Nữ Cảnh vệ xinh đẹp khoe sắc bên mùa xuân Bản Lác

Những ngày xuân phơi phới tại Bản Lác (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), Đại úy Nguyễn Thị Thảo (Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) đã có cho mình chùm ảnh 'ngập sắc xuân' trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mường.

Đại úy Nguyễn Thị Thảo sinh năm 1988 tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay chị đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại Văn phòng Chính phủ.

Chị vào ngành từ tháng 1-2013. Trước đó chị là học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chuyên ngành thanh nhạc. Có năng khiếu, lại được đào tạo bài bản nên chị đã phát huy tốt khả năng ca hát tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Chị đã cùng đồng đội giành giải A toàn đoàn tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân toàn quốc năm 2018.

Năm 2021 là năm thành công với Đại úy Nguyễn Thị Thảo khi chị đã giành giải Nhì cuộc thi “Sắc xuân Cảnh vệ”, đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021 do Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng, Giấy khen đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021, giải Khuyến khích trong cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến toàn quốc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức…

Với giọng nói ấm áp, truyền cảm, cách dẫn nhẹ nhàng, tinh tế, chị còn đang làm cộng tác viên dẫn chương trình tại Trung tâm sản xuất truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

Để trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chị vừa tham gia thi tuyển sinh văn bằng 2 đại học tại Học viện An ninh Nhân dân. Với việc hoàn thành tốt bài thi, chị hy vọng sẽ sớm trở thành học viên của nhà trường.

Lần đầu tiên đến với Bản Lác, chị cảm thấy choáng ngợp trước cảnh đẹp và tình cảm mến thương, gần gũi, ấm áp của con người nơi đây. Bởi vậy, chị đã quyết định “hóa thân” vào cô gái dân tộc Mường.

Với khuôn mặt xinh xắn, dễ thương cùng làn da trắng mịn màng, chị đã thực sự hòa mình cùng hoa, cùng mây trời và núi non của vùng đất này. Nhiều người nhận xét đó là màn “hóa thân” xuất sắc.

Nhìn bức ảnh thì thấy Nguyễn Thị Thảo có vẻ yểu điệu, mảnh mai nhưng thực tế chị có nghị lực sống phi thường, từng chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác.

Đại úy Nguyễn Thị Thảo là mẹ đơn thân, hiện chị đang sống cùng cô con gái nhỏ học lớp 2. Chị vẫn đang chờ “hoàng tử” của cuộc đời mình.

Sông Mã

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nu-canh-ve-xinh-dep-khoe-sac-ben-mua-xuan-ban-lac-a10459.html