NSƯT Chí Trung: 'Tôi có 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm, không sợ cô đơn'
Bước sang tuổi 65, NSƯT Chí Trung nói vui rằng mình đã 'sống được hai phần ba cuộc đời' và giờ là lúc tận hưởng nhịp sống chậm sau hơn bốn thập kỷ cống hiến cho sân khấu, truyền hình. Không còn áp lực công việc, anh dành thời gian cho bản thân, cho những mối quan hệ mà anh trân trọng và cả kế hoạch nghiêm túc cho tuổi già.
Không còn quay cuồng trong guồng máy công việc
NSUT Chí Trung kể, từ khi nghỉ hưu hơn ba năm trước, anh như bước ra khỏi “cối xay” khiến mình xoay mòng mòng suốt hàng chục năm: vừa diễn, vừa quản lý, vừa mưu sinh, vừa lo cho gia đình. “Đến bây giờ tôi mới hiểu cảm giác sống không phải để chạy theo deadline. Mỗi sáng thức dậy, tôi được làm những việc mình thích. Có một kiểu nhẹ nhõm mà trước kia tôi không bao giờ có được”, anh nói.
Dù vẫn nhớ sân khấu và đồng nghiệp, nam nghệ sĩ thừa nhận nỗi nhớ ấy không còn day dứt mà chuyển thành sự trân trọng.
“Đời làm nghề, thơm thì ngửi, thối thì hít. Nhưng cái gì đi qua rồi thì mình để nó qua, giữ lại điều tốt đẹp”, anh nói với giọng hài hước quen thuộc.

NSƯT Chí Trung
“Nghề chọn tôi, chứ tôi không chọn nghề”
Chí Trung sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, nhưng con đường đến với nghề của anh lại khá tình cờ. Học không giỏi, thi đại học trượt, năm 1978 anh được cha đưa đến Nhà hát Tuổi trẻ để… thử sức.
“Tôi không hề đặt mục tiêu trở thành người nổi tiếng. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: có công việc để nuôi mình là tốt rồi”, anh nhớ lại.
Nhưng chính sân khấu lại nhận ra tố chất của Chí Trung. Từ Romeo & Juliet, Othello, Macbeth đến những vai hài thâm thúy, anh dần tạo dấu ấn riêng. Đến truyền hình, vai Táo Giao thông của anh trong Gặp nhau cuối năm trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất, gắn bó với khán giả gần 20 năm.
“Tôi không nghĩ mình có duyên sân khấu đặc biệt. Tôi chỉ may mắn phù hợp với những vai có chiều sâu và chút ‘duyên ngầm’ của hài”, anh chia sẻ.
Chuẩn bị cho tuổi già sống riêng, sống chủ động
Hiện tại, Chí Trung sống một mình trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Anh nói chuyện này nhẹ tênh, như thể đó là lựa chọn tự nhiên: “Tôi có chỗ ở vừa đủ, có chiếc xe để đi lại và khoảng 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm để phòng thân. Thế là đủ cho tôi yên tâm”.
Về mối quan hệ với Á hậu Ý Lan — người yêu kém anh 18 tuổi — Chí Trung cho hay cả hai không tính chuyện đăng ký kết hôn. “Tôi nghĩ Lan cần một cuộc đời rộng mở hơn, còn tôi thì đã đi qua nhiều thăng trầm. Đến lúc này, yêu nhau là để mang đến cho nhau sự bình an, không phải để ràng buộc”, anh nói.

NSƯT Chí Trung và bạn gái
Anh cũng chuẩn bị kỹ cho tuổi xế chiều, nếu sức khỏe giảm sút, anh sẽ thuê người chăm sóc hoặc vào viện dưỡng lão. “Tôi tự lập được đến đâu thì tự lo đến đấy. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho ai”.
Và điều bất ngờ: anh khẳng định không sợ cô đơn. “Cô đơn đôi khi là khoảng lặng cần thiết. Tôi không còn tham vọng, không cạnh tranh với ai. Đời giản dị thế là đủ”.
Nhắc lại thời làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Chí Trung nói anh không bao giờ đi “vận động” hay “cảm ơn” để được giữ chức. “Tôi gánh trên vai hàng trăm con người. Người ta phải cảm ơn tôi mới đúng. Tôi không xin ai điều gì cả”, anh kể.
Cả danh hiệu NSƯT với anh cũng đến tự nhiên. “Có công thì tự khắc người ta nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chủ động đi xin”, anh khẳng định.
Hiện tại, Chí Trung dành nhiều thời gian đọc sách, bơi lội, gặp bạn bè và đi du lịch giá rẻ. Mỗi chuyến đi vài triệu đồng nhưng khiến anh thấy mình nhẹ như quả bóng.
Anh nói điều mình mong nhất bây giờ không phải là tiền bạc hay danh tiếng: “Chỉ cần khỏe mạnh, minh mẫn thêm vài năm nữa để tận hưởng cuộc đời. Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi đều cảm ơn vì mình còn được sống một ngày nữa”.
Ở tuổi 65, Chí Trung chọn cách sống bình thản, không ồn ào, không bon chen. Và với vài tỷ tiết kiệm cùng kế hoạch rõ ràng cho tuổi già, anh bảo mình hoàn toàn yên tâm: “Tôi không sợ cô đơn. Quan trọng là trong lòng mình không thấy trống rỗng”.











