NSND Tự Long lột xác khác lạ không nhận ra

Công diễn 2 chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai', NSND Tự Long xuất hiện trong tạo hình lạ mắt. Việc anh đọc rap khiến khán giả và đồng nghiệp thích thú.

Tài sản trị giá 200 triệu của Binz bị vứt lăn lóc

Công diễn 2 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, 8 nhà lập thành 4 liên minh gồm: Liên minh Cửu Long (Nhà Hát và Nhà Ngũ hành), Liên minh KaMe (Nhà Hát và Nhà KK), Liên minh Phát tài (Nhà Xuân hạ thu đông và Nhà Xương rồng) và Liên minh Tinh tú (Nhà Sao sáng và Nhà Tái sinh).

Sau công bố sáp nhập, ca sĩ S.T Sơn Thạch gây chú ý khi ra chỗ khác ngồi một mình với thái độ không vui khiến Duy Khánh, Bùi Công Nam, Thanh Duy và Thiên Minh bị tổn thương.

Bị các anh tài khác nhắc nhở về thái độ, anh giải thích ban đầu muốn liên minh với Nhà Đam mê hoặc Nhà KK để được làm việc cùng Trọng Hiếu, Kay Trần. Sự việc xảy ra không như mong đợi khiến anh tuột cảm xúc.

Cây đàn trị giá 160 triệu đồng của Binz. Ảnh: Chụp màn hình

Cây đàn trị giá 160 triệu đồng của Binz. Ảnh: Chụp màn hình

Theo S.T Sơn Thạch, các anh tài Nhà Xương rồng giỏi nhưng màu sắc chưa hợp với mình. Phản ứng nhất thời là vấn đề tâm lý cá nhân, không nhắm vào đồng nghiệp. Sau cuộc trò chuyện, 2 nhà hóa giải mâu thuẫn.

Hậu trường tập luyện gây chú ý với cảnh anh tài Bằng Kiều chơi cây đàn guitar trị giá 160 triệu đồng của Binz. Rapper chia sẻ: "Cây ở tập trước đắt hơn, khoảng 200 triệu đồng. Mọi người không để ý cứ vứt nó làm tôi xót quá". Thấy các anh tài bất ngờ, anh nói thêm có sở thích sưu tầm nhạc cụ.

Cũng trong buổi tập của Liên minh Phát tài, Bằng Kiều nhận xét Thanh Duy đa tài nếu có bị loại, nam ca sĩ muốn "cứu" Thanh Duy nhất.

NSND Tự Long "bắn rap"

Công diễn 2 với chủ đề Lời nhắn từ vũ trụ, mỗi liên minh sẽ thi 1 bài khoe giọng và 1 bài trình diễn.

Tiết mục "Giàu sang". Ảnh: NSX

Tiết mục "Giàu sang". Ảnh: NSX

Liên minh KaMe thi đầu tiên với bài Giàu sang (sáng tác: Rhymastic). Phan Đinh Tùng, Nguyễn Trần Duy Nhất và Liên Bỉnh Phát vào vai tài phiệt bất chấp làm điều phi pháp và tàn phá môi trường để kiếm tiền. Kay Trần, Tăng Phúc và Trọng Hiếu vào vai anh hùng chính nghĩa, chiến đấu vì công lý.

Liên Bỉnh Phát gây chú ý với cảnh múa côn còn Nguyễn Trần Duy Nhất tận dụng thế mạnh võ thuật, có những pha hành động bắt mắt.

Liên minh Cửu long cử 6 thành viên Jun Phạm, Hà Lê, Kiên Ứng, Trương Thế Vinh, HuyR và BB Trần thi bài Tình yêu ngủ quên (sáng tác: Hoàng Tôn).

Các tiết mục được đầu tư mạnh. Ảnh: NSX

Các tiết mục được đầu tư mạnh. Ảnh: NSX

Tiết mục đậm chất Nhật Bản, các anh tài hóa thân thành hiệp khách biểu diễn trên sân khấu được đầu tư về phần nhìn. Điểm nhấn của phần thi là Jun Phạm hát tiếng Nhật còn BB Trần kết hợp múa cột và đu dây.

Thi bài Dẫu có lỗi lầm (sáng tác: Hồ Hoài Anh), Liên minh Phát tài sở hữu lợi thế khi có thành viên Bằng Kiều - chủ nhân của bản hit. Các anh tài hóa thân thành phi hành gia với kịch bản bay khắp ngân hà tìm lại tình yêu đã mất. Trong tiết mục, Bằng Kiều tiết chế nội lực, để Thanh Duy khoe giọng và tỏa sáng.

Phần thi gây ấn tượng nhất là Chợt nghe bước em về (sáng tác: Quốc Vượng) của Liên minh Tinh tú. Các anh tài hóa thân thành nhân vật trong tiệm đồ chơi: con rối hoàng tử (Soobin), Thor (Quốc Thiên), hải tặc (Đinh Tiến Đạt), thám tử (Rhymastic), cao bồi (Cường Seven) và Thần thời gian (Tự Long).

Tiết mục ấn tượng của Liên minh Tinh tú. Ảnh: NSX

Tiết mục ấn tượng của Liên minh Tinh tú. Ảnh: NSX

Vì sự xuất hiện của một cô gái, những nhân vật đồ chơi mải mê vui đùa quên thời gian khiến vị thần xuất hiện, đọc câu chú để đưa mọi thứ trở về trật tự.

Trong tạo hình lạ mắt, "Thần thời gian" Tự Long đảm nhận 2 phần rap do Rhymastic viết mới. Anh đòi rap kiểu hát chèo nhưng bị đàn em từ chối, yêu cầu phải rap đúng kiểu R&B. Việc NSND đọc rap khiến khán giả và đồng nghiệp thích thú.

Kết quả, phần thi này giành điểm cao nhất, sau đó lần lượt là Dẫu có lỗi lầm, Tình yêu ngủ quênGiàu sang.

"Chợt nghe bước em về" - Liên minh Tinh tú

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-nsnd-tu-long-lot-xac-khac-la-khong-nhan-ra-2308416.html