NSƯT Vũ Thắng Lợi hát, kể chuyện tuổi thơ và bất ngờ làm...'nhạc trưởng'

Tối qua 13-3, Nhà hát Hồ Gươm sáng đèn trong live-concert 'Mùa chim én bay' của NSƯT Vũ Thắng Lợi. Trong không gian âm nhạc mang tinh thần Symphony rõ nét, nam ca sĩ không chỉ 'khoác áo mới' cho các ca khúc bất hủ, mà còn kể lại những kỷ niệm rất riêng để lại nhiều khoảng lặng cảm xúc và dư âm đẹp trong đêm nhạc.

"Mùa chim én bay” là live-concert thứ 5 của NSƯT Vũ Thắng Lợi. Không chỉ là một đêm nhạc cá nhân mà đây còn là dự án mà nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian, tâm sức để thực hiện trong năm 2026, là một cuộc "viễn chinh" nghệ thuật đầy kiêu hãnh, khẳng định vị thế của người nghệ sĩ – chiến sĩ trong kỷ nguyên mới.

NSƯT Vũ Thắng Lợi thăng hoa trên sân khấu "Mùa chim én bay"

Đêm nhạc mở đầu bằng bản Overture “Mùa xuân gọi” của nhạc sĩ Trần Tiến. Những lớp âm thanh của dàn dây, kèn đồng và bộ gõ lần lượt mở ra dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ Nguyễn Phú Sơn, tạo nên một không gian âm nhạc đầy đặn ngay từ những phút đầu. Trong không gian đó, giọng hát của Vũ Thắng Lợi xuất hiện với phong cách quen thuộc, điềm tĩnh, chắc chắn và khá tiết chế. Cách hát thính phòng của anh khi đứng cùng dàn nhạc giao hưởng tạo nên cảm giác vừa vặn, không phô trương nhưng vẫn đủ sức nâng đỡ những ca khúc quen thuộc.

Sân khấu chương trình qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn Cao Trung Hiếu không quá cầu kỳ nhưng lại rất tinh tế từ những chi tiết nhỏ gợi "chất lính" như những chiếc ba lô bộ đội treo lơ lửng trên không trung, đến hiệu ứng thị giác với những hình ảnh đậm chất xưa, gợi hoài cổ và hoài niệm. Không lạm dụng màn hình Led, anh dùng nghệ thuật ánh sáng để tôn vinh tối đa con người và âm nhạc.

Chương trình đi qua nhiều tác phẩm gắn với dòng nhạc Cách mạng và nhạc trữ tình như: “Hoa sim biên giới”, “Em nghĩ gì khi mùa xuân đến”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Một mùa xuân nho nhỏ”, “Mẹ yêu con”, “Bài ca thống nhất”, “Nhớ về Hà Nội”, “Mưa xuân”, “Mùa xuân bên cửa sổ”… Những ca khúc này vốn đã quen thuộc với khán giả, nhưng được nhạc sĩ Hồng Kiên làm mới mang màu sắc giao hưởng, có thêm chiều sâu và độ rộng về âm thanh.

Khi "chất" lính gặp tinh thần âm nhạc Symphony

Trong dòng chảy của chương trình, các nghệ sĩ khách mời lần lượt xuất hiện, mang đến những sắc thái khác nhau cho đêm nhạc. Phạm Thu Hà góp mặt với “Mùa xuân đầu tiên” (Văn Cao) theo phong cách bán cổ điển quen thuộc. Tuy nhiên, phần thể hiện của nữ ca sĩ khi song ca với chủ nhân đêm diễn hay hát solo đều khá mờ nhạt, chưa tạo được nhiều điểm nhấn trong tổng thể chương trình, đặc biệt khi đặt cạnh những tiết mục giàu năng lượng hơn ở phần sau.

Trong khi đó, Hồng Duyên mang đến một màu sắc tươi tắn và giàu sức sống hơn khi thể hiện ca khúc chủ đề “Mùa chim én bay”. Bản phối mới mang hơi hướng Jazz khiến ca khúc trở nên rộn ràng, mềm mại mà vẫn giữ được chất trữ tình, và giọng hát trong trẻo của Hồng Duyên giúp tiết mục trở thành một trong những điểm sáng của đêm nhạc.

Hồng Duyên được NSƯT Vũ Thắng Lợi tin tưởng giao thể hiện ca khúc chủ đề của đêm diễn

Cùng với Hồng Duyên thì Hà An Huy là một trong hai điểm sáng ấn tượng trong dàn nghệ sĩ khách mời, tạo nên các màn trình diễn giàu cảm xúc cho chương trình

Sự xuất hiện của Hà An Huy – Quán quân "Vietnam Idol" cũng mang lại nhiều thú vị cho đêm diễn. Khi song ca cùng Vũ Thắng Lợi trong “Mưa xuân”, giọng hát trẻ trung của nam ca sĩ gen Z hòa cùng sự chuẩn mực của người thầy tạo nên một cuộc gặp gỡ khá thú vị giữa hai thế hệ. Ở phần solo với “Một nét ca trù ngày xuân”, Hà An Huy tiếp tục cho thấy sự linh hoạt trong cách xử lý ca khúc khi thể hiện bằng một tinh thần tươi mới, nhẹ nhàng hơn, vừa giữ được màu sắc truyền thống vừa tạo cảm giác gần gũi với khán giả trẻ.

Bên cạnh đó, màn tam ca của Vũ Thắng Lợi cùng hai đồng đội Trịnh Phương và Viết Danh lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác, khỏe khoắn, hào sảng và đậm "chất" lính. Ba giọng ca cùng cất lên trong “Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng” của nhạc sĩ Hoàng Vân (1968), tái hiện không khí sôi nổi của những năm tháng chiến đấu, gợi lại hình ảnh những người lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn tổng thể, nếu phải chọn ra những gương mặt để lại nhiều dấu ấn nhất trong dàn khách mời của đêm nhạc, thì Hồng Duyên và Hà An Huy có lẽ là hai điểm nhấn sáng nhất. Một người mang đến sự mềm mại, tươi tắn của dòng nhạc trữ tình; người kia đem lại hơi thở trẻ trung của thế hệ mới. Sự xuất hiện của họ cũng phần nào cho thấy nỗ lực của Vũ Thắng Lợi trong việc tạo nên một sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trên cùng một sân khấu.

Những mảnh ghép ký ức

Nếu chỉ dừng ở âm nhạc, “Mùa chim én bay” vẫn là một live-concert thính phòng trọn vẹn. Song điều khiến đêm diễn có màu sắc riêng còn nằm ở những câu chuyện mà Vũ Thắng Lợi trải lòng thông qua các phóng sự, đoạn phim ngắn được trình chiếu trong đêm diễn.

Ký ức về cha mẹ, gia đình đã được NSƯT Vũ Thắng Lợi kể lại đầy xúc động qua đoạn phim ngắn được trình chiếu trong đêm diễn và cả trong âm nhạc

Một trong những ký ức được anh nhắc đến là câu chuyện về gia đình. Cha của Vũ Thắng Lợi từng là lính, đã trải qua nhiều năm tháng trong quân ngũ. Sau những biến cố riêng, ông gặp mẹ của anh – một người phụ nữ góa chồng, rồi hai người nên duyên. Vũ Thắng Lợi kể lại câu chuyện ấy khá bình thản, nhưng có thể cảm nhận được sự trân trọng trong cách anh nhắc về cha mẹ mình.

Nam ca sĩ cũng nhớ lại chuyến đi Hà Nội đầu tiên khi anh mới 6 tuổi. Hôm ấy, cha đưa anh ra thăm họ hàng bên nội. Hai cha con xuống tàu ở ga Hàng Cỏ. Với một cậu bé lần đầu ra thành phố lớn, mọi thứ đều lạ lẫm, từ tiếng còi tàu đến dòng người đi lại. Từ ga, hai cha con anh di chuyển bằng xích lô về khu tập thể Thành Công để thăm người bác ruột của anh. Khi đến nơi, người cha đứng dưới sân gọi vọng lên căn hộ của bác. Tiếng gọi vang cả khu nhà tập thể. Nhớ lại, NSƯT Vũ Thắng Lợi kể, âm thanh ấy dường như vẫn còn văng vẳng đâu đó trong ký ức của mình. Chính từ chuyến đi đầy bỡ ngỡ ấy, cậu bé 6 tuổi đã háo hức với niềm tin rằng một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại Hà Nội. Và rồi sau này khi trưởng thành, anh đã thực hiện được mong ước ấy.

Đêm diễn gây ấn tượng không chỉ ở âm nhạc mà còn ở phần dàn dựng hình ảnh giàu cảm xúc và tạo hiệu ứng thị giác mạnh

Những ký ức khác in sâu trong tuổi thơ của nam ca sĩ cũng được anh nhắc lại qua các đoạn phim. Đó là kỷ niệm không thể nào quên về một dịp Tết, cha mang về cho anh một chiếc áo bông và một chiếc mũ bê rê. Có thể đó chỉ là đồ cũ ai đó cho lại, nhưng với cậu bé khi ấy, đó là bộ quần áo đẹp nhất, lành lặn nhất mà mình từng có.

Không khí đêm nhạc cũng trở nên gần gũi và vui vẻ hơn khi NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng các nghệ sĩ khách mời trò chuyện tung hứng với nhau trên sân khấu. Khi giới thiệu hai đồng đội Trịnh Phương và Viết Danh, anh nói vui rằng cả ba có “phom người khá giống nhau, chiều cao thì cũng tương đương” và nếu khán giả thích, biết đâu sau này họ sẽ làm một đêm nhạc chung của ba người lính.

Trung tá Vũ Thắng Lợi, Trung tá Trịnh Phương, Trung tá Viết Danh – những đồng đội gắn bó lâu năm với nhau trong âm nhạc và cả ngoài cuộc sống

Đứng cạnh Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi cũng không quên tự trêu mình rằng nhìn vào là thấy ngay sự "chênh lệch về chiều cao”. Còn khi nói về Hồng Duyên, hát được anh tin tưởng giao thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình "Mùa chim én bay", NSƯT Vũ Thắng Lợi dí dỏm nhận xét rằng cô vẫn còn rất “duyên”, và hy vọng sau đêm nhạc này “chim én sẽ bay cao bay xa”.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ đến từ sự xuất hiện của Hà An Huy. Khi bước ra sân khấu, nam ca sĩ trẻ giới thiệu mình là học trò của thầy Vũ Thắng Lợi. Anh kể rằng nhiều năm trước, khi còn chưa bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, mẹ anh – NSƯT Minh Phương đã đưa anh đến gặp nam ca sĩ để xin học hát. Những buổi học khi ấy giúp anh định hình rõ hơn con đường âm nhạc của mình.

Hà An Huy ghi điểm với phần trình diễn trong đêm nhạc của NSƯT Vũ Thắng Lợi

Sau phần song ca với thầy, Hà An Huy được người thầy giới thiệu sẽ hát một ca khúc solo mà anh “rất thích”. Nhưng khi NSƯT Vũ Thắng Lợi vừa rời sân khấu, anh lại nửa đùa nửa thật rằng, thật ra đó không phải bài mình thích mà là bài "thầy thích", không phải bài mình chọn mà là “bài được thầy giao”. Ca khúc ấy là “Một nét ca trù ngày xuân”. Hà An Huy chia sẻ thêm, chính mẹ đã giúp hướng dẫn thêm để anh có thể “trả bài cho thầy”. Cách kể chân thành của Hà An Huy khiến khán giả bật cười, nhưng cũng thấy rõ sự gắn bó giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Phần cuối của chương trình mang đến một khoảnh khắc khá bất ngờ. Khi ca khúc “Lời tỏ tình của mùa xuân” vang lên, NSƯT Vũ Thắng Lợi bất ngờ bước xuống khu vực khán giả, mượn chiếc đũa chỉ huy của nhạc trưởng để bắt nhịp cho mọi người cùng hát. Cả khán phòng dần hòa giọng theo dàn nhạc. Sau đó, anh tặng luôn chiếc đũa ấy cho một khán giả như một món kỷ niệm nhỏ. Khi quay trở lại sân khấu, trong lúc nhạc trưởng còn đang ngơ ngác vì “mất đũa”, nam ca sĩ lại rút từ trong áo vest ra một chiếc đũa khác để tiếp tục phần biểu diễn. Một chi tiết nhỏ nhưng khiến cả khán phòng bật cười.

Đêm nhạc khép lại bằng liên khúc “Lời tỏ tình của mùa xuân” – “Cuộc đời vẫn đẹp sao” với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ khách mời. Không quá phô trương, không nhiều hiệu ứng, nhưng "Mùa chim én bay" đủ để người ta ra về với cảm giác vừa nghe xong một đêm nhạc, vừa được nghe kể một câu chuyện dài về cuộc đời của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên con đường nghệ thuật.

Một số hình ảnh ấn tượng trong đêm diễn:

Minh Vân

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nsut-vu-thang-loi-hat-ke-chuyen-tuoi-tho-va-bat-ngo-lamnhac-truong-post642099.antd