NSND Xuân Bắc cùng 3.000 khán giả đội mưa chờ xem 'Hộ linh tráng sĩ'

'Tôi nghĩ, chúng ta ở đây đều chung một cảm xúc, chung một niềm xúc động và tự hào, bởi chúng ta có lịch sử oai hùng, có nhiều sự hy sinh để giữ từng tấc đất', NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Mới đây, buổi báo cáo ra mắt bộ phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đã diễn ra tại Ninh Bình và Hà Nội. Nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh cho biết, đây không chỉ là buổi chiếu phim mà còn là lời tri ân gửi tới chính quyền, người dân Ninh Bình và những người từng hỗ trợ đoàn phim. Để đảm bảo trải nghiệm điện ảnh, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cùng ê kíp kỹ thuật còn đưa hệ thống máy chiếu, âm thanh từ TP. HCM ra Ninh Bình, xuyên đêm lắp đặt và căn chỉnh theo tiêu chuẩn rạp thương mại.

Sự kiện thu hút gần 3.000 khán giả tham dự, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi theo chân 7 tráng sĩ hộ tống 99 cỗ quan tài, bảo vệ linh khí quốc gia. Dù cơn mưa kéo dài cũng không ngăn nổi sự háo hức, chờ đợi của các khản giả đặc biệt này.

Không chỉ khai thác câu chuyện huyền sử, Hộ linh tráng sĩ còn gây chú ý bởi hệ thống cảnh hành động được đầu tư lớn. Phim có 12 phân đoạn giao đấu, trong đó các diễn viên trực tiếp thực hiện nhiều đòn thế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ xảo. Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động. Anh cho biết, thử thách lớn là các diễn viên chính Trần Thiên Tú, Tuấn Trần và Đăng Trần đều không có nền tảng võ thuật. Sau 7 tháng, mỗi tuần 5 buổi, mỗi buổi khoảng 5 tiếng luyện tập, các diễn viên dần làm chủ những pha hành động phức tạp.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam cũng kỳ vọng tác phẩm sẽ tạo thêm động lực cho dòng phim lịch sử, huyền sử Việt Nam và đưa hình ảnh Ninh Bình đến gần hơn với khán giả quốc tế: "Làm phim huyền sử không dễ, làm sao để câu chuyện của cả nghìn năm trước vẫn chạm được đến trái tim của khán giả ngày nay lại là bài toán khó hơn".

NSND Xuân Bắc nhận định, bộ phim tạo được sự hòa quyện giữa lịch sử và hư cấu, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc: “Tôi nghĩ, chúng ta ở đây đều chung một cảm xúc, chung một niềm xúc động và tự hào, bởi chúng ta có lịch sử oai hùng, có nhiều sự hy sinh để giữ từng tấc đất, đúng như câu nói của nhân vật Thầy Mo do NSND Tự Long thể hiện, linh thổ không chỉ là đất đai, mà còn là những gì truyền lại cho con cháu đời sau. Tôi rất khâm phục hãng phim, đoàn phim, những người tạo nên bộ phim có cả lịch sử, có cả những tình tiết hư cấu. Tất cả hòa quyện tạo thành câu chuyện để chúng ta tự hào”.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn đạo diễn hành động, quy tụ dàn diễn viên Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long, Trần Thiên Tú, Tuấn Trần, Đăng Trần... Phim có suất chiếu sớm từ 20h ngày 25/8 và chính thức khởi chiếu ngày 28/8, đồng thời phát hành dưới định dạng IMAX.

Xuân Tiến

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nsnd-xuan-bac-cung-3000-khan-gia-doi-mua-cho-xem-ho-linh-trang-si-post1870575.tpo