Nữ ca sĩ tuyên bố không đám cưới, không sinh con với chồng

Nữ ca sĩ hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân vô cùng kín tiếng của mình.

Ra mắt từ 13 năm trước, Mischa Ip (tên thật Ip Hiu Lam) từng là một giọng ca thầm lặng trong làng nhạc Hồng Kông. Phải đến năm 2019, khi tham gia chương trình thực tế Everyone Creates a Star 3, cô mới thực sự có bước ngoặt trong sự nghiệp. Năm nay, nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định tên tuổi với ca khúc solo Little Scar, một bản nhạc thấm đẫm cảm xúc được viết để tưởng nhớ hai chú mèo cưng đã rời xa cô chỉ trong vòng một năm.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Mischa Ip không chỉ trải lòng về âm nhạc mà còn lần đầu tiên công khai những điều riêng tư: một cuộc hôn nhân kín đáo, mối quan hệ chị em trước khi yêu, và đặc biệt là "thỏa thuận trước hôn nhân" đầy dứt khoát, đó là không có con.

Mischa Ip chia sẻ, cô và chồng quen nhau từ năm 2009, khi còn là sinh viên Học viện Nghệ thuật Biểu diễn. "Khi ấy cô ấy còn đang học đại học ở Úc, gọi tôi là chị. Đó thực sự là một mối quan hệ chị em đúng nghĩa", cô kể. Từ một tình bạn, họ dần trở thành tri kỷ và yêu nhau qua năm tháng, gắn kết dù cách xa về địa lý, giữ liên lạc chỉ bằng MSN - công cụ trò chuyện đã lùi vào dĩ vãng. Chồng Mischa, theo mô tả là người dịu dàng và điềm đạm, "một lõm vừa vặn với lõm còn lại" của cô. Trong khi Mischa Ip bốc đồng, anh lại là người suy nghĩ thấu đáo, điềm tĩnh và là bệ đỡ tinh thần vững chãi nhất cho nữ ca sĩ suốt 16 năm bên nhau.

Dù bạn trai đã ngỏ lời cầu hôn từ năm 2015, Mischa Ip từ chối vì chưa ổn định sự nghiệp. Chỉ đến năm 2021, giữa đại dịch, cô mới chấp nhận kết hôn - một quyết định không đến từ áp lực tình yêu mà vì cha mẹ đã lớn tuổi, và cô muốn họ an lòng. "Chúng tôi không tổ chức lễ cưới, chỉ ký giấy, rót trà, không có ảnh cưới, không váy cưới", Mischa nói. Việc cô công khai tình trạng hôn nhân cũng không phải vì giấu, mà bởi: "Tôi không biết phải chia sẻ với công chúng thế nào. Trên sân khấu hôm đó, tôi lấy hết can đảm để nói lời cảm ơn chồng mình chỉ vậy thôi".

Một điều hiếm hoi trong chuyện tình của họ là sự rõ ràng ngay từ đầu: Mischa Ip không muốn có con. "Khi anh ấy cầu hôn, tôi đã nói thẳng: Em không sinh con đâu. Và anh ấy đồng ý", Mischa Ip kể. Dù chồng cô - một người yêu trẻ con đôi khi vẫn hỏi lại, nhưng chưa bao giờ gây áp lực. Ngược lại, Mischa Ip biết ơn vì anh là người đã giúp cô tự do theo đuổi âm nhạc suốt nhiều năm, kể cả khi cô không có thu nhập. "Anh chưa bao giờ bảo tôi từ bỏ nghề. Anh chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi dạy nhạc để có thêm thu nhập khi rảnh rỗi", cô nói.

16 năm bên nhau, họ hiếm khi cãi vã, và nếu có thì luôn có quy ước riêng: "Sáng hôm sau, ai dậy trước sẽ chủ động chào người kia, bất kể ai sai". Mischa Ip kể với nụ cười: "Chúng tôi không để giận dỗi qua đêm. Anh ấy gọi tôi là 'Bili Bala' - một cách gọi yêu thương khi tôi nói nhiều".

Little Scar - ca khúc mới nhất của Mischa là minh chứng cho một nghệ sĩ trưởng thành không chỉ từ đau thương mà còn từ những chốn bình yên lặng lẽ. Một bản tình ca cô đơn giữa phố đông, nhưng phía sau là một tình yêu lặng thầm, bền bỉ và không cần ánh đèn chiếu rọi.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-tuyen-bo-khong-dam-cuoi-khong-sinh-con-voi-chong-202507111113138665.html