Nốt trầm trong những ngày ở Nhà Trắng của cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Trong cuốn hồi ký về cuộc tranh cử năm 2024 sắp ra mắt, cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng, thật liều lĩnh khi để cựu Tổng thống Joe Biden tự mình quyết định tái tranh cử. 'Nhìn lại, tôi nghĩ đó là sự liều lĩnh' - bà Kamala Harris viết, chứng tỏ một sự thay đổi đáng kể so với lập trường mà bà đã thể hiện với cấp trên của mình trong suốt thời gian qua.

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris trong một sự kiện ở Maryland vào ngày 15-8-2024, khi ông Biden đã kết thúc chiến dịch tái tranh cử và quay sang ủng hộ “phó tướng” của mình

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris trong một sự kiện ở Maryland vào ngày 15-8-2024, khi ông Biden đã kết thúc chiến dịch tái tranh cử và quay sang ủng hộ “phó tướng” của mình

“Đó là quyết định của ông Joe Biden và bà Jill. Mức độ rủi ro đơn giản là quá cao. Đây không phải là một lựa chọn cho cái tôi hay tham vọng của một cá nhân quyết định. Nó nên là một thứ lớn hơn quyết định cá nhân” - trích đoạn đầu tiên trong cuốn “107 ngày” của bà Kamala Harris được tờ The Atlantic công bố hôm 10-9.

Kamala Harris là nữ Phó Tổng thống đầu tiên và là nữ quan chức nắm giữ vị trí cao nhất trong lịch sử Mỹ, đồng thời cũng là Phó Tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên. Vào ngày 21-7-2024, Tổng thống Joe Biden đình chỉ chiến dịch tái tranh cử của mình và ủng hộ bà Harris tranh cử Tổng thống. Bà Harris chia sẻ, một phần vấn đề là đội ngũ của ông Biden không ủng hộ Phó Tổng thống trở thành ứng cử viên thay thế, đến mức bà phải nói rằng điều đó sẽ gây thiệt hại cho chính ông Biden và cho đất nước. “Khi các cuộc thăm dò cho thấy tôi ngày càng được lòng dân, những người xung quanh ông ấy không thích. Không ai trong số họ hiểu rằng, nếu tôi làm tốt, ông ấy cũng được tiếng. Điều đó, xét đến những lo ngại về tuổi tác của ông Biden, thì thành công của tôi với tư cách là Phó Tổng thống rõ ràng là rất quan trọng. Nó sẽ là minh chứng cho sự sáng suốt của ông ấy khi chọn tôi và là sự đảm bảo rằng nếu có chuyện gì xảy ra, đất nước sẽ vẫn được vận hành tốt. Đội ngũ của ông ấy đã không hiểu được điều đó” - bà Harris kết thúc chương mở đầu của cuốn hồi ký.

Bà Kamala Harris viết rằng, bà vốn là một người trung thành, trung thành đến mức e ngại khi phải đối đầu với ông Joe Biden và thành tựu của ông đã trở thành một điểm tựa cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà. Cựu Phó Tổng thống Mỹ cũng giải quyết một trong những chủ đề khó khăn nhất phải đối mặt khi bắt tay vào viết hồi ký này, đó là tuổi tác của ông Joe Biden đã ảnh hưởng đến cả công chúng lẫn đời tư như thế nào? Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng, vấn đề không đơn giản chút nào. “Vào ngày tồi tệ nhất, ông ấy hiểu sâu sắc hơn, có khả năng phán đoán tốt hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn nhiều so với ông Donald Trump. Nhưng ở tuổi 81, Joe Biden đã mệt mỏi. Đó là lúc tuổi tác của ông ấy thể hiện qua những vấp váp về thể chất và lời nói. Tôi nghĩ không có gì đáng ngạc nhiên khi thảm họa tranh luận xảy ra ngay sau 2 chuyến đi liên tiếp đến châu Âu và một chuyến bay đến Bờ Tây để tham dự sự kiện gây quỹ ở Hollywood. Dù tôi có trung thành với Tổng thống Biden đến đâu chăng nữa, thì tôi vẫn trung thành với đất nước hơn”.

Hè năm ngoái, bà Kamala Harris đã tuyên bố rằng sẽ không tranh cử Thống đốc California như nhiều người mong đợi, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tranh cử Tổng thống lần nữa. Trong khi đó, cuốn sách của bà, dự kiến phát hành trong 2 tuần nữa, là một diễn biến khác trong mối quan hệ gắn kết nhưng đôi khi rắc rối giữa bà và ông Joe Biden, bắt nguồn từ tình bạn của bà với người con trai quá cố yêu quý của ông Biden.

Về những thăng trầm khi cùng nhau phục vụ tại Nhà Trắng, bà Harris viết rằng bà có lúc đã bị Tổng thống và đội ngũ của ông không bảo vệ, thậm chí còn “đổ thêm dầu vào lửa cho những câu chuyện tiêu cực đang nổi lên xung quanh”. Việc ông Joe Biden giao cho bà nhiệm vụ làm người phụ trách các vấn đề di cư bắt nguồn từ Trung Mỹ là một ví dụ hoàn hảo. “Khi đảng Cộng hòa mô tả tôi là “bà trùm biên giới”, không ai trong nhóm truyền thông Nhà Trắng giúp tôi phản bác hiệu quả và giải thích những gì tôi thực sự được giao, cũng như không nêu bật bất kỳ tiến bộ nào tôi đã đạt được. Thay vào đó, tôi bị đổ lỗi cho vấn đề biên giới lỏng lẻo, một vấn đề khá nan giải đối với cả chính quyền đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa”.

Chương trong đoạn trích được viết vào ngày 24-7-2024, vài ngày sau khi bà Harris tiếp quản vị trí ứng cử viên Tổng thống sau khi đảng Dân chủ mất hẳn lợi thế và Tổng thống Joe Biden cuối cùng đã có bài phát biểu tại Phòng Bầu dục về việc ông rời đi. Ngay cả điều đó cũng đi kèm với một nốt trầm, bà Harris viết: “Phải mất gần 9 phút trong bài phát biểu dài 11 phút ông ấy mới nhắc đến tôi”.

Yến Chi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/not-tram-trong-nhung-ngay-o-nha-trang-cua-cuu-pho-tong-thong-my-kamala-harris-post623662.antd