NSND Hà Vy: 'Cho đi là còn mãi'

Chia sẻ với Tạp chí Gia đình Việt Nam, NSND Hà Vy cho biết, cô rất hào hứng tham gia đêm nhạc thiện nguyện 'Cùng em đến trường' vì có thể đóng góp một phần công sức, chia sẻ khó khăn cho trẻ em Xím Vàng - Bắc Yên - Sơn La.

NSND Hà Vy sinh năm 1956 tại Hải Phòng là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nghệ thuật nước nhà. Cuộc đời nghệ sĩ NSND Hà Vy gắn liền với nhiều thời điểm thăng trầm của lịch sử dân tộc. Tiếng hát của người nghệ sĩ nhân dân từng vang vọng khắp miền biên giới, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ cả trong thời chiến và thời bình.

Khi nghỉ hưu, NSND Hà Vy dành nhiều thời gian cho gia đình, chồng con nhưng chất “lính” của một người nghệ sĩ hơn nửa thế kỷ hoạt động trong quân đội đội chưa bao giờ mai một.

Ở tuổi U70, NSND Hà Vy vẫn cùng một số nghệ sĩ, quân nhân nghỉ hưu, thành lập nhóm hát, tập luyện và đi biểu diễn nhiều nơi. NSND Hà Vy đặc biệt quan tâm đến các hoạt động xã hội, công tác thiện nguyện nhằm hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang cơ nhỡ…

NSND Hà Vy trong đêm nhạc thiện nguyện "Cùng em đến trường".

NSND Hà Vy trong đêm nhạc thiện nguyện "Cùng em đến trường".

Mới đây, NSND Hà Vy đã nhận lời hát đêm nhạc thiện nguyện “Cùng em tới trường” do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Mỹ Thuật Việt Nam, Nhà đấu giá Le Auction House cùng các nghệ sỹ Hà Nội tổ chức tại Phòng trà SKYLINE ENTERTAINMENT - 36A bán đảo Hoàng Cầu - Hà Nội vào tối 28/8/2024.

Toàn bộ số tiền quyên góp trong đêm nhạc được gửi đến các em học sinh của trường Mầm non và Tiểu học Xím Vàng, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

NSND Hà Vy cho biết chương trình giàu tính nhân văn là cơ hội để góp sức mình hỗ trợ đồng bào vùng cao.

NSND Hà Vy cho biết chương trình giàu tính nhân văn là cơ hội để góp sức mình hỗ trợ đồng bào vùng cao.

Từng tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, NSND Hạ Vy đánh giá thế nào về chương trình “Cùng em đến trường” do tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức?

Là một nghệ sĩ, chiến sĩ có thâm niên hơn nửa thế kỷ hoạt động trong quân đội, Đoàn văn công Công an vũ trang rồi đến Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, tôi từng có cơ hội được đi biểu diễn ở khắp mọi miền Tổ quốc, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Vì thế hơn ai hết, tôi thấu hiểu rất rõ sự vất vả, thiếu thốn trăm bề của bà con vùng cao. Để “đi tìm con chữ”, người dân nơi đây không chỉ phải vượt núi, băng rừng mà còn phải chắt chiu cơm ăn, áo mặc.

Những hình ảnh đó luôn khắc sâu trong tôi, trở thành một niềm đau đáu chưa bao giờ nguôi. Dù đã nghỉ hưu, nhưng với tôi còn sức là còn cống hiến.

Khi nghe lời mời của Tạp chí Gia đình Việt Nam tham gia đêm nhạc thiện nguyện “Cùng em đến trường”, tôi đã nhận lời ngay. Chương trình giàu tính nhân văn là cơ hội để tôi góp sức mình nhằm hỗ trợ đồng bào vùng cao, nhất là các em học sinh trước thềm năm học mới.

Kết thúc đêm nhạc, Ban tổ chức đã nhận được số tiền và hiện vật quyên góp lên đến 999.999.000 đồng nhờ sự đóng góp của các nghệ sĩ, khán giả và tiền đấu giá tác phẩm nghệ thuật. NSND Hà Vy có cảm xúc gì khi biết số tiền mà đêm nhạc đã quyên góp được để gửi đến các em học sinh ở Xím Vàng, Sơn La?

Kết thúc đêm nhạc, Ban tổ chức đã nhận được số tiền và hiện vật quyên góp lên đến 999.999.000 đồng nhờ sự đóng góp của các nghệ sĩ, khán giả và tiền đấu giá tác phẩm nghệ thuật. NSND Hà Vy có cảm xúc gì khi biết số tiền mà đêm nhạc đã quyên góp được để gửi đến các em học sinh ở Xím Vàng, Sơn La?

Tôi rất vui khi chương trình đã nhận được một số tiền trên từ các mạnh thường quân để có thể chia sẻ khó khăn với các em ở điểm trường Sơn La. Tôi mong số tiền này sẽ sớm được gửi tới các em, để ngoài hỗ trợ vật chất còn có thể cưu mang ước mơ, hoài bão sau này.

Nhiều khán giả xúc động, hát theo từng điệu nhạc trên sân khấu

Nhiều khán giả xúc động, hát theo từng điệu nhạc trên sân khấu

Có ý kiến cho rằng, làm hoạt động từ thiện nên lặng lẽ theo đúng cái tâm, không cần ồn ào nếu không dễ bị hiểu lầm là khoa trương, đánh bóng tên tuổi. NSND Hà Vy có suy nghĩ gì về quan niệm này?

Thật ra tôi đã tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện, con gái cũng làm ở VTV. Mỗi khi con và bạn bè của con làm các chương trình thiện nguyện, tôi luôn tham gia góp một phần ít ỏi để có thể chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Với tôi, làm từ thiện không nên mang ra để đánh bóng tên tuổi nhưng cũng không nên lặng lẽ, âm thầm. Bởi lẽ, những việc làm tốt cần được nhân lên. Nếu hành động đẹp trong âm thầm thì chắc chắn không có sức lan tỏa đến cộng đồng.

Hơn nữa, tôi tin trong xã hội còn rất nhiều tấm lòng tốt, hướng thiện. Tuy nhiên nhiều người muốn sẻ chia, giúp đỡ mọi người nhưng không biết ở đâu và như thế nào thì những chương trình như “Cùng em đến trường” sẽ giúp họ làm điều đó.

Có nghệ sĩ từng chia sẻ: “Mọi người nghĩ làm từ thiện là mang niềm vui cho người khác, thực tế niềm vui mình nhận lại sẽ nhiều hơn nhiều”. Còn với NSND Hà Vy, làm từ thiện mang lại cho cô điều gì?

Có nghệ sĩ từng chia sẻ: “Mọi người nghĩ làm từ thiện là mang niềm vui cho người khác, thực tế niềm vui mình nhận lại sẽ nhiều hơn nhiều”. Còn với NSND Hà Vy, làm từ thiện mang lại cho cô điều gì?

Đúng vậy, khi làm được một điều gì đó giúp ích cho đời và cho người, bản thân tôi cảm thấy phấn chấn và vui vẻ. Với tôi, cho đi là còn mãi.

Qua giọng ca của những thế hệ vàng làng âm nhạc nước nhà, mỗi tiết mục, mỗi ca khúc sẽ gợi nhắc cho khán giả về tình yêu quê hương đất nước, tình người giàu lòng trắc ẩn...

Qua giọng ca của những thế hệ vàng làng âm nhạc nước nhà, mỗi tiết mục, mỗi ca khúc sẽ gợi nhắc cho khán giả về tình yêu quê hương đất nước, tình người giàu lòng trắc ẩn...

NSND Hà Vy muốn gửi gắm điều gì đến những đàn em, học trò, thế hệ nghệ sĩ đi sau mình?

Tôi muốn các con của tôi nói riêng và thế hệ nghệ sĩ trẻ thấy hành động thiết thực, cái tâm sáng của thế hệ đi trước để sau này nếu có cơ hội, bằng cách này hay các khác, các con có thể làm những việc có ích để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Xin cảm ơn NSND Hà Vy đã chia sẻ!

Thanh Hiền

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nsnd-ha-vy-cho-di-la-con-mai-d201299.html