NSND Quốc Hưng, NSƯT Việt Hoàn hát giữa trời mưa

Trong cơn mưa như trút nước, NSND Quốc Hưng, NSƯT Việt Hoàn... mang tiếng hát tới khán giả, góp phần truyền tải mạnh mẽ thông điệp vì hành tinh xanh, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Sáng 5/6, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Biển, Đảo quê hương.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đưa các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường vào cuộc sống.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, những lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ góp phần truyền tải mạnh mẽ hơn nữa đến mọi tổ chức, cá nhân thông điệp bảo vệ môi trường vì một hành tinh xanh.

NSND Quốc Hưng thể hiện ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình".

NSND Quốc Hưng thể hiện ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình".

NSND Quốc Hưng thể hiện ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình"

NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cho biết, chương trình Biển, Đảo quê hương là sự kết hợp giữa nghệ thuật ca, múa, nhạc nhằm tạo ra buổi biểu diễn nghệ thuật sinh động. Loạt ca khúc ngợi ca cảnh đẹp thiên nhiên, cuộc sống thanh bình như: Nơi đảo xa, Bay qua biển Đông. Trái đất này là của chúng mình, Tình yêu của đất và nước, Màu xanh Trường Sa, Tình ta biển bạc đồng xanh, Hát cho hành tinh xanh, Em yêu biển đảo quê em... được BTC lựa chọn dưới sự thể hiện của NSƯT Việt Hoàn, Quang Hưng, Thu An, Thanh Thảo, Trung Sỹ, Huệ Thương, Phúc Đại...

Đặc biệt, ca khúc Tổ quốc gọi tên mình (nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn sáng tác từ thơ của Nguyễn Phan Quế Mai) - một tác phẩm đương đại về tình yêu quê hương đất nước, trở thành bài hát nằm lòng của giới trẻ, qua phần thể hiện của NSND Quốc Hưng đã gây xúc động người xem. Trong cơn mưa như trút nước, khán giả vỗ tay nồng nhiệt cổ vũ các nghệ sĩ, cùng nhau lan tỏa thông điệp vì hành tinh xanh.

“Đất sẽ màu mỡ, nguồn nước sẽ dồi dào, biển sẽ hiền hòa và không khí trong lành hơn nếu chúng ta biết trân trọng, bảo vệ và gìn giữ môi trường. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chúng tôi muốn truyền thông điệp đến mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường, giữ lấy những màu xanh của thiên nhiên, biển đảo”, NSƯT Quỳnh Trang cho biết.

Trong khuôn khổ chương trình còn có trưng bày tranh tuyên truyền, cổ động, ảnh nghệ thuật về bảo vệ môi trường; trình chiếu các thước phim về môi trường...

Trong khuôn khổ chương trình còn có trưng bày tranh tuyên truyền, cổ động, ảnh nghệ thuật về bảo vệ môi trường; trình chiếu các thước phim về môi trường...

Ngày Môi trường thế giới

Ngày 5/6 được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Môi trường Thế giới.

Thông điệp về môi trường năm 2024 là "Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa", kêu gọi các quốc gia cùng tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu và khu vực để bảo vệ, hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Là một thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam cam kết và nỗ lực thực hiện Ngày Môi trường thế giới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Việt Nam đang từng bước đạt được các kết quả đáng kể trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh - sạch - đẹp, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ảnh: Nam Nguyễn

Video: Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nsnd-quoc-hung-hat-giua-troi-mua-truyen-thong-diep-vi-moi-truong-2288343.html