Nụ cười Nậm Ty

Không ồn ào khẩu hiệu, không sân khấu lộng lẫy, buổi sáng ở điểm trường Nậm Ty xã Hua Thanh (huyện Điện Biên) hôm nay thật đặc biệt. Tiếng ríu rít của những đứa trẻ lẫn trong tiếng gió vùng cao mang theo cả sự háo hức, ngỡ ngàng khi được đón nhận những món quà vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 đầy ắp yêu thương.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi trẻ em bản Nậm Ty, xã Hua Thanh.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi trẻ em bản Nậm Ty, xã Hua Thanh.

Nậm Ty, bản nghèo cách trung tâm xã Hua Thanh gần 20km, trong đó gần 14km đường đất, quanh co, dốc dựng cao, hiểm trở. Điểm trường Tiểu học và Mầm non Nậm Ty nằm chênh vênh trên lưng núi. Điểm trường chỉ cách đường biên giới Việt - Lào chừng 2km. Không điện lưới quốc gia, thiếu nước sinh hoạt, mùa hè nóng bức, mùa đông sương trắng phủ mờ. Khó khăn, thiếu thốn là thế, nhưng nơi ấy vẫn luôn ấm áp bởi tình yêu con chữ và sự hy sinh lặng lẽ của những người thầy, người cô bám bản, bám lớp.

Cô Phạm Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hua Thanh chia sẻ: “Để có thể duy trì đều đặn việc dạy học cho trẻ, khó nhất ở đây không chỉ là đường đi khó nhọc, hiểm trở, mà còn là việc thiếu nước và chưa có điện sinh hoạt. Các cô nhiều khi phải hứng từng thùng nước mưa, đi bộ cả cây số xuống khe suối lấy nước. Không có điện, việc chuẩn bị tài liệu hay tổ chức hoạt động cũng rất hạn chế…”.

Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay thật sự đặc biệt với học sinh điểm trường mầm non và tiểu học Nậm Ty.

Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay thật sự đặc biệt với học sinh điểm trường mầm non và tiểu học Nậm Ty.

Trường Mầm non Hua Thanh có gần 350 học sinh, riêng 2 điểm Nậm Ty 1 và Nậm Ty 2 có 5 lớp, hơn 110 trẻ theo học. Bậc tiểu học của 2 điểm trường này có 6 lớp với 152 học sinh. 100% học sinh là người dân tộc Mông. Trước kia đời sống người dân nơi đây đặc biệt khó khăn khiến sự học của trẻ em cũng không chất lượng, tỷ lệ đi học chuyên cần không cao. Nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự vận động kiên trì của chính quyền và đặc biệt là tấm lòng của các thầy cô giáo bám bản, cuộc sống người dân đã dần thay đổi. Họ quan tâm hơn đến việc học hành của con cháu, cho con tới trường, tới lớp học chữ.

“Dẫu đã có những chuyển biến tích cực, nhưng thực tình người dân ở Nậm Ty vẫn cần giúp đỡ. Chính vì thế, mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi phần quà trao tặng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự nâng đỡ tinh thần, tiếp sức để thầy trò nơi vùng biên vững vàng hơn trên hành trình gieo chữ, giữ trò” – cô Huệ bộc bạch.

Bà Ngô Phương Ly tặng 2 công trình nước sinh hoạt cho 2 điểm trường.

Bà Ngô Phương Ly tặng 2 công trình nước sinh hoạt cho 2 điểm trường.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn, chương trình trao quà cho học sinh các điểm trường ở bản Nậm Ty xã Hua Thanh nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hôm nay càng trở nên đáng quý, chan chứa yêu thương. Chương trình là sự quan tâm đặc biệt của phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly cùng đoàn công tác gồm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và các nhà hảo tâm. Đồng hành cùng chương trình còn có Công ty TNHH Đỉnh Vàng và Công ty TNHH TMDV xây dựng Khánh Vĩnh, những người đã vượt vài trăm cây số từ Thủ đô Hà Nội mang nặng tình yêu thương đến với vùng cao còn nhiều gian khó của Điện Biên.

Những tiết mục văn nghệ của trẻ em mang đến sự vui tươi, hào hứng cho chương trình.

Những tiết mục văn nghệ của trẻ em mang đến sự vui tươi, hào hứng cho chương trình.

262 phần quà đã được gửi đến tận tay học sinh điểm trường mầm non và tiểu học Nậm Ty gồm đầy đủ đồ dùng học tập như: Cặp sách, bút, vở và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.

Không chỉ những món quà tặng học sinh, chương trình còn trao tặng 2 công trình nước sinh hoạt cho hai điểm trường mầm non và tiểu học Nậm Ty. Trong hoàn cảnh thiếu nước nghiêm trọng, đặc biệt vào mùa khô, việc có hệ thống nước sạch không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn là khởi đầu cho những thay đổi lớn hơn về môi trường học tập và đời sống của cả giáo viên, học sinh.

Những món quà vào ngày đặc biệt mang đến sự ấm áp cho các em học sinh tại điểm trường Nậm Ty.

Những món quà vào ngày đặc biệt mang đến sự ấm áp cho các em học sinh tại điểm trường Nậm Ty.

“Chúng tôi mong những món quà nhỏ hôm nay sẽ chạm tới trái tim các em, tiếp thêm cho các em niềm vui và động lực đến trường. Chúng tôi tin rằng, những hạt giống yêu thương được gieo hôm nay sẽ nảy mầm thành hy vọng, thành tương lai tươi sáng cho các em mai sau…” - bà Ngô Phương Ly chia sẻ.

Tiếp sức để chương trình thêm ý nghĩa, Công ty TNHH Đỉnh Vàng và Công ty TNHH TMDV xây dựng Khánh Vĩnh hỗ trợ kinh phí xây dựng tường bao, cổng trường, nâng cấp cơ sở vật chất cho điểm trường - điều mà từ lâu thầy cô nơi đây chỉ mơ ước. Đó không chỉ là công trình vật chất, mà còn là hàng rào an toàn che chở các em mỗi ngày đến lớp, là cánh cổng mở ra tri thức và hy vọng.

Cô Đỗ Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hua Thanh tâm sự: “Chúng tôi đã dần quen với việc đi dạy trên con đường trơn trượt vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa nắng. Nhiều hôm cảm giác mệt nhoài, nhưng khi đến trường thấy học trò vui vẻ, ngoan ngoãn lại quên hết mệt mỏi. Nay có thêm sự quan tâm thế này, chúng tôi thấy nghề mình được sẻ chia, tiếp thêm động lực để gắn bó lâu dài”.

Không chỉ học sinh, với các bậc cha mẹ ở Hua Thanh, ngày 1/6 hôm nay thật sự ý nghĩa.

Không chỉ học sinh, với các bậc cha mẹ ở Hua Thanh, ngày 1/6 hôm nay thật sự ý nghĩa.

Giữa mênh mông đại ngàn, trong tiếng gió rừng mùa hạ, buổi sáng đầu tiên của tháng 6 ở Nậm Ty thật đặc biệt. Những đứa trẻ rạng ngời niềm vui, ôm quà về nhà với bàn tay nhỏ bé. Các bé dù có thể chưa một lần được ra khỏi bản, chưa biết thế giới mênh mông ra sao nhưng hôm nay, các em biết ở một nơi xa, có những tấm lòng vẫn luôn hướng về vùng cao, dõi theo những ước mơ con chữ chưa bao giờ tắt...

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/vi-tre-em/nu-cuoi-nam-ty