NSND Trọng Bình: Vinh dự và trách nhiệm khi đứng trong đội hình diễu hành

Trong niềm vinh dự và tự hào, giữa hàng nghìn tiếng hò reo của nhân dân Thủ đô, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Trọng Bình, Trưởng phòng Nghệ thuật, Nhà hát Sân khấu Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia Việt Nam, Trưởng nhóm dẫn đầu các nghệ sĩ của Nhà hát, xuất hiện nổi bật với trang phục Vua Hùng trong đội hình Khối Văn hóa - Thể thao tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trò chuyện với NSND Trọng Bình nhân dịp này.

Phóng viên (PV): Thưa NSND Trọng Bình, tham gia Khối Văn hóa - Thể thao tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, cảm xúc đầu tiên của đồng chí là gì?

NSND Trọng Bình: Đó là một vinh dự, niềm tự hào to lớn đối với bản thân tôi và các nghệ sĩ của Nhà hát. Trong những ngày thu lịch sử, khi cả nước hân hoan hướng về ngày lễ trọng đại, chúng tôi đã gác lại công việc riêng, dành trọn tâm huyết, ngày ngày miệt mài tập luyện cùng các khối diễu binh, diễu hành.

Đây không chỉ là sự kiện biểu dương lực lượng hùng tráng, mà còn là dịp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau, nhắc nhở mỗi người con đất Việt ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân từ thời Hùng Vương cho đến thời đại Hồ Chí Minh.

NSND Trọng Bình.

NSND Trọng Bình.

PV: Đứng trong đội hình trang nghiêm, tại Quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đồng chí cảm nhận thế nào về ý nghĩa thiêng liêng của khoảnh khắc này đối với một người nghệ sĩ?

NSND Trọng Bình: Khi tiếng nhạc hành khúc vang lên, từng bước chân qua Quảng trường Ba Đình lịch sử hòa cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của đồng bào Thủ đô, chúng tôi càng thấm thía hơn niềm vinh dự được góp phần nhỏ bé của mình trong sự kiện trọng đại của dân tộc. Đây là nơi đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nơi chứng kiến dấu mốc lịch sử vẻ vang. Đứng tại không gian ấy, tôi càng cảm nhận sâu sắc sự đổi thay lớn lao của đất nước trong công cuộc đổi mới, thấy rõ diện mạo dân tộc ngày càng khởi sắc, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Với một người nghệ sĩ, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm phải không ngừng nỗ lực gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

PV: Sự hiện diện của Khối Văn hóa - Thể thao trong đội hình diễu binh, diễu hành lần này mang đến thông điệp gì cho đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế?

NSND Trọng Bình: Với đồng bào cả nước, đó là lời khẳng định văn hóa, nghệ thuật luôn đồng hành cùng chính trị, kinh tế, luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống xã hội và phản ánh sinh động diện mạo của đất nước đang đổi thay từng ngày. “Văn hóa còn thì dân tộc còn” - đó chính là sức mạnh tinh thần trường tồn của Việt Nam.

Với bạn bè quốc tế, sự hiện diện ấy là dịp để giới thiệu nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa sắc màu, được bồi đắp bởi 54 dân tộc anh em. Mỗi loại hình nghệ thuật, mỗi phong tục tập quán đều là kết tinh của lịch sử, của quá trình dựng nước và giữ nước từ thuở lập quốc cho đến hôm nay. Qua các thời kỳ lịch sử, Việt Nam vẫn giữ vững bản sắc, vẫn khẳng định được giá trị văn hóa đặc trưng của mình.

 Các nghệ sĩ Khối Văn hóa - Thể thao trong đội hình diễu hành.

Các nghệ sĩ Khối Văn hóa - Thể thao trong đội hình diễu hành.

PV: Đồng chí đã cùng anh chị em nghệ sĩ chuẩn bị như thế nào để vừa thể hiện tinh thần kỷ luật, vừa lan tỏa được nét đẹp văn hóa dân tộc?

NSND Trọng Bình: Ở cương vị trưởng nhóm các nghệ sĩ Nhà hát, tôi luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong một sự kiện trọng đại, thiêng liêng của dân tộc. Không phải ai cũng có được vinh dự này, vì vậy chúng tôi đã gác lại toàn bộ công việc biểu diễn bên ngoài để dành trọn thời gian và tâm huyết cho nhiệm vụ đặc biệt. Suốt nhiều tuần qua, chúng tôi đã không quản nắng mưa, kiên trì thức khuya, dậy sớm, ngày đêm rèn luyện với một quyết tâm cao nhất. Mỗi người đều chung một ước nguyện là bước đều, hàng đẹp, giữ nghiêm kỷ luật, thể hiện tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của những người làm nghệ thuật trong đội hình diễu binh, diễu hành.

PV: Đồng chí kỳ vọng sự kiện trọng đại này sẽ góp phần như thế nào vào việc khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc, đặc biệt là trong thế hệ trẻ?

NSND Trọng Bình: Tôi mong rằng, thông qua dịp kỷ niệm này, thế hệ trẻ hôm nay sẽ thêm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, từ đó nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Đây cũng là dịp để nhắc nhở lớp trẻ tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh máu xương để đất nước có được độc lập, tự do, hạnh phúc. Đồng thời, sự kiện còn khẳng định sức mạnh, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Tôi tin rằng, khi nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng, thế hệ trẻ sẽ nhận thức rõ hơn giá trị của hòa bình, trân trọng và giữ gìn những truyền thống tốt đẹp, đồng thời hun đúc khát vọng cống hiến để xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hùng cường.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

PHẠM THỨ (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/nsnd-trong-binh-vinh-du-va-trach-nhiem-khi-dung-trong-doi-hinh-dieu-hanh-844357