Cán bộ Hội về hưu nhưng chưa 'nghỉ hưu' ngày nào

'Cô về hưu trên giấy tờ thôi, chứ hồi đó tới giờ chưa nghỉ hưu ngày nào', đó là lời chia sẻ dí dỏm nhưng cũng cho thấy trái tim vì cộng đồng của cô Trần Thị Thu Hà, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 3 (TPHCM).

 Cô Hà trao học bổng cho trẻ em mồ côi do Covid-19.

Cô Hà trao học bổng cho trẻ em mồ côi do Covid-19.

Cô Trần Thị Thu Hà gần 70 tuổi, độ tuổi đáng lẽ ra cần ngơi nghỉ, vui vầy bên con cháu nhưng cô vẫn miệt mài với rất nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em. Hiện nay, cô còn đảm nhận nhiều vai như: Phó trưởng cơ quan phía Nam Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Phó Chủ nhiệm CLB Mẹ đỡ đầu Quận 3, Bí Thư Chi Bộ Khu phố 10 (Phường 11, Quận 3, TPHCM)…

Có lẽ, đối với cô Hà việc chăm lo cho phụ nữ, gia đình và trẻ em đã là một phần không thể thiếu trong suy nghĩ và hành động của cô. Chính vì thế, khi nghỉ hưu, cô lại nhiệt huyết tham gia vào Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, phụ trách cơ quan phía Nam. Cô lại tất bật với bao hoạt động chăm lo cho trẻ em, từ những suất học bổng, những suất quà hỗ trợ cho các em đến trường, những hoạt động hỗ trợ phòng, chống đuối nước cho trẻ em ở những vùng nông thôn, hỗ trợ cho Hội LHPN các cấp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em đến việc tham gia giải quyết những vụ việc xâm hại trẻ em. Cô có mặt khắp các tỉnh thành phía Nam trong đó có TPHCM nói chung và quận 3 nói riêng.

Cô Trần Thị Thu Hà trao học bổng cho 1 học sinh tại khu phố.

Cô Trần Thị Thu Hà trao học bổng cho 1 học sinh tại khu phố.

"Thời trẻ, cô công tác ở nhiều vị trí công việc. Năm 2012 cô về hưu, cô tiếp tục sang làm cho Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, vì lúc đó cô cũng là luật sư. Hầu như, cô về hưu trên giấy tờ thôi, chứ hồi đó tới giờ chưa nghỉ hưu ngày nào. Cô làm nhiều việc lắm, ngoài bảo vệ trẻ em bị xâm hại, hỗ trợ chăm sóc cho trẻ em, cô còn làm công tác tuyên truyền về Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực, hỗ trợ các địa phương làm phiên tòa giả định… Cô mong muốn làm những gì có ích cho mọi người, mang niềm vui cho mọi người là mình hạnh phúc rồi. Giúp người cũng là giúp mình mà", cô Hà chia sẻ.

Nhiều trẻ em được cô hỗ trợ và vươn lên trong cuộc sống, không lặp lại "vết xe đổ" của cha mẹ. Cô Hà kể: "Năm 2015, cô được chỉ định bào chữa cho một phạm nhân. Anh này đã ly dị vợ và có 1 con gái đang ở với ông bà nội. Khi biết được người phạm nhân ấy sẽ không thể thoát được án tử hình, cô đã hỏi nguyện vọng của phạm nhân đó là gì. Và người cha này mong giúp đỡ cho con gái được đi học đến nơi đến chốn. Sau đó, cô đã đề xuất với cơ quan và hỗ trợ cho con của người phạm nhân ấy được hưởng học bổng trong suốt quá trình học tập. Nay cháu đã ra trường và trở thành giáo viên, có cuộc sống tốt, có tiền gửi về phụ chăm lo ông bà. Những em có hoàn cảnh như vậy dễ bị tụt lại phía sau, dễ mặc cảm và rơi vào con đường không tốt. Nhưng cháu này đã vươn lên. Trường hợp đó giúp cô cảm thấy ấm lòng và vững tin và con đường mình đang lựa chọn, những vất vả của mình bỏ ra nhận được kết quả thật xứng đó, đó là giúp một con người trở thành công dân tốt".

Cô Hà và các thành viên trong CLB nhận giấy chứng nhận là Mẹ đỡ đầu.

Cô Hà và các thành viên trong CLB nhận giấy chứng nhận là Mẹ đỡ đầu.

Hiện nay, với cô Hà còn được biết đến là Phó Chủ nhiệm CLB Mẹ đỡ đầu Quận 3 (TPHCM). Hàng quý, cô cùng với Ban Chủ nhiệm xây dựng các nội dung và tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn các thành viên CLB Mẹ đỡ đầu các nội dung như: Cách nắm bắt tâm lý, chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho các trẻ. Bản thân cô trực tiếp đỡ đầu cho 1 em mồ côi do dịch Covid-19 với số tiền 3 triệu đồng/năm. Cô cùng Ban Chủ nhiệm CLB tổ chức nhiều hoạt động chăm lo từ vật chất đến tinh thần cho 50 trẻ em mồ côi trên địa bàn Quận.

Hàng năm, cô còn vận động ủng hộ 5 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, trị giá mỗi suất từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng và 1.000 quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Phường 11, Quận 3.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-can-bo-hoi-lhpn-quan-ve-huu-nhung-chua-nghi-huu-ngay-nao-20240904173351788.htm