NSND Thái Bảo kể chuyện không dám ngủ vì...'sợ ma' và ấn tượng đặc biệt về thi sĩ Xuân Quỳnh
Trên sân khấu chương trình 'Màu thời gian' với chủ đề 'Gửi người tôi yêu' do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thực hiện nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, NSND Thái Bảo đã tiết lộ kỷ niệm thú vị về chuyến lưu diễn cách đây hơn 40 năm và ấn tượng đầu tiên về nữ thi sĩ Xuân Quỳnh.

NSND Thái Bảo chia sẻ trên sân khấu đêm nhạc "Màu thời gian: Gửi người tôi yêu"
Theo lời kể của NSND Thái Bảo, vào những năm 1984 - 1987, chị có vài lần được cùng đoàn văn công đi phục vụ bộ đội và nhân dân Việt Nam ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Trong một lần đi diễn vào năm 1984, vốn đã quen với địa hình miền núi cheo leo, thời tiết khí hậu khắc nghiệt nên chị không ngại trèo đèo lội suối hay rét mướt. Lúc đứng hát trên sân khấu, chị để ý thấy có một người phụ nữ rất đẹp, mái tóc đen nhánh đứng ở dưới cánh gà say sưa theo dõi. Khi diễn xong, cả đoàn di chuyển về khu lán được các chiến sĩ dựng ở giữa khu rừng núi để nghỉ ngơi.
Ngày đó vì còn rất trẻ, ở giữa núi rừng vắng lặng, lại giữa khung cành đêm khuya nên chị và nhiều người không sợ gì chỉ sợ...ma nên không dám vào lán ngủ. Giữa lúc ấy thì người phụ nữ ban nãy xuất hiện và nhẹ nhàng bảo: "Thái Bảo vào đây, mấy người vào đây ngủ với cô". Hóa ra người phụ nữ đẹp ấy chính là thi sĩ Xuân Quỳnh. Vì thấy ai cũng "sợ ma" nên sau đó nữ thi sĩ tài hoa hết đọc thơ rồi lại kể chuyện cho mọi người nghe thâu đêm suốt sáng. Nhớ lại, NSND Thái Bảo bộc bạch, đó là một trong những người phụ nữ mà chị vô cùng yêu mến và kính trọng. Sau này mỗi lần hát ca khúc "Thuyền và biển" được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ nhạc từ bài thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh, chị lại bùi ngùi nhớ đến người phụ nữ đẹp và tài hoa năm nào.

Trên sân khấu đêm nhạc "Gửi người tôi yêu" diễn ra vào tối 7-3-2025 tại Rạp Âu Cơ, Hà Nội, một lần nữa NSND Thái Bảo đã thể hiện lại ca khúc này với niềm xúc động vô bờ khi hoài niệm về thi sĩ Xuân Quỳnh và hát lên nỗi nhớ da diết, tiếng lòng tha thiết của những người phụ nữ khi yêu. Cùng với đó nữ nghệ sĩ được mệnh danh "người đàn bà không tuổi" cũng gây xúc động khi trình diễn nhạc phẩm "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" (Phạm Minh Tuấn) và đem đến sự bất ngờ khi thể hiện ca khúc nhạc trẻ "Hãy trả lời em" (Tuấn Nghĩa).
Chất giọng khàn ấm áp chất chứa bao nỗi niềm, cùng lối hát không ồn ào hào nhoáng mà chân thành lắng đọng, NSND Thái Bảo luôn là “người kể chuyện bằng âm nhạc” để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Những ca khúc chị hát không chỉ là những giai điệu, mà còn là những câu chuyện về tình yêu, về kỷ niệm, về những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn. Với giọng hát nồng nàn, mỗi ca từ cất lên đều như một lời tự sự, như là hơi thở của một người nghệ sĩ đa cảm, hát bằng trái tim và sự rung động chân thành nhất, NSND Thái Bảo đã mang đến cho công chúng nhiều cảm xúc.

NSND Thái Bảo trình diễn cùng con trai - nghệ sĩ saxophone Taruki Bảo Anh
Đặc biệt màn trình diễn của NSND Thái Bảo gây ấn tượng mạnh khi có sự xuất hiện của con trai chị - nghệ sĩ saxophone trẻ Taruki Bảo Anh. Không nối nghiệp ca hát từ mẹ hay theo gót bộ môn trống từ bố, Bảo Anh - con trai của NSND Thái Bảo và NSƯT Anh Tuấn - chọn gắn bó với cây kèn saxophone. Lấy nghệ danh Bảo Anh Taruki, chàng trai trẻ cách đây không lâu chính thức chào sân nghệ thuật chuyên nghiệp bằng album đầu tay có tên gọi "Thanh âm thời gian".
"Màu thời gian – Gửi người tôi yêu" là một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, tôn vinh tình yêu dưới nhiều góc độ khác nhau: Tình yêu dành cho mẹ, cho người vợ, người yêu, và những người phụ nữ đã mang đến ánh sáng và ý nghĩa cho cuộc đời mỗi người. Tình yêu không chỉ được thể hiện qua lời nói mà còn lắng đọng trong âm nhạc – nơi cảm xúc trở thành những giai điệu vĩnh cửu, kết nối trái tim và thời gian.

NSND Đức Long xuất hiện trong chương trình
Đêm diễn lần này, ngoài NSND Thái Bảo còn có sự tham gia biểu diễn có nhiều gương mặt tài năng như: NSND Đức Long, ca sĩ Hà Myo, ca sĩ A Páo, nhóm Pha Lê…Chương trình do NSƯT Nguyễn Hải Linh chỉ đạo nội dung, NSƯT Trường Bắc chỉ đạo nội dung, NSƯT Quỳnh Dương viết kịch bản và đạo diễn. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, chương trình là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa những bản tình ca bất hủ và những sáng tác mới, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa hoài niệm vừa tươi mới, mang đậm hơi thở cuộc sống. Chương trình được xây dựng theo dòng chảy cảm xúc, bắt đầu từ sự dịu dàng, thiêng liêng của tình mẫu tử, đến những cung bậc lãng mạn của tình yêu đôi lứa, và cuối cùng là sự lắng đọng, chiêm nghiệm về tình yêu như một giá trị vĩnh cửu theo thời gian.
Trong đêm nhạc, với tiếng hát đậm màu hoài niệm, NSND Đức Long đã khiến khán giả xúc động khi nghe anh thể hiện ca khúc "Một mình" được nhạc sĩ Thanh Tùng viết dành tặng cho người vợ của mình khi bà qua đời, để lại ông cô đơn một mình. Một sự trùng hợp tình cờ, NSND Đức Long cũng đang sống một mình, nên có những đồng cảm nhất định với ca khúc. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ gạo cội cho rằng, bản thân ông chưa bao giờ thấy mình cô đơn. NSND Đức Long cho biết, với ông, mỗi người phụ nữ một vẻ, họ như một rừng hoa mà bông hoa nào cũng đẹp cả. Bởi vậy, ông luôn thấy hạnh phúc khi được cất lên những khúc ca tôn vinh phụ nữ. Trong chương trình, NSND Đức Long còn thể hiện ca khúc "Còn mãi yêu em" của Nguyễn Trung và song ca "Mùa xuân đầu tiên" cùng gương mặt trẻ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam là nữ ca sĩ Ngọc Hà.

Cũng trên sân khấu, khán giả được gặp gỡ một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, tiên phong kết hợp loại hình hát xẩm với nhạc điện tử, đưa khán giả trẻ đến được gần với tâm thức truyền thống của cha ông, tạo cho mình một lối đi rất khác biệt, lạ lẫm trong thị trường âm nhạc đương đại. Đó là ca sĩ Hà Myo với tiết mục xẩm "Phận đẹp duyên hài" (lời: Nghệ nhân Hà Thị Cầu), "Xẩm xuân chúc phúc" (nhạc: Thế Phương VBK, lời: Nguyễn Quang Long). Tiếp theo Hà Myo là sự xuất hiện của A Páo – một nghệ sĩ đa năng. Anh biểu diễn 4 ca khúc do chính mình sáng tác: "Em là cô gái anh thương", "Em mần du xứ Nghệ", "Hà Tĩnh quê ơi", "Tìm em câu ví sông Lam". A Páo chia sẻ, anh muốn mang tình cảm của một người đàn ông gửi tới các mẹ, các chị, các em thông qua âm nhạc.
Tiếp nối thế hệ đi trước, các gương mặt trẻ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam là tam ca Pha Lê mang đến các ca khúc "Mẹ yêu con" (Nguyễn Văn Tý), "Tái sinh" (Tăng Duy Tân). Chương trình khép lại bằng liên khúc hát múa "Những điều còn lại – Hoa cỏ mùa xuân – Tìm em câu ví sông Lam – Còn mãi yêu em – Và con tim đã vui trở" lại với phần hòa giọng của NSND Thái Bảo, NSND Đức Long, A Páo, Hà Myo, nhóm Pha Lê và tốp múa.

Đêm nhạc "Gửi người tôi yêu" nằm trong chuỗi chương trình nghệ thuật "Màu thời gian" do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam xây dựng và biểu diễn định kỳ từ năm 2022. Chương trình đã rất thành công với nhiều chủ đề như: "Khúc mùa thu", "Gánh", "Ký ức thời hoa lửa"… Đây là điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc để khán giả có những giờ phút sống với âm nhạc, vũ đạo trải dài qua nhiều thể loại, chủ đề. Đồng thời, đây cũng là sân khấu để người yêu nhạc gặp gỡ, giao lưu, hiểu hơn về những đóng góp và câu chuyện làm nghề của nhiều thế hệ nghệ sĩ gạo gội của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, về cả những gương mặt mới dòng chảy không ngừng của những các thế hệ nghệ sĩ kế tiếp nhau.
Một số hình ảnh trong đêm diễn:







