Nữ ca sĩ đóng phim lên sóng giờ vàng VTV: Đi qua những đau buồn, tuổi 35 sợ yêu

Ca sĩ, diễn viên Maya đang đảm nhận vai Lan cá tính trong 'Mình yêu nhau, bình yên thôi'' phát sóng giờ vàng trên VTV. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 thú nhận đi qua những đau buồn hiện tại sợ yêu.

Chưa bao giờ dám cãi lời cha mẹ đi theo tình yêu

Diễn viên, ca sĩ Maya quay trở lại đóng phim truyền hình sau nhiều năm ở ẩn.

Diễn viên, ca sĩ Maya quay trở lại đóng phim truyền hình sau nhiều năm ở ẩn.

- Sau nhiều năm quay trở lại với phim truyền hình, cơ duyên nào để chị nhận vai Lan cá tính trong “Mình yêu nhau, bình yên thôi'' đang phát sóng giờ vàng trên VTV?

Lý do chắc chắn là vì hợp duyên rồi. Trước đây VFC cũng nhiều lần mời nhưng tôi xin phép từ chối vì muốn dành thời gian để chữa lành cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Thời điểm này, tôi thật sự mong muốn được quay trở lại với công việc nên vai Lan trong phim Mình yêu nhau, bình yên thôi xuất hiện đúng thời điểm. Tôi cũng trẻ trung nên thích vai diễn này lắm. Nhiều lúc tôi diễn còn bị trẻ quá so với tính cách nhân vật nên bị đạo diễn điều chỉnh lại (cười).

- Diễn xuất lần này được khán giả khen ngợi, chị có bất ngờ và vui vì điều đó?

Maya rất vui và cảm ơn khán giả đã yêu thích, ủng hộ vai diễn của mình. Được mọi người ủng hộ, tôi vui lắm. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong công việc.

Maya sở hữu vóc dáng sexy.

Maya sở hữu vóc dáng sexy.

- Chị lấy cảm xúc từ đâu để vào vai Lan?

Tôi may mắn được trời phú cho một giọng nói ấm áp uyển chuyển, có thể thay đổi nhiều tông giọng. Có lẽ vì vậy nên mọi người xem phim sẽ thấy không bị nhàm chán. Tôi nghĩ mình là ca sĩ cũng lợi thế phù hợp với vai diễn này.

- Điểm tương đồng và khác biệt của nhân vật Lan với Maya là gì?

Tôi và Lan có điểm tương đồng là tính cách rất vui vẻ thoải mái, năng động, mạnh mẽ và lạc quan. Tuy nhiên tôi khác Lan ở điểm, cô ấy dám bỏ cha mẹ đi theo tiếng gọi của tình yêu còn tôi chưa bao giờ dám cãi bậc phụ huynh.

- Sự kết hợp giữa Maya và bạn diễn Trọng Lân cũng rất ăn ý dù là lần đầu hợp tác, cả hai tương tác với nhau như thế nào để lên phim được tự nhiên?

Tôi và Trọng Lân vào vai rất tự nhiên dù lần đầu hợp tác. Hai chị em cũng thoải mái làm quen và đặt tính chuyên nghiệp lên trên hết khi vào vai nên không có cảm giác ngượng ngùng gì. Chúng tôi bàn bạc nên làm như thế nào trước mỗi cảnh quay nên khi bấm máy là cứ thế mà làm ngon lành.

Nữ diễn viên hiện tại vẫn độc thân vì sợ yêu.

Nữ diễn viên hiện tại vẫn độc thân vì sợ yêu.

- Với hiệu ứng từ bộ phim, Maya có ý định sẽ tiếp tục làm nhiều bộ phim truyền hình nếu có cơ hội?

Maya luôn mong chờ những vai diễn tiếp theo. Tôi xưa nay cũng không quan trọng vai chính hay phụ. Tôi chọn vai khi thấy mình hợp, hoặc đó là một vai diễn nhiều màu sắc, thú vị, không trùng lặp với những vai mình đã làm trước đó.

- Dù được yêu thích trên phim truyền hình nhưng 2 phim điện ảnh chị tham gia khi ra rạp đều ồn ào. “Người vợ ba” bị dừng chiếu đột ngột còn “Đóa hoa mong manh” doanh thu thấp, chị buồn chứ?

Tôi là người luôn đam mê vai diễn vì thế khi quay, tôi dành hết 100% tình cảm, tâm tư cho dự án tham gia. Việc còn lại cũng còn thuộc về thời thế, thị trường. Tôi chỉ biết bản thân đã cố gắng, sống hoàn toàn cho nhân vật của mình.

- Kỷ niệm khó quên của chị khi đóng phim chung với diễn viên Đức Tiến?

Khi nhận tin anh Đức Tiến qua đời, tôi vô cùng bàng hoàng không tin đó là sự thật. Hai anh em chúng tôi quay chung bộ phim Đóa hoa mong manh. Kỷ niệm khó quên nhất là cảnh quay Thạch Thảo (Maya) bước vào lễ đường. Lúc đó, nhân vật Đằng (Đức Tiến thủ vai) đã nói một câu thoại vô cùng xúc động: “Em hãy thật hạnh phúc nhé nàng thơ của anh”. Lúc đó, anh Tiến thoại quá nhiều cảm xúc khiến tôi bật khóc ngay. Mới đóng phim với anh mà giờ đã phải nói lời tạm biệt nhau. Cuộc đời vô thường quá!

Tôi sợ yêu, thích ăn chay

Nữ ca sĩ, diễn viên thích ăn chay, ngày càng trẻ ra.

Nữ ca sĩ, diễn viên thích ăn chay, ngày càng trẻ ra.

- Một cô gái trẻ đẹp, chăm chỉ nhưng vẫn cứ mãi lẻ bóng suốt nhiều năm nay, sau những tin đồn tình ái, có phải chị sợ không dám yêu nữa?

Tôi sợ phải vượt qua những cảm giác đau buồn trong tình yêu lắm, chỉ muốn sống vô tư không phải lo nghĩ về ai. Đôi khi tôi cũng buồn và cô đơn nhưng luôn biết cân bằng cảm xúc. Mọi người thấy đấy, hiện tại tôi vẫn rất hạnh phúc bên con gái nhỏ.

- Cái tên Maya có thời điểm gắn với nhiều thị phi. Chị có bao giờ thấy tiếc nuối hay hối hận về điều gì từng xảy ra trong cuộc đời mình?

Tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm trong quá khứ. Đó sẽ luôn là bài học đắt giá cho tôi ở hiện tại để có thể làm tốt hơn ở tương lai.

- Con gái cũng đã lớn và hiểu chuyện, chị có ý định sẽ tìm một “bến đỗ” mới?

Tôi sẽ chờ đợi duyên đến một cách tự nhiên. Một người đàn ông sống chân thành, tốt bụng và có trí tuệ có lẽ sẽ khiến tôi cảm động.

Hàn Triệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dien-vien-maya-dong-phim-len-song-gio-vang-vtv-toi-so-yeu-2284965.html