Nụ cười nơi biển, đảo Tổ quốc

Ngoài khơi xa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đang háo hức đón đợi mùa xuân mới. Sự quan tâm động viên kịp thời từ đất liền đã tiếp thêm động lực, niềm vui để cán bộ, chiến sĩ hải quân chắc tay súng bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo phía Đông Nam của Tổ quốc.

Đem sắc xuân ra nhà giàn

Trong cái nắng dịu nhẹ phương Nam, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) tích cực vận chuyển những thùng quà Tết gửi ra các nhà giàn. Trung tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1 cho biết: “Với mong muốn đón Tết vui tươi đủ đầy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng các cơ quan dân, chính, đảng, doanh nghiệp, cá nhân đã gửi nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa tới cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Đơn vị tổ chức tiếp nhận chặt chẽ, chu đáo, phân chia tới từng nhà giàn những mặt hàng thiết yếu, các sản phẩm văn hóa để bộ đội vui đón Tết”.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hai đoàn công tác đi chúc Tết các nhà giàn, tàu trực, các đơn vị, cơ quan dân, chính, đảng trên địa bàn huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Gửi theo đoàn công tác là những phần quà của Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Hiệp hội doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ (CLB) "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu", CLB "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương"... Trong mỗi phần quà có các mặt hàng như gạo nếp, đậu xanh, bánh mứt kẹo, sữa, lịch Tết, báo xuân, đồ tập thể thao, thiệp chúc Tết... Chị Nguyễn Thanh Hằng, Phó chủ nhiệm CLB Doanh nhân 2030 chia sẻ: “Dịp xuân mới, CLB có những phần quà gửi tới cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ngoài khơi xa. Tuy giá trị không lớn nhưng chúng tôi muốn gửi gắm thật nhiều tình cảm, giúp các chiến sĩ yên tâm đón Tết, hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ biển, đảo Tổ quốc”.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 590 (Trung đoàn 251) trang trí đơn vị đón Tết Giáp Thìn 2024.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 590 (Trung đoàn 251) trang trí đơn vị đón Tết Giáp Thìn 2024.

Chị Nguyễn Thị Minh Phương, giáo viên Trường Mầm non Phước Thắng, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng con trai Trần Huy Phúc gói ghém cẩn thận món quà nhỏ gửi tới Đại úy Trần Huy Thân, Chính trị viên Nhà giàn DK1/20. Những vật dụng sinh hoạt được chị Phương chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ. Trong hộp quà nhỏ còn có tấm hình chụp chị và con trai cùng lời nhắn gửi: “Chồng yêu đón Tết vui nhé! Mẹ con em luôn nhớ tới anh”.

Vui đón xuân trên biển, đảo Đông Nam

Con tàu đưa đoàn công tác cập cảng Nhà giàn DK1/10. Đón chúng tôi tại phòng sinh hoạt chung, cả nhà giàn rộn tiếng nói cười. Bàn thờ Tổ quốc với đủ đầy bánh mứt, cây trái, bánh chưng, nhang đăng ấm áp. Cây quất quả vàng tươi sánh cùng chậu mai vàng, đào thế được trang trí khéo léo bởi bàn tay bộ đội. Thế rồi quà của các cơ quan dân, chính, đảng... được trao tặng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ở các nhà giàn và tàu trực trên biển rất phấn khởi khi nhận được quà Tết. Xuồng chuyển quà tới tàu Trường Sa 06 đang làm nhiệm vụ trực tại bãi cạn Tư Chính, bộ đội khẩn trương tiếp nhận và gửi lời cảm ơn đoàn công tác không quản sóng gió để trao quà, chúc Tết. Thiếu tá Khúc Hoàng Anh, Chính trị viên tàu Trường Sa 06 cho biết: “Được giao nhiệm vụ trực trên biển, đến thời điểm này, tàu bảo đảm tốt an ninh, an toàn trong trực bảo vệ chủ quyền vùng biển, hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản”.

Việc tiếp cận Nhà giàn DK1/15 Phúc Nguyên gặp khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Để động viên bộ đội, xuồng máy chuyển quà lên nhà giàn, đứng ở cabin tàu, đoàn công tác tổ chức chúc Tết qua bộ đàm. Thiếu tá Lê Ngọc Tuấn, Chính trị viên Nhà giàn DK1/15 cảm ơn sự quan tâm động viên của thủ trưởng các cấp, tình cảm của đồng bào cả nước gửi tới nhà giàn. Tuy ở ngoài khơi xa nhưng Tết của bộ đội vẫn đủ đầy và ấm cúng. Đơn vị tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đón xuân, Trạm Ra-đa 590 (Trung đoàn 251) trang trí khuôn viên khang trang, sạch đẹp. Để chuẩn bị đón Tết, Chi đoàn trạm xây dựng kế hoạch vui chơi giải trí với nhiều hoạt động hấp dẫn; tích cực chuẩn bị dụng cụ, mô hình để tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao trước và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Trần Hồng Hải, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết: “Cùng với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị tổ chức chuẩn bị đón Tết chu đáo, tạo khí thế thi đua tích cực, tinh thần vui tươi ngay từ đầu năm mới. Nhiều hoạt động của các đoàn thể địa phương, nhân dân được tổ chức hướng về biển, đảo nhằm động viên khích lệ bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Bài và ảnh: VŨ DUY - XUÂN CƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nu-cuoi-noi-bien-dao-to-quoc-762151