gian, đó chính là lúc chúng ta yên tâm rằng: Bản sắc dân tộc sẽ còn mãi cùng thời gian.














