Nữ cán bộ 'người Kinh' cả đời gắn bó với đồng bào Cơ Tu

Chị Nguyễn Thị Chọn đã ra đi vào tháng 6/2024, nhưng những giá trị mà chị để lại trong lòng dân làng Giàn Bí và đồng bào Cơ Tu vẫn còn mãi mãi. Với tất cả lòng kính trọng và tiếc thương, bài viết này như nén nhang thơm, tưởng nhớ đến chị - người nữ cán bộ 'người Kinh' cả đời hết lòng vì sự gắn kết và phát triển của cộng đồng Cơ Tu.

Chị Nguyễn Thị Chọn

Chị Nguyễn Thị Chọn

Sinh ra là người Kinh, nhưng cuộc đời và công việc của chị Nguyễn Thị Chọn lại gắn liền với đồng bào Cơ Tu.

Là Chi hội trưởng Người Cao tuổi của thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, chị Chọn không chỉ am hiểu ngôn ngữ mà còn thấu hiểu từng nếp sống, phong tục và văn hóa của người Cơ Tu. Điều này đã khiến chị trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng, khiến những ai gặp chị đều thấy sự gần gũi, thân thuộc như một người dân bản địa thực thụ.

Suốt nhiều năm công tác tại địa phương, trước khi giữ chức vụ Chi hội trưởng, chị Chọn đã trở thành cầu nối mạnh mẽ giữa các cấp chính quyền và người dân thôn Giàn Bí. Từ những chính sách, pháp luật đến các phong trào, chị đã khéo léo truyền tải cho người dân, khiến họ hiểu rõ và cùng nhau thực hiện. Nhờ sự kiên trì và tận tâm của chị, thôn Giàn Bí luôn là một điển hình trong các phong trào thi đua của xã Hòa Bắc.

Những ai biết đến chị Chọn đều không thể không nhắc đến tài hòa giải của chị.

Chị không chỉ giải quyết những mâu thuẫn trong thôn một cách khéo léo mà còn luôn là người tiên phong trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong những phong trào xóa bỏ hủ tục, chị đã góp phần vận động bà con thay đổi các tập quán cũ kỹ, không còn gây tốn kém cho gia đình và cộng đồng, tạo dựng nên nếp sống văn minh.

Với tinh thần "ăn cơm nhà, vác tù và hàng xóm", chị đã luôn giúp đỡ những gia đình khó khăn, từ việc tang ma cho đến những vụ việc nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày. Mỗi khi được hỏi về ước nguyện, chị chỉ cười: "Tôi chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục giúp bà con".

Trong đại dịch COVID-19, chị Chọn đã không ngừng cập nhật thông tin, kiến thức để truyền đạt cho bà con cách phòng chống dịch. Chính sự hiểu biết và tinh thần trách nhiệm của chị đã giúp đồng bào Cơ Tu thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Công lao của chị Nguyễn Thị Chọn đã được anh Alăng Như, Bí thư Chi bộ thôn Giàn Bí, khẳng định khi nói rằng chính sự mẫu mực và tận tụy của chị đã giúp thôn trở thành nhân tố trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Hình ảnh chị, luôn hiện diện bên những con đường hoa do người cao tuổi trồng và chăm sóc, sẽ mãi in đậm trong ký ức của người dân nơi đây.

Công lao của chị Nguyễn Thị Chọn đã được anh Alăng Như, Bí thư Chi bộ thôn Giàn Bí, khẳng định khi nói rằng chính sự mẫu mực và tận tụy của chị đã giúp thôn trở thành nhân tố trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Hình ảnh chị, luôn hiện diện bên những con đường hoa do người cao tuổi trồng và chăm sóc, sẽ mãi in đậm trong ký ức của người dân nơi đây.

Dù chị Chọn đã vĩnh viễn ra đi, nhưng tình cảm mà đồng bào Cơ Tu và người dân Giàn Bí dành cho chị sẽ mãi mãi không phai. Những gì chị đã làm không chỉ là một sự cống hiến to lớn cho cộng đồng, mà còn là minh chứng cho một tấm lòng chân thành, bền bỉ và tràn đầy nhiệt huyết. Tinh thần đoàn kết, sự am hiểu văn hóa Cơ Tu và những đóng góp của chị sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng cho những thế hệ sau noi theo./.

Lê Văn Kỳ (Hội Nông dân xã Hòa Phú)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nu-can-bo-nguoi-kinh-ca-doi-gan-bo-voi-dong-bao-co-tu-a26585.html