Nữ ca sĩ gây choáng vì để lộ 'gò bòng đảo' ở tiệc hậu Met Gala
Nữ ca sĩ da màu 'đốt cháy' after-party Met Gala bằng trang phục không nội y, gửi thông điệp mạnh mẽ về quyền tự do thể hiện bản thân
Met Gala 2025 không thiếu những màn xuất hiện hoành tráng, nhưng hiếm ai khiến công chúng và giới chuyên môn bàn luận nhiều như Janelle Monaé. Nữ nghệ sĩ 39 tuổi xuất hiện với diện mạo như một tác phẩm nghệ thuật sống trên thảm đỏ, khiến toàn bộ hậu trường sự kiện “dậy sóng” với bộ trang phục đầy tính táo bạo tại after-party.

Buổi tiệc hậu Met Gala là nơi để các ngôi sao thả lỏng khỏi quy chuẩn thảm đỏ, nhưng Janelle Monaé đã đẩy khái niệm “phá vỡ giới hạn” đi xa hơn nữa.
Cô xuất hiện trong bộ đồ tông trắng đen với blazer và chân váy ngắn, giữ nguyên phong cách lịch lãm quen thuộc nhưng loại bỏ hoàn toàn nội y. Chi tiết gây choáng nhất chính là vòng 1 được che chắn bằng những miếng dán hình mỏ neo. Theo The Sun, đây một lựa chọn vừa táo bạo vừa đầy chủ ý, như một cách trực tiếp thách thức các chuẩn mực về sự “đoan chính” trong cách ăn mặc của người da màu và phụ nữ.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, nữ ca sĩ khẳng định: “Tôi đã luôn cố gắng tháo dỡ những hệ thống cũ thông qua nghệ thuật và hoạt động xã hội. Lần này, tôi muốn đặt câu hỏi về chuẩn mực ‘đáng kính’ trong thời trang – đặc biệt là đối với người da màu và nhấn mạnh rằng chúng ta có quyền tự quyết định mình là ai.”
Thông điệp này đã được thể hiện một cách trọn vẹn ngay từ khoảnh khắc Janelle bước lên bậc thang Bảo tàng Metropolitan. Với thiết kế của Thom Browne – một bộ suit hai lớp gồm áo khoác ngoại cỡ, váy dài chạm sàn, mũ quả dưa và kính đơn monocle. Janelle Monaé không chỉ hoàn thành xuất sắc chủ đề Superfine: Tailoring Black Style mà còn nhận được lời khen ngợi là “diện mạo đẹp nhất đêm”. Mỗi bước đi của cô như đang kể một câu chuyện về quyền được hiện diện, quyền được phá vỡ định kiến, và quyền thể hiện bản sắc cá nhân một cách không khoan nhượng.


Janelle Monaé từng nói trong buổi công khai bản dạng phi nhị nguyên giới năm 2022 rằng cô không cảm thấy mình chỉ là một người phụ nữ. Cô cảm nhận được tổng hòa của nhiều dạng năng lượng trong bản thân, và cho rằng nếu con người là tạo vật của Thượng Đế, thì không thể chỉ giới hạn trong “he” hay “she”. Và dù có nhận diện ra sao, Janelle khẳng định cô luôn đứng về phía phụ nữ.