'Nốt trầm' trong quan hệ Mỹ - Đức

Quan hệ giữa Washington và Berlin vốn không 'thuận buồm xuôi gió' dưới thời Tổng thống Donald Trump tiếp tục ghi nhận thêm một 'nốt trầm' khi Mỹ quyết định giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Ðức.

Tổng thống Trump đã lệnh cho Lầu Năm Góc rút 9.500 lính Mỹ đồn trú tại Đức, đồng thời giới hạn lực lượng tại quốc gia châu Âu này ở mức 25.000 người. Các quan chức cho biết, ông Trump đã ra lệnh thay đổi bản ghi nhớ mà Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien mới ký. Quyết định rút bớt binh sĩ tại Đức vấp phải chỉ trích từ một số cựu quan chức quốc phòng cấp cao cùng các nhà lập pháp, họ lo ngại nó sẽ làm suy yếu thêm một liên minh quan trọng và trao sức mạnh cho các đối thủ của Mỹ.

Thông tin Mỹ rút quân đã được phía Berlin xác nhận khi ngày 7/6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ. Nhiều nghị sĩ Đức cho rằng, động thái mới nhất của Washington không khác gì “lời cảnh tỉnh” để các quốc gia châu Âu đến lúc phải “tự định hình tốt hơn về chính sách an ninh”.

 Binh sĩ Mỹ và xe tăng M1 Abrams tham gia hội thao quân sự tại Ðức.

Binh sĩ Mỹ và xe tăng M1 Abrams tham gia hội thao quân sự tại Ðức.

Nguồn tin chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định với báo giới rằng, việc rút bớt quân không phải là vì Mỹ “hờn dỗi” Đức khi Thủ tướng Angela Merkel vừa qua từ chối lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), vốn ban đầu dự kiến được tổ chức tại Washington trong tháng 6 này nhưng sau đó đã bị hoãn. Thay vào đó, kế hoạch rút bớt quân khỏi Đức đã được giới chức Mỹ bắt đầu bàn đến từ tháng 9 năm ngoái.

Cho dù nguyên nhân thực sự có là gì đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng quyết định giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm thường xuyên “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” kể từ khi Tổng thống Donald Trump tiếp quản Nhà Trắng. Có lẽ nhiều người vẫn chưa thể quên khoảnh khắc “gây bão” khi ông chủ Nhà Trắng không hiểu là vô tình hay hữu ý đã nhiều lần từ chối bắt tay Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc gặp mặt đầu tiên tại Washington cách đây hơn 3 năm, khiến giới chức hai nước không khỏi khó xử. Vì mục tiêu cốt lõi “Nước Mỹ trên hết” và chủ trương “đồng minh không bằng đồng tiền” của Tổng thống Donald Trump, Washington và Berlin đã không ít lần bất đồng, thậm chí là trong tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trước hàng loạt vấn đề: Từ chính sách thương mại, vấn đề nhập cư, chi tiêu quốc phòng cho đến hồ sơ hạt nhân Iran, quan hệ với Nga.

Với sự “lệch pha” nhau như vậy, mối quan hệ giữa Washington và Berlin mà theo như lời Ngoại trưởng Heiko Maas mô tả là “rất phức tạp” này, được dự báo vẫn sẽ còn tiếp tục chứng kiến những ngày tháng không “êm ả” khác chứ không chỉ dừng lại ở chuyện Mỹ quyết định giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Đức.

Hoài Anh (th)

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/theo-dong-thoi-su/not-tram-trong-quan-he-my-duc-80116.html