Nữ ca sĩ bị tấn công trên tàu điện ngầm đến mức gãy xương mặt, phải gác lại sự nghiệp suốt 7 năm
Câu chuyện của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả xúc động.
Một nữ ca sĩ người Hàn Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi dũng cảm tái xuất ngành giải trí, 7 năm sau vụ tấn công kinh hoàng khiến cô phải rời xa sân khấu ở tuổi đôi mươi.
Vào ngày 16 tháng 4, trong chương trình "AM Plaza", được phát sóng trên kênh KBS 1TV, nữ ca sĩ xuất hiện trở lại với nghệ danh Phantom Queen, mang theo câu chuyện khiến cả trường quay lặng đi vì xúc động. Đây là lần đầu tiên cô công khai chia sẻ quá khứ đau thương từng khiến sự nghiệp âm nhạc của cô bị gián đoạn trong nhiều năm.

Khi mới 23 tuổi, Phantom Queen đã trải qua một vụ tấn công bất ngờ trên tàu điện ngầm. Khi ấy, cô đang nghe nhạc bằng tai nghe và không nhận thấy một người đàn ông có hành vi kỳ lạ đang tiến lại gần. Người này bất ngờ tấn công cô một cách tàn bạo, đấm liên tiếp vào mặt và cơ thể cô không vì lý do gì. May mắn, những hành khách khác đã nhanh chóng can thiệp và khống chế thủ phạm.
Hậu quả của vụ việc để lại di chứng nghiêm trọng. Cô bị gãy xương mặt, phải trải qua phẫu thuật tái tạo và chịu đựng cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần. Trong suốt hơn một tháng sau đó, Phantom Queen không thể nói chuyện. Nhưng hơn cả những tổn thương thể chất, nỗi ám ảnh tâm lý mới là thứ khiến cô suy sụp.
Nữ ca sĩ tự nhốt mình trong nhà suốt năm năm, tê liệt vì chấn thương tinh thần. Khi bắt đầu cố gắng bước ra ngoài với sự giúp đỡ của gia đình, cô vẫn không thể kiểm soát phản ứng hoảng loạn mỗi khi đối diện với người lạ, đặc biệt là đàn ông. Cô tiếp tục sống ẩn dật thêm hai năm nữa.

Giờ đây, khi đã ngoài 30, Phantom Queen đang dần tìm lại chính mình. Cô chia sẻ trong chương trình rằng bản thân hiện đã có thể đi lại thoải mái và thậm chí đi tàu điện ngầm mà không còn hoảng sợ. "Những lời mẹ tôi nói đã cho tôi sức mạnh để hát trở lại", cô xúc động kể. Đó là động lực lớn nhất để cô tìm lại giọng hát và đam mê âm nhạc từng bị gián đoạn.
Sự trở lại của Phantom Queen đã lập tức thu hút sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc. Nhiều người không chỉ ủng hộ cô trên con đường nghệ thuật, mà còn ngưỡng mộ nghị lực phi thường của một người phụ nữ đã vượt qua bóng tối để đứng lên một lần nữa - kiêu hãnh và đầy cảm hứng.