Nữ Bộ trưởng Giao thông Nam Phi bị cướp táo tợn trên đường cao tốc

Cảnh sát Nam Phi cho biết, 1 nữ bộ trưởng trong chính phủ nước này đã bị cướp táo tợn trên đường cao tốc, trong vụ tấn công mà chính quyền Nam Phi mô tả là 'chưa từng có'.

Bộ trưởng Giao thông Nam Phi, bà Sindisiwe Chikunga

Bộ trưởng Giao thông Nam Phi, bà Sindisiwe Chikunga

Cảnh sát nói rằng, vụ tấn công xảy ra ngày 6-11 khi Bộ trưởng Giao thông Sindisiwe Chikunga đang di chuyển trên đường cao tốc phía Nam thành phố Johannesburg của Nam Phi.

Do xe ô tô chở bà Chikunga bị đinh đâm thủng lốp nên phải dừng lại. Khi các vệ sĩ ra khỏi xe để thay lốp, 3 tay súng “ăn mặc bảnh bao”, đội mũ trùm đầu xuất hiện và tước vũ khí của họ.

Người phát ngôn cảnh sát Nam Phi, Athlenda Mathe, cho biết nhóm cướp đã lấy đi đồ dùng cá nhân và 2 khẩu súng lục của Cơ quan Cảnh sát Nam Phi (SAPS).

“Một cuộc truy lùng đã được triển khai sau vụ việc chưa từng có này để truy bắt những kẻ chịu trách nhiệm”, phát ngôn viên Mathe nói.

Bộ Giao thông vận tải Nam Phi cho biết, Bộ trưởng Chikunga và các vệ sĩ của bà không bị thương trong vụ cướp trên.

Không tính những vùng chiến sự, Nam Phi từ lâu đã nổi tiếng về tội phạm bạo lực và thường được mô tả là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Theo thống kê chính thức, cảnh sát ghi nhận hơn 500 vụ cướp và gần 70 vụ giết người mỗi ngày ở đất nước 62 triệu dân này từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay.

Theo Guardian/AFP

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nu-bo-truong-giao-thong-nam-phi-bi-cuop-tao-ton-tren-duong-cao-toc-post557308.antd