NSND Trần Nhượng: Tết là thời điểm cả gia đình quây quần bên nhau

NSND Trần Nhượng chia sẻ, dù con trai - đạo diễn Bình Trọng - Tết nào cũng muốn đón bố về quây quần cho đầm ấm nhưng ông quen ở một mình, nhà hai bố con lại không quá xa nên 'con cứ chạy đi chạy lại là vui'.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, NSND Trần Nhượng góp mặt trong bộ phim ca nhạc "Con không thích Tết" của ca sĩ Phương Nhung, được đạo diễn Nguyễn Love dàn dựng.

Hà - nhân vật chính trong phim vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà nhận dự án làm Tết, không về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Trong khi đó, bố mẹ ở quê luôn mong ngóng con về. Sau đó, cô được chồng khuyên nhủ và đồng ý về quê. Nhưng gia đình về muộn nên không bắt được xe, đúng lúc ấy có chuyến xe chở nhân viên về quê của công ty đối tác, Hà đi nhờ. Cuối cùng, gia đình Hà cũng được sum họp cùng bố mẹ trong đêm 30. Ai cũng vui vẻ hạnh phúc, quây quần đầm ấm bên nhau.

NSND Trần Nhượng chia sẻ rất xúc động khi tham gia phim. "Tôi cũng có hai con trưởng thành, đứa ở riêng, đứa vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống này vì mưu sinh mà các con đều dần phải rời xa bố mẹ. Ngày Tết là thời điểm cả gia đình quây quần bên nhau, đừng vì ghét Tết mà bỏ qua thời khắc hạnh phúc hiếm hoi đó", NSND Trần Nhượng chia sẻ.

Nghệ sĩ chia sẻ thêm, dù con trai - đạo diễn Bình Trọng - Tết nào cũng muốn đón bố về quây quần cho đầm ấm nhưng ông quen ở một mình, nhà hai bố con lại không quá xa nên "con cứ chạy đi chạy lại là vui".

Đạo diễn Nguyễn Love cho biết đây là phim tâm huyết của mình. "Con không thích Tết không chỉ là một sản phẩm giải trí, mà nó còn mang giá trị tinh thần vô cùng lớn lao. Dù bạn có là ai, có đang ở đâu thì trở về bên bố mẹ, sum họp đón tết cũng là điều vô cùng quý giá. Đó là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, là động lực để ta phấn đấu cho một năm mới thành công", đạo diễn chia sẻ.

Ngoài NSND Trần Nhượng, phim còn có sự tham gia của NSƯT Xuân Đồng, NSƯT Minh Phương, ca sĩ Phương Nhung, diễn viên Sỹ Hưng và diễn viên nhí 8 tuổi Suri Tuệ Nhi.

Đạo diễn Nguyễn Love cho biết: "Suri Tuệ Nhi nhỏ nhất đoàn phim, rất đam mê nghệ thuật. Quay phim này đúng dịp miền Bắc rét đậm nhưng 1h sáng, hai mẹ con Suri từ Nghệ An bắt xe tới Hà Nội là 4h sáng. Mẹ Suri nhắn tin cho tôi sẽ từ bến xe tới thẳng điểm quay. Tôi thương quá bảo hai mẹ con qua nhà tôi rồi chờ trời sáng thì đi quay. Hình ảnh hai mẹ con vượt mấy trăm cây số để tham gia phim của khiến tôi rất cảm kích. Cô bé 8 tuổi nhưng vô cùng thông minh, diễn xuất tự nhiên".

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/nsnd-tran-nhuong-tet-la-thoi-diem-ca-gia-dinh-quay-quan-ben-nhau-post1075724.vov