NSƯT Lê Thiện: 'Tôi đã bật khóc'
Trước buổi tổng duyệt cho tiết mục 'Màu hoa đỏ', NSƯT Lê Thiện nhập viện vì kiệt sức. Song, bà kiên quyết góp mặt tại đại lễ và khiến khán giả xúc động với tiết mục ấn tượng.
Xuất hiện trong tiết mục phụ họa Màu hoa đỏ tại chương trình Rạng rỡ non sông Việt nam, phần đầu của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sáng 30/4, NSƯT Lê Thiện khiến hàng nghìn người xúc động.
NSƯT Lê Thiện thể hiện chân thực hình ảnh người mẹ bạc phếch giữa dòng người, ngóng đợi con về sau chiến tranh. Nét mặt hoảng hốt, đôi tay run rẩy và ánh mắt nghẹn ngào ôm lấy người lính trẻ tạo nên một khoảnh khắc xúc động, đậm tính nhân văn trong chương trình đại lễ mừng 50 năm đất nước thống nhất.
Video và hình ảnh NSƯT Lê Thiện ôm chầm người lính, nước mắt rưng rưng được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Khán giả đồng cảm với những bà mẹ Việt Nam anh hùng, có con hy sinh vì Tổ quốc.
Chia sẻ với Tiền Phong, NSƯT Lê Thiện nói bà vẫn còn xúc động khi nhắc đến tiết mục Màu hoa đỏ. Do đồng cảm với nhân vật, bà không cần phải diễn, bộc lộ cảm xúc theo cách chân thực nhất.
"Những gì trong hoạt cảnh không chỉ là câu chuyện của người mẹ trong chiến tranh, mà còn là chính trải nghiệm cuộc đời tôi. Tôi tập kết ra Bắc từ khi còn rất trẻ. Mãi đến 21 năm sau, tôi mới được về thăm nhà. Cảm xúc gặp lại mẹ sau hai thập kỷ là điều tôi không thể quên. Lúc đó, tôi chỉ khóc và không nói nên lời. Tôi mang cảm xúc của mình vào vai diễn, thể hiện thông điệp: Không có mẹ ở bên như mất đi một nửa thế giới", bà nói.
NSƯT Lê Thiện nói hoạt cảnh Màu hoa đỏ được bổ sung trước đêm tổng duyệt 28/4. Một ngày trước, bà phải nhập viện cấp cứu và truyền dịch vì kiệt sức sau khi tham gia chương trình mừng đất nước thống nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu tối 26/4.

NSƯT Lê Thiện gây xúc động với hình ảnh bà mẹ đón con về ở tiết mục Màu hoa đỏ.
Dù sức khỏe giảm và buộc phải truyền dịch, bà nhất quyết phải diễn hoạt cảnh Màu hoa đỏ ở đại lễ 30/4. Nữ nghệ sĩ giấu chuyện nhập viện vì sợ người thân ngăn cản bà tham gia chương trình sáng 30/4.
“Tối 27/4, tôi phải truyền hai chai nước biển. Sau đó tôi xin ra viện và giấu gia đình. Khi ban tổ chức gọi điện thông báo tổng duyệt từ 17h ngày 28/4, tôi xác nhận đến ngay. Nếu không tham gia, tôi sẽ rất buồn và tiếc", bà chia sẻ thêm.
Tối 29/4, NSƯT Lê Thiện có mặt tại điểm diễn từ 22h30 để chuẩn bị cùng ê-kíp. Dù trải qua một đêm không ngủ, bà nói cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Khoảnh khắc bước ra sân khấu, mọi mỏi mệt dường như tan biến, chỉ còn lại cảm xúc chân thật từ sâu thẳm ký ức ùa về.
“Là nghệ sĩ, đôi khi phải có cảm xúc mới diễn được. Nhưng với tôi, từng giai điệu, từng hình ảnh đã ăn sâu vào máu thịt và tôi bộc lộ theo cách thật nhất. Vai diễn ấy, tôi không diễn, mà là tái hiện lại", NSƯT Lê Thiện nói thêm.
Bà hồi tưởng lại giây phút xa cách, gặp lại mẹ, nhớ lại những chuyến đi xẻ dọc Trường Sơn, cùng đoàn Văn công biểu diễn cho bộ đội, chứng kiến đồng đội hy sinh... để thể hiện trọn vẹn cảm xúc.
Bà nói thêm những ai từng đi qua chiến tranh, sống trong sự chia cắt và xa cách mới thấu hiểu được giá trị của sự đoàn tụ. Ký ức đó là chất liệu để bà thể hiện vai người mẹ cảm xúc, chạm đến trái tim khán giả.
Xúc động trước hình ảnh giới trẻ ăn mừng ngày đất nước thống nhất
NSƯT Lê Thiện cho biết hình ảnh TP.HCM nhộn nhịp ăn mừng lễ kỷ niện 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước những ngày qua khiến bà xúc động.
Từng nghĩ giới trẻ dửng dưng với lịch sử, NSƯT Lê Thiện thừa nhận bản thân “đã hiểu sai” những người trẻ. Trong những ngày tập luyện cho đại lễ, bà chứng kiến hàng nghìn người dân, nhất là sinh viên, học sinh trải bạt chờ xem tổng duyệt. Mỗi lần đi ngang, bà xúc động đến bật khóc trước hình ảnh cờ đỏ rợp trời từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến Dinh Độc Lập.
NSƯT Lê Thiện nói thêm bà nghẹn lại khi ở buổi tổng duyệt, người dân xếp hàng vẫy tay chào đoàn diễu binh, diễu hành. Dòng người nằm chờ từ tối hôm trước, những tràng pháo tay từ người dân làm bà cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết tinh thần yêu nước trong giới trẻ.
“Tôi bất ngờ đến bật khóc. Không nơi nào có không khí như TPHCM lúc này. Có nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh với tôi. Tôi thấy như bản thân mình trẻ lại, hòa cùng niềm vui chung của người dân", NSƯT Lê Thiện nói thêm.

NSƯT Lê Thiện tại buổi lễ kỷ niệm mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ở những buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, NSƯT Lê Thiện kể bà nhún nhảy cùng khán giả hai bên đường, bất giác thấy bản thân như đứa trẻ tràn đầy năng lượng. Nhìn thấy học sinh, sinh viên cũng nhảy theo, nữ nghệ sĩ thấy lòng rộn ràng, niềm tin vào thế hệ tương lai của đất nước.
Điều NSƯT ít ngờ tới là bạn bè của bà ở nước ngoài gọi điện, bày tỏ sự xúc động trước cảnh tượng người dân đổ ra đường mừng đại lễ: “Họ nói rằng hình ảnh này là câu trả lời cho việc đất nước có ổn định và phát triển hay không, biểu hiện của người dân chính là thước đo lòng yêu nước”.
Sau buổi lễ kỷ niệm 50 thống nhất đất nước hoành tráng, NSƯT Lê Thiện nói bà buồn vui lẫn lộn vì mọi thứ trở lại như ban đầu. "Từ ngày 25/4 đến nay, sau cùng mọi thứ đã xong, nhưng tôi vẫn thấy nhớ. Tôi có gọi điện cho NSND Hạnh Thúy tâm sự rằng tôi thấy lâng lâng. Tôi thấy mình đúng khi quyết định góp mặt trong đại lễ", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.
NSƯT Lê Thiện nói sáng nay (1/5), bà bất ngờ khi được người dân gọi là “người mẹ Việt Nam anh hùng” lúc đi chợ. Họ gọi bà không phải vì danh hiệu, mà là màn phụ họa trong tiết mục Màu hoa đỏ khiến người xem xúc động, thấy được hình ảnh của những bà mẹ có con chiến đấu vì quê hương, đất nước.
"Tôi muốn khán giả cảm nhận được rằng mất mẹ là như mất nửa thế giới. Tôi không ngờ cuối đời mình có thể đóng góp vai diễn và được khán giả yêu mến thêm", nữ nghệ sĩ nói.
Hiện tại, dù không còn đủ sức đóng các vai nặng, NSƯT Lê Thiện vẫn nhận lời hỗ trợ sinh viên ngành điện ảnh. Bà nói ở tuổi 80, điều hạnh phúc nhất là vẫn còn người nhớ đến, mời đóng phim.
"Sắp tới, tôi nhận lời giúp đỡ sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh làm phim tốt nghiệp. Tôi sẵn sàng tham gia kiểu "từ thiện", miễn là đủ sức khỏe. Nếu còn minh mẫn, tôi vẫn đi diễn đến khi nào không còn diễn được nữa", NSƯT Lê Thiện chia sẻ.
Trạch Dương/Tiền Phong
Nguồn Znews: https://znews.vn/nsut-le-thien-toi-da-bat-khoc-post1550358.html