NS Hữu Nghĩa và hóa thân 4 vai hài duyên dáng đón xuân
Khi kịch ngắn chạm vào đời sống sàn diễn, Hữu Nghĩa và các diễn viên trẻ đã thu hút khán giả đến với team 'Hương Sài Gòn'

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa hóa thân vào 4 số phận khác nhau trong chương trình "Những câu chuyện tình yêu"
Tối 10-2, khán giả yêu sân khấu TP HCM đã đến xem và cổ vũ chương trình kịch ngắn "Những câu chuyện tình yêu" tại sân khấu tầng 1 (5B Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM). Tối nay (11-2), tiếp tục suất diễn thứ hai của chương trình này trước khi bước vào mùa diễn kịch phục vụTết Nguyên đán Bính Ngọ.
Hữu Nghĩa dồn sức cho "Những câu chuyện tình yêu"
Team Hương Sài Gòn lặng lẽ ra mắt, nhưng để lại dư vị ấm áp bằng những lát cắt cảm xúc rất gần đời. Đáng chú ý, NS Hữu Nghĩa – người đồng sáng lập cùng đạo diễn Quốc Bảo - đã trực tiếp hóa thân vào bốn nhân vật khác nhau, vừa gây cười duyên dáng, vừa chạm tới những tầng sâu của tâm lý con người.

Khán giả đã đến xem và khen ngợi chương trình kịch ngắn "Những câu chuyện tình yêu"
Không chọn sự ồn ào, phô trương, "Hương Sài Gòn" xuất hiện bằng mô hình kịch café – nơi khoảng cách ghế ngồi được thu hẹp tối đa để tiếng thở dài, nụ cười, sự lặng im của nhân vật không bị làm loãng.
Những mẩu chuyện tình tưởng nhỏ lại có khả năng "đánh thức" ký ức và cảm xúc, bởi chúng giống như đang diễn ra ngay bên cạnh người xem – rất Sài Gòn, rất đời.
Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó sân khấu, NS Hữu Nghĩa đã giữ vai trò dẫn dắt nghệ thuật và trực tiếp diễn xuất qua các hình tượng: ông Thần Tài, chủ nhà trọ, John Kim, "hai Nghĩa"… Trong bốn tiểu phẩm "Thần tình yêu", "Con trai – con gái", "Tìm lại người xưa" và "Chuyện bông đào", anh linh hoạt chuyển sắc thái: từ hài hước nhẹ nhàng đến lắng sâu nhân ái.

Với vai thần tài - nghệ sĩ Hữu Nghĩa mang lại tiếng cười duyên đầu xuân
Hữu Nghĩa tạo tiếng cười duyên
Các vở kịch ngắn không đặt nặng kịch tính lớn mà tiết chế xung đột vừa đủ, để khán giả soi thấy chính mình trong những lựa chọn, nuối tiếc và hy vọng rất người.
Đồng hành cùng anh là lực lượng diễn viên trẻ – học trò của Hữu Nghĩa và Quốc Bảo – như: Phan Thanh Minh, Khiết Di, Mỹ Mỹ, Thảo Moon, Lý Minh Đạt, Minh Tuyên, Thái Khang, Kim Thoa, Ngọc Lam, Minh Trang, Hải Nghi, Yến Phương, Huy Trương, Quỳnh Anh, Di Oanh…
Từng vai diễn "rất đời" giúp các gương mặt trẻ rèn bản lĩnh sân khấu trong môi trường gần gũi, nơi phản ứng của khán giả là thước đo chân thật nhất. Chia sẻ về bốn vai diễn mới đón xuân cùng khán giả, NS Hữu Nghĩa bày tỏ: "Tôi vui nhất là thấy các em có sân khấu để diễn. Kịch Tết không chỉ là chuyện bán vé, mà là dịp để diễn viên trẻ trưởng thành nhanh, hiểu khán giả và yêu nghề hơn. Với bốn vai lần này, tôi cố gắng giữ nhịp vừa phải, để tiếng cười đi cùng sự lắng lại – như cách người Sài Gòn nhìn đời sau một năm nhiều biến động".

Vở "Tìm lại người xưa" - Hữu Nghĩa để lại nhiều cảm xúc
Về phía dàn dựng, đạo diễn Quốc Bảo đã mang đến nhịp điệu gọn gàng, tiết chế, phù hợp đặc thù kịch ngắn, giúp mỗi tiểu phẩm có điểm rơi cảm xúc rõ ràng.
Theo ê-kíp, qua từng suất diễn sẽ tiếp tục chỉnh sửa và tăng tiết tấu để hoàn thiện hơn trước khi chính thức phục vụ khán giả mùa Tết tại Sân khấu tầng 1 số nhà 5B Võ Văn Tần.
Trong bốn hóa thân đón xuân, NS Hữu Nghĩa cho thấy một năng lượng bền bỉ – vừa là người nghệ sĩ đứng mũi chịu sào, vừa là bệ đỡ để thế hệ trẻ bước lên bằng chính năng lực của mình.














