'Nữ chiến binh' giữ hòa bình Liên hợp quốc
Vượt lên mọi khó khăn, bằng nghị lực và quyết tâm cống hiến, Đại úy Nguyễn Thị Gấm, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Tuyên Quang và Thượng úy Hà Nguyễn Tú Anh, Công an phường Nông Tiến (TP. Tuyên Quang) đã dũng cảm xung phong gia nhập đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 (Bộ Công an). Đó là hai 'nữ chiến binh' đầu tiên của tỉnh ta được tham gia huấn luyện chuẩn bị cho 'sứ mệnh' đặc biệt: Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Tự hào được trao “sứ mệnh” quốc tế
Từ thời thiếu nữ, Nguyễn Thị Gấm và Hà Nguyễn Tú Anh đã đem tình yêu gửi gắm vào lực lượng công an - ngành nghề mà nhiều chị em thường e dè vì ngại khó, sợ khổ. Không chỉ thế, hai chị còn mong muốn được trở thành sĩ quan gìn giữ hòa bình để thực hiện “sứ mệnh” quốc tế.
“Tháng 5-2024, tôi nhận được tin nhắn kêu gọi các sĩ quan nữ tham gia lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc từ Hội Phụ nữ Công an thành phố Tuyên Quang. Tôi rất vui khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu tuyển chọn như: đảm bảo tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác, có phẩm chất chính trị tốt, sức khỏe thể chất tốt, có kỹ năng lái xe, sử dụng súng, biết tiếng Anh... Được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, tôi mạnh dạn đăng ký tham gia.
Và cùng tháng ấy, tôi được nhận Quyết định của Công an tỉnh cử tham gia khóa huấn luyện của đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 (Bộ Công an). Mong ước tưởng chừng “xa xỉ” bấy lâu bỗng trở thành sự thật”, nữ chiến sỹ vừa tròn 30 tuổi Hà Nguyễn Tú Anh chia sẻ trong niềm vui sướng xen lẫn tự hào.

Thượng úy Hà Nguyễn Tú Anh nhận Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo ở Trung tâm COesPU tại Italia.
Đối với Đại úy Nguyễn Thị Gấm, hình ảnh của các anh chị ở Tổ Công tác số 1 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ gìn giữ hòa bình và Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động Hòa bình Liên hợp quốc đã để lại cho chị những ấn tượng đặc biệt. Đây là một lĩnh vực rất mới trong lực lượng Công an nhân dân. Điều đó đã trở thành động lực thôi thúc chị tìm hiểu và “dấn thân” đến với hoạt động GGHB Liên hợp quốc. Chị Gấm cho biết. “Bộ Công an hiện đang triển khai 2 hình thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình là hình thức sĩ quan cá nhân và hình thức đơn vị cảnh sát.
Chị vinh dự và tự hào khi tham gia cả hai hình thức ấy. Đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là trạm đến và nền tảng đầu tiên của chị trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Là một trong hai nữ cán bộ công an Tuyên Quang đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đây không chỉ là cơ hội quý để chị được cống hiến công sức của mình trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Đây còn là cơ hội để chị rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, thể hiện rõ bản chất người cán bộ Công an nhân dân trung thành, tận tụy, hết lòng, hết sức bảo vệ hòa bình, bảo vệ nhân dân, thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình cao cả.
Từ ngày 23-11 đến 22-12-2024, chị Gấm và chị Tú Anh cùng Đoàn công tác đến Italia. Tại đây, hai chị được tham gia Hội thảo Gìn giữ hòa bình tại Trung tâm vì sự tiến bộ của Cảnh sát (CoESPU) ở Vicenza cùng 25 sỹ quan cảnh sát khác. Trong 1 tháng được học tập ở môi trường quốc tế, hai chị đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức về hoạt động của cảnh sát GGHB, sẵn sàng áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn trong môi trường khó khăn tại các phái bộ.

Đại úy Nguyễn Thị Gấm (đứng đầu tiên) trong trang phục sỹ quan mũ nồi xanh.
Hai chị cũng đã tham gia Lễ đón mừng Giáng sinh và năm mới cùng 120 nhân viên, giảng viên đến từ nhiều quốc gia. Chị Gấm hào hứng bảo: Đoàn công tác đã giới thiệu với bạn bè quốc tế văn hóa và âm nhạc Việt Nam thông qua các tiết mục múa áo dài, nhảy sạp và nhận được sự tương tác, đón nhận, hoan nghênh rất cao. Tiết mục nhảy sạp chính là tiết mục được chị giới thiệu và đề cử. Chị với chị Tú Anh và các thành viên trong đoàn đã tham gia biểu diễn tiết mục này, tạo được ấn tượng đẹp tại buổi lễ, hoàn thành vai trò “sứ giả” đưa hình ảnh tốt đẹp về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Khó khăn chỉ là điều nhỏ bé
Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hình thức là đơn vị cảnh sát vũ trang, tập hợp lực lượng từ các đơn vị công an trong cả nước (trong đó 75% đến từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư Lệnh Cảnh vệ, còn lại từ Công an các đơn vị khác).
Thượng úy Hà Nguyễn Tú Anh bước vào khóa huấn luyện với nhiều cảm xúc đan xen. Chị chia sẻ, gia nhập lực lượng muộn hơn 2 tuần so với các sĩ quan khác, chị vừa háo hức nhưng lại vừa lo lắng, hồi hộp vì sợ không bắt kịp chương trình đào tạo. Chương trình học tập, rèn luyện nghiêm ngặt theo lịch trình chung, kéo dài từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Mỗi sĩ quan vừa phải học tiếng anh và kiến thức chung về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, vừa tập luyện các kỹ năng sử dụng súng, võ thuật, chiến thuật tác chiến, kỹ năng sinh tồn, phòng cháy chữa cháy, sơ cứu cấp cứu, giải cứu con tin, tuần tra kiểm soát và bảo vệ mục tiêu, bảo vệ yếu nhân...
Những ngày đầu do thay đổi thói quen sinh hoạt đột ngột, chương trình hoạt động dày đặc, cường độ cao, thời gian huấn luyện có dãi nắng dầm mưa, có lúc mệt mỏi, có khi gặp chấn thương. Tuy nhiên, với sự cố gắng, quyết tâm của bản thân, sự động viên, hỗ trợ từ đồng đội, chị tìm thấy nhiều niềm vui và sự hào hứng, mọi khó khăn bỗng chốc hóa “hư không” nhường chỗ cho niềm vui và sự tự hào.

Thượng úy Hà Nguyễn Tú Anh và Đại úy Nguyễn Thị Gấm cùng đồng đội tập luyện võ thuật trong mưa.
Nhận nhiệm vụ này, mỗi người đều có những nỗi bận lòng về gia đình khác nhau, nhất là những sĩ quan nữ khi có con còn nhỏ dại. Đại úy Nguyễn Thị Gấm tâm sự: Nữ sĩ quan dù có mạnh mẽ, bản lĩnh đến mấy thì gia đình, con cái luôn là nơi mà cảm xúc trở nên mềm yếu nhất. Khó khăn, thử thách lớn nhất đối với chị khi nhận nhiệm vụ đó là phải vượt qua rào cản của định kiến xã hội, phải gạt đi cảm xúc cá nhân để đối mặt và vượt qua khi sẵn sàng thực hiện “sứ mệnh” cao cả. Bên cạnh đó, còn có những khó khăn về môi trường làm việc, về kỹ năng chuyên môn, về vấn đề giới... Tất cả đòi hỏi chị và đồng đội cần phải khéo léo trong ứng xử, phải rèn khả năng thích ứng trong môi trường nhiều biến động và phải bản lĩnh.
Sau hơn 2 tháng huấn luyện vất vả, hai nữ công an Tuyên Quang được tôi luyện trở nên rắn rỏi, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Sự cố gắng, nỗ lực của hai chị đã góp phần để đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá đã đáp ứng các tiêu chuẩn, nâng lên cấp độ 2/4 cấp độ trong Hệ thống quản lý năng lực sẵn sàng triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Sự góp mặt của hai nữ công an Tuyên Quang trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã cho thấy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ Tuyên Quang nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung với xã hội, với hòa bình thế giới, đặc biệt là hoạt động bảo vệ phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế tại những quốc gia có bất ổn chính trị. Các chị là những “nữ chiến binh” gìn giữ hòa bình đáng được trân trọng, tôn vinh.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/nu-chien-binh-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-207831.html