Nữ chiến sĩ Quân nhạc có nụ cười 'đốn tim' cư dân mạng

Một gương mặt rạng rỡ giữa khối nữ Quân nhạc đã khiến hàng triệu trái tim xao động. Đó là Thân Thị Hưởng – cô gái vừa tròn 25 tuổi và đón sinh nhật trong một đêm đặc biệt.

Thân Thị Hưởng sinh ra tại Bắc Giang, mang nét đẹp đằm thắm của người con gái vùng Kinh Bắc, nhưng lại chọn con đường đầy kỷ luật và thử thách: trở thành nữ quân nhân trong đội Quân nhạc – Đoàn Nghi lễ quân đội.

Thân Thị Hưởng sinh ra tại Bắc Giang, mang nét đẹp đằm thắm của người con gái vùng Kinh Bắc, nhưng lại chọn con đường đầy kỷ luật và thử thách: trở thành nữ quân nhân trong đội Quân nhạc – Đoàn Nghi lễ quân đội.

Từ tháng 12/2024, nữ chiến sĩ Quân nhạc này cùng hàng nghìn chiến sĩ bắt đầu hành trình tập luyện dài hơi, chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ tháng 12/2024, nữ chiến sĩ Quân nhạc này cùng hàng nghìn chiến sĩ bắt đầu hành trình tập luyện dài hơi, chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong khi nhiều người chỉ thấy hình ảnh những bước chân đều tăm tắp và nụ cười rạng rỡ, thì ít ai biết các nữ quân nhân như Thân Thị Hưởng phải luyện tập hàng giờ liền với những nhạc cụ nặng vài ký.

Trong khi nhiều người chỉ thấy hình ảnh những bước chân đều tăm tắp và nụ cười rạng rỡ, thì ít ai biết các nữ quân nhân như Thân Thị Hưởng phải luyện tập hàng giờ liền với những nhạc cụ nặng vài ký.

Thân Thị Hưởng gắn bó với chiếc kèn Trombone, nặng khoảng 2–3kg – không chỉ là dụng cụ biểu diễn, mà còn như người bạn đồng hành theo từng bước chân của cô trên quảng trường.

Thân Thị Hưởng gắn bó với chiếc kèn Trombone, nặng khoảng 2–3kg – không chỉ là dụng cụ biểu diễn, mà còn như người bạn đồng hành theo từng bước chân của cô trên quảng trường.

Trên mạng xã hội, khối nữ Quân nhạc thường được gọi vui bằng cái tên đầy yêu mến: “khối hoa hậu”. Những bộ quân phục gọn gàng, những gương mặt sáng, dáng đi hiên ngang của họ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Trên mạng xã hội, khối nữ Quân nhạc thường được gọi vui bằng cái tên đầy yêu mến: “khối hoa hậu”. Những bộ quân phục gọn gàng, những gương mặt sáng, dáng đi hiên ngang của họ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Thân Thị Hưởng không tránh khỏi sự chú ý. Hình ảnh cô trong bộ quân phục, tay cầm kèn, bước đều cùng đồng đội đã được hàng loạt diễn đàn chia sẻ.

Thân Thị Hưởng không tránh khỏi sự chú ý. Hình ảnh cô trong bộ quân phục, tay cầm kèn, bước đều cùng đồng đội đã được hàng loạt diễn đàn chia sẻ.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ của Thân Thị Hưởng và các đồng đội tại khối Quân nhạc là vô vàn ngày tháng tập luyện gian nan, là sự kiên cường thích nghi với thời tiết thay đổi – từ rét mướt miền Bắc đến nắng gắt phương Nam.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ của Thân Thị Hưởng và các đồng đội tại khối Quân nhạc là vô vàn ngày tháng tập luyện gian nan, là sự kiên cường thích nghi với thời tiết thay đổi – từ rét mướt miền Bắc đến nắng gắt phương Nam.

"Vừa đi đều, vừa thổi đúng nhịp – tưởng đơn giản nhưng lại là sự kết hợp giữa thể lực và kỹ thuật. Mỗi ngày tôi đều phải rèn luyện như một vận động viên, vừa giữ được âm thanh tốt, vừa giữ được hình ảnh đẹp", Thân Thị Hưởng chia sẻ.

"Vừa đi đều, vừa thổi đúng nhịp – tưởng đơn giản nhưng lại là sự kết hợp giữa thể lực và kỹ thuật. Mỗi ngày tôi đều phải rèn luyện như một vận động viên, vừa giữ được âm thanh tốt, vừa giữ được hình ảnh đẹp", Thân Thị Hưởng chia sẻ.

Nữ chiến sĩ Quân nhạc này không coi mình là người nổi bật nhất trong đoàn. Cô chỉ lặng lẽ làm tốt phần việc của mình, nhưng ánh mắt khi nhắc đến ngày diễu binh sắp tới thì sáng rực niềm mong đợi.

Nữ chiến sĩ Quân nhạc này không coi mình là người nổi bật nhất trong đoàn. Cô chỉ lặng lẽ làm tốt phần việc của mình, nhưng ánh mắt khi nhắc đến ngày diễu binh sắp tới thì sáng rực niềm mong đợi.

Dù đã có kinh nghiệm tham gia diễu binh tại Điện Biên, lần này với Thân Thị Hưởng vẫn là một thử thách mới. Cô thức dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, chăm chút không chỉ cho mình mà còn cho cả hình ảnh của tập thể. Đối với cô, mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng trong bản hòa tấu đồng lòng ấy.

Dù đã có kinh nghiệm tham gia diễu binh tại Điện Biên, lần này với Thân Thị Hưởng vẫn là một thử thách mới. Cô thức dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, chăm chút không chỉ cho mình mà còn cho cả hình ảnh của tập thể. Đối với cô, mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng trong bản hòa tấu đồng lòng ấy.

Thiên Anh (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nu-chien-si-quan-nhac-co-nu-cuoi-don-tim-cu-dan-mang-2099038.html