Minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành toàn diện của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
Đại lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước không chỉ tái hiện khí thế hào hùng năm xưa mà còn khẳng định bước tiến vững mạnh về tiềm lực quốc phòng hiện đại, bản lĩnh và tinh thần bất khuất của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Dưới nắng sớm tháng Tư, trục đường trung tâm nối liền quảng trường Thống Nhất trở thành tâm điểm lịch sử khi hàng vạn người dân Tp.HCM hội tụ để cùng nhau sống lại khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc.
Quảng trường Thống Nhất - nơi từng ghi dấu bước chân của những đoàn quân giải phóng vào năm 1975, hàng vạn người dân Tp.HCM đã hòa mình vào không khí trang trọng, xúc động của buổi lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Đây là dịp đặc biệt chào mừng 50 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối.
Cuộc diễu binh ngày 30/4 không chỉ tái hiện khí thế hào hùng của ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn cho thấy bước tiến vượt bậc về tiềm lực quân sự: từ trang bị, khí tài cho đến bản lĩnh, thần thái của những người lính.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, nhiều người dân không giấu nổi niềm tự hào, tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó không chỉ là một màn trình diễn mà là lời khẳng định mạnh mẽ: Việt Nam luôn sẵn sàng vì hòa bình, nhưng kiên quyết, vững vàng trước mọi thách thức.

Giữa thành phố hòa bình, người lính vẫn bước đều đẹp và vững vàng.

Dưới ánh nắng đầu hè rực rỡ, cả thành phố như khoác lên màu áo mới rợp cờ, hoa và sắc đỏ vàng của quốc kỳ.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ mùa xuân năm 1975. Hôm ấy, giữa lòng thành phố từng là chiến trường ác liệt, tiếng bước chân người lính vẫn vang vọng, nhưng là bước chân của niềm tin, của hòa bình, của tương lai.

Trung tá Đoàn Kim Thiên, Sư đoàn 341 (áo sơ mi xanh); Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đồng thuộc đội C21S304 (ngoài cùng bên trái); Thượng úy Võ Viết Dưỡng, Sư đoàn 341 (áo sơ mi trắng) cùng các cựu chiến binh khác sau khi xem xong diễu binh đã chụp lại những bức ảnh kỷ niệm tại Dinh Độc Lập.
Thượng úy Võ Viết Dưỡng, Sư đoàn 341 cho biết, ông cảm thấy vô cùng tự hào vì được tận mắt xem diễu binh 50 năm tại Dinh. Có thể sau này khó có thể tham gia nữa, do vậy đã cùng các đồng đội lặn lội từ Đồng Nai đến đây từ sáng sớm.
50 năm đã trôi qua, nhưng trong tim ông Dưỡng, khí thế người lính vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Được tận mắt chứng kiến cuộc diễu binh 30/4 trang nghiêm và hùng tráng, ông thêm vững tin rằng thế hệ hôm nay đủ bản lĩnh và sức mạnh để tiếp bước cha anh, tiếp tục gìn giữ hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

50 năm đã qua, nhưng hào khí mùa xuân 1975 vẫn vẹn nguyên trong từng nhịp bước.



Khắp các tuyến phố trung tâm, âm thanh của nhạc quân hành, tiếng trống đội hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên một bản hòa ca sôi động và đầy xúc cảm. Những cựu chiến binh xúc động rơi nước mắt. Nhiều người dân thì thầm: “50 năm trước, Sài Gòn rợp bóng xe tăng tiến vào. 50 năm sau, Thành phố này rợp nụ cười trong hòa bình".



Từ trên cao, hình ảnh ghi lại khiến người xem không khỏi xúc động: Người lính đi giữa lòng dân, giữa những vòng tay, ánh mắt ngưỡng mộ và tiếng vỗ tay không ngớt. Cả một biển người đỏ rực cờ hoa như ôm trọn bước chân người lính trong niềm tự hào chung của dân tộc.
Cùng có mặt tại Đại lễ 30/4, Thiếu tá Nguyễn Văn Kền cho biết, bản thân từng tham gia chiến dịch Quảng Trị (Bình Trị Thiên), chiến dịch Mậu Thân năm 1968, chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến dịch Đại thắng mùa xuân năm 1975.
Thiếu tá Kền chia sẻ: "Tôi vô cùng tự hào và xúc động vì chứng kiến được khoảnh khắc này, 50 năm trước tôi từng có mặt ở Dinh Độc Lập vào ngày 30/4 thiêng liêng này. Bây giờ có dịp quay lại nơi đây, mọi thứ đã thay đổi nhiều, tuy nhiên tình yêu của người dân Thành phố, của đồng bào dành cho những người cựu chiến binh như tôi vẫn khiến tôi không khỏi bồi hồi''.



Thiếu tá Nguyễn Văn Kền .

Thượng tướng Phan Trung Kiên, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII, IX, X, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tương tác với ống kính phóng viên.
Cuộc diễu binh ngày 30/4 là minh chứng sống động cho thấy năng lực tổ chức, điều hành lực lượng vũ trang của Việt Nam ngày càng bài bản, chuyên nghiệp.
Thông qua sự góp mặt đồng đều, chỉnh tề của các quân binh chủng, lực lượng vũ trang ba thứ quân, người xem có thể cảm nhận rõ nét quá trình xây dựng, phát triển toàn diện cả về con người, trang bị và tác phong chiến đấu.

Đại tá Trần Văn Thông, Phó Ban Liên lạc Cựu Chuyên gia Việt Nam - Campuchia, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, nguyên Tham tán Chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin giữa không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, Đại tá Trần Văn Thông, Phó Ban Liên lạc Cựu Chuyên gia Việt Nam - Campuchia, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, nguyên Tham tán Chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết: "Cuộc diễu binh, diễu hành ngày 30/4/2025 là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành toàn diện của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Sự kiện thể hiện năng lực tổ chức vượt bậc, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các quân binh chủng, từ lực lượng nhỏ bé với 34 chiến sĩ năm 1944 nay đã trở thành một đội quân chính quy, hiện đại, được trang bị khí tài tiên tiến, trong đó có cả máy bay thế hệ mới làm chủ bầu trời".
"Hoạt động này cũng cho thấy, sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn trong việc xây dựng quân đội nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
Đặc biệt, đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân tiếp tục được khẳng định là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn.
Việt Nam luôn xây dựng lực lượng quốc phòng vì mục tiêu hòa bình, tự vệ chính đáng, đồng thời nhất quán coi trọng mối quan hệ hữu nghị với tất cả các quốc gia, nhất là các nước láng giềng như Lào, Campuchia và Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ", Đại tá Trần Văn Thông chia sẻ thêm.
Đây không chỉ là dịp kỷ niệm lịch sử mà còn là lời khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam vững vàng, hiện đại, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Chị Hồng Thơm (29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đến xem diễu binh từ sớm, chị đem theo hình ảnh người mẹ từng là nữ du kích.
Đối với nhiều bạn trẻ, lần đầu được chứng kiến một lễ diễu binh trang nghiêm, hùng tráng như vậy là niềm tự hào khó diễn tả: tự hào về lịch sử hào hùng, về thế hệ cha ông kiên cường, và hơn hết là tự tin vào sức mạnh bảo vệ đất nước của các lực lượng vũ trang hôm nay và mai sau.
Chị Hồng Thơm (29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) chia sẻ: “Chị đem theo ảnh mẹ, mẹ chị trước kia là nữ du kích, hơi buồn vì mẹ chị vừa mới mất nên không thể chứng kiến được khoảnh khắc ngày hôm nay. Hôm nay, chị muốn cùng mẹ xem đoàn diễu binh, để mẹ nhìn thấy mồ hôi, máu xương, công sức mà ông cha ta, trong đó có công sức của mẹ, dù nhỏ nhoi thôi nhưng khiến mọi người và bản thân chị vô cùng tự hào”.

Ngày ấy xe tăng vào Thành phố, hôm nay người lính bước giữa lòng dân, cờ và hoa.

Khối nữ sĩ quan lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Ngày trở về của hòa bình: Lá cờ ấy vẫn bay trên bầu trời thống nhất

Máy bay chiến đấu rền vang trên nền trời.

Ngày hôm đó, giữa tiếng nhạc trầm hùng và nhịp bước quân hành, bóng bay cất cánh trong ánh nhìn của hàng ngàn người dân như một lời chào lặng lẽ nhưng xúc động với quá khứ, và một cái nắm tay vô hình gửi đến thế hệ mai sau.




"Chúng tôi lớn lên từ hòa bình và hôm nay thấy những người đem hòa bình trở lại, thấy Quốc kỳ tung bay trong gió, thấy hòa bình hạnh phúc giữa những tháng ngày tháng Tư rực lửa, thực sự cảm thấy tự hào và biết ơn", chị Nguyễn Ngọc Lan (ngụ Tp.HCM) chia sẻ.
Nguyễn Đinh Duy - Mỹ Hậu