Đà Nẵng trình làng bộ đôi linh vật 'Kim Mã 4.0'
Đà Nẵng không chỉ chào đón năm mới Bính Ngọ bằng không khí rộn ràng mà còn bằng thông điệp bứt phá mạnh mẽ qua bộ đôi linh vật 'Kim Mã'.

Linh vật mang tên “Kim Mã 4.0” tại khu vực bờ Tây cầu Rồng (TP Đà Nẵng).

Linh vật mang tên “Kim Mã 4.0” được bố trí tại khu vực sàn cảnh quan phía nam, đoạn đuôi cầu Rồng.

“Kim Mã 4.0” là linh vật thứ hai trong bộ sưu tập linh vật Ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được TP Đà Nẵng giới thiệu đến người dân và du khách, bên cạnh linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” được bố trí tại trước cầu chữ T - đối diện Bảo tàng Đà Nẵng.

Tác phẩm “Kim Mã 4.0” cao 4,3m, dài 5,1m, bề rộng phần đế 2,6m, là biểu trưng nổi bật cho hình ảnh Đà Nẵng của tương lai - hiện đại, bứt phá và giàu khát vọng.

Linh vật ngựa - biểu tượng của sự bền bỉ, tiên phong và vươn xa, được lựa chọn như thông điệp về ý chí phát triển mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Còn tượng linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” được lắp đặt tại không gian đường hoa Tết trước Bảo tàng Đà Nẵng, trên đường Bạch Đằng, phường Hải Châu.

Tượng linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) chế tác trong 3 tháng, được vận chuyển và lắp đặt tại bờ sông Hàn vào rạng sáng 4/2.

Tác phẩm được sáng tạo từ ghép chữ nghệ thuật, cấu thành tên Đà Nẵng cùng địa danh của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Cạnh đó, cũng có hình linh vật được thiết kế nhiều màu sắc vui nhộn tại đường hoa Xuân Đà Nẵng.

Linh vật tại vườn hoa Xuân dưới chân núi Ngũ Hành Sơn (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).


Cặp ngựa vằn đang đùa giỡn tại vườn hoa Xuân.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời.

Biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên.

Người dân tranh thủ "check in" đường hoa Xuân dưới chân núi Ngũ Hành Sơn.

Linh vật được dựng trước Trung tâm hành chính xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

Mô hình mang tông màu vàng chủ đạo tạo nên sắc Xuân rực rỡ.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/da-nang-trinh-lang-bo-doi-linh-vat-kim-ma-40-post767119.html













