Nữ cụm trưởng vượt khó thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay của TYM
Có cơ duyên được tiếp cận nguồn vốn của TYM, năm 2009 chị Phương được vay với số tiền 2 triệu đồng để lấy vốn làm ăn; nhờ biết cách sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đến nay gia đình chị đã thoát cảnh nghèo khó, vất vả và còn xây dựng được nhà cửa khang trang, cuộc sống đầy đủ ấm no.
TYM Nghệ An là tên viết tắt của tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV tình thương khu vực Nghệ An, được nhiều người dân biết đến với cái tên quen thuộc "Quỹ tình thương". Quá trình xây dựng và phát triển đến nay, TYM Nghệ An có tới 5 chi nhánh, 14 phòng giao dịch trên 70 đơn vị phường/xã. Riêng đối với chi nhánh Hưng Nguyên, hiện nay đội ngũ cán bộ nhân viên của TYM có hơn 30 người, với 3 phòng giao dịch đang hoạt động trên 12 xã, phường tại huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP Vinh (cũ), 286 cụm và 12.120 khách hàng.
Đến với câu chuyện chị Phạm Thị Phương, trú tại xóm 4 xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An (nguyên là xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên cũ) được mọi người biết đến là một nữ cụm trưởng giáo dân tiêu biểu thoát nghèo vươn lên nhờ hoạt động của TYM, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, cuộc sống khó khăn vất vả. Năm 2006, chị Phương kết hôn với anh Phạm Minh Nho, lúc đó vợ chồng không nghề nghiệp ổn định, nhà cửa chưa có, phải ở trong căn nhà tạm bợ, mới sinh cháu đầu, chồng lại ốm đau nên cuộc sống khó khăn càng thêm khó khăn hơn.

Hỗ trợ mẹ đỡ đầu cho các cháu tại xã Lam Thành.
Theo chia sẻ của chị Phương, thật may mắn khi gặp được tổ chức TYM gia đình mới vượt lên như ngày hôm nay. Nhớ vào thời điểm đó, đầu năm 2009, chị được tiếp cận nguồn vốn của TYM như một cơ duyên, lần đầu tiên vào, chỉ vay được số tiền không nhiều từ 1 triệu đến 2 triệu đồng nhưng phải có sự đảm bảo được việc hoàn trả theo đúng định kỳ. Lúc đó với số tiền 2 triệu đồng vay từ quỹ TYM, trong tay không nghề nghiệp, không kinh nghiệm, chị Phương đã sử dụng vào việc buôn bán nhỏ lẻ, thời gian đầu chị ra sông, ra chợ mua tôm, cá của các nhà nghề đưa đi bán ở các chợ nhỏ lẻ, giới thiệu nhập cho các nhà hàng để kiếm lời…từ đó chị mon men dần, ngày này qua tháng khác như vậy trở nên quen và rồi chị lấy thêm nhiều mặt hàng cũng dần quen với công việc.
Là người đầu tiên của cụm 68 bước vào quỹ TYM, chị Phương được nhiều người biết với vai trò là nữ cụm trưởng, tham gia tích cực trong các hoạt động phụ nữ của xóm, hoạt động giáo họ, vừa siêng năng, cần cù, chịu khó làm ăn vừa biết cách sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay của TYM để làm kinh tế. Việc vay vốn TYM cũng có nhiều thuận lợi, cán bộ sâu sát, nhiệt tình, ngoài việc trả khoản vay hàng tuần, thì khách hàng được gửi tiết kiệm theo khả năng của mình, đến cuối năm vừa trả hết khoản vay, lại vừa nhận được khoản tiền tiết kiệm để góp thêm vốn làm ăn hoặc lo việc gia đình. Nhận thấy vai trò TYM như vậy, chị Phương đã tuyên truyền, vận động các chị em phụ nữ trong xóm tham gia vào vay nguồn vốn của TYM và đã có một số người tham gia, dần dần có thêm nhiều người hơn, đến nay cụm 68 đã có 55 khách hàng.

Những miếng chả rươi thơm, ngon do tay chị Phương làm để phục vụ cho khách hàng
Từ đó đến nay, chị Phương là người thường xuyên gắn bó với các hoạt động TYM, ngoài việc vay vốn, chị còn xây dựng mối đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để giúp các thành viên trong cụm tích cực làm ăn. Cứ năm này qua năm khác, trả hết lần này rồi vay lần khác, mức vay cũng tăng dần theo hàng năm, đến nay chị được vay lên tới 50 triệu đồng; số tiền này chị chủ yếu dùng vào việc buôn bán, lấy nhiều mặt hàng khác nhau như, gà, vịt, rươi…và mở rộng quy mô làm ăn giúp chị có thêm thu nhập, cùng với việc gửi tiết kiệm hàng tuần để tích góp. Nhờ đó, đến năm 2012, sau khi nhà nước có chính sách tái định cư cho các hộ dân sinh sống ở vùng lũ, gia đình chị đã xây dựng được căn nhà hai tầng khang trang, sắm sửa đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt…và từ đó gia đình đã thoát được cảnh nghèo khổ.
Nhớ lại vào những ngày khó khăn vất vả, chị Phương luôn thầm cảm ơn tổ chức TYM, đã tạo cho mình cơ hội, động lực để làm ăn; từ các nguồn vốn, các chính sách, quyền lợi của khách hàng đến sự nhiệt tình, hỗ trợ của cán bộ chi nhánh TYM – Chi nhánh Hưng Nguyên đã giúp chị yên tâm làm ăn, phát triển việc buôn bán, có thu nhập ổn định, nuôi ba người con ăn học, gia đình có cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc như hôm nay.
Trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Dịu - Phó Giám đốc TYM - Chi nhánh Hưng Nguyên cho biết "đến nay TYM đã hỗ trợ được rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vất vả đi lên, trường hợp chị Phạm Thị Phương là một ví dụ điển hình, mặc dù số tiền vay ban đầu không nhiều, nhưng khi biết cách sử dụng nguồn vốn thì đó là một việc rất quan trọng; hơn nữa, ngoài việc làm kinh tế giỏi, thoát nghèo chị Phương là một người rất nhiệt tình, trách nhiệm với tư cách là cụm trưởng sinh hoạt tại cụm 68 và TYM đã ghi nhận điều đó…"
Được biết, tính đến 31/10 TYM – Chi nhánh Hưng Nguyên đã phát vốn thực tế được 169.107 tỷ đồng /197.834 tỷ đồng theo kế hoạch, hoàn thành 89%; số dư nợ vốn thực tế hơn 115.351 tỷ đồng/ hơn 131.338 tỷ đồng theo kế hoạch, hoàn thành 97%; tỷ lệ hoàn trả 100%; dư nợ tiết kiệm thực tế hơn 198.036 tỷ đồng/ hơn 213.581 tỷ đồng theo kế hoạch, hoàn thành 99%.
Ngoài ra, trong năm TYM thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng thực tế, phối hợp với hội LHPN các cấp tổ chức Hội thi dân vũ "Vũ điệu khỏe đẹp"; các giải bóng chuyền nữ chào mừng ngày 8/3 và 20/10; tăng quà cho 45 gia đình thành viên khó khăn nhân ngày 27/7; hỗ trợ 3 nhà mái ấm tình thương với số tiền 180 triệu đồng và hỗ một số trường học, y tế cho 6 đơn vị xây dựng nông thôn mới với số tiền 90 triệu đồng.
Đồng thời, đã có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực, nhân văn như việc hỗ trợ mẹ đỡ đầu cho 10 cháu, số tiền 38 triệu đồng/năm và cam kết ít nhất 3 năm, tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 873 khách hàng với số tiền 523,8 triệu đồng, trao 50 suất học bổng trị giá 25 triệu đồng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt.











