Nữ cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác

Với tinh thần “Tuổi trẻ xông pha, về già mẫu mực”, bà Lương Thị Sinh, sinh năm 1953, thương binh ¾, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô luôn nêu gương sáng làm theo lời Bác, phát huy phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam từ thời chiến đến thời bình.

Ngoài tham gia công tác hội ở địa phương, cựu TNXP Lương Thị Sinh dành cho mình chút thời gian để thư giãn với vườn hoa, cây cảnh. Ảnh: Trà Hương

Ngoài tham gia công tác hội ở địa phương, cựu TNXP Lương Thị Sinh dành cho mình chút thời gian để thư giãn với vườn hoa, cây cảnh. Ảnh: Trà Hương

Đến thăm gia đình bà Lương Thị Sinh, được nghe bà kể về những năm tháng tham gia TNXP, chúng tôi vô cùng xúc động với nguồn tư liệu lịch sử quý giá mà bà luôn nâng niu, gìn giữ.

Năm 1972, theo tiếng gọi của Đảng, bà Sinh tình nguyện lên đường tham gia lực lượng TNXP, thuộc đơn vị TNXP 253, Tổng đội 572, đóng quân tại tỉnh Sầm Nưa (Lào). Trong khi làm nhiệm vụ, bà Sinh và một số đồng đội đã bị thương. Bà đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 20/10/1975, bà Sinh chuyển về công tác tại Nhà máy Dệt Minh Phương (Vĩnh Phú), sau đó về nghỉ hưu tại địa phương.

Năm 2008, khi Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập, bà Sinh được bầu tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị trấn Tam Sơn cho đến nay.

Gần 15 năm làm công tác hội, không có thù lao, nhưng bà Sinh vẫn nhiệt huyết, tận tâm với công việc, được đồng đội yêu mến. Bà Sinh cảm thấy mình may mắn hơn nhiều đồng đội khác là được trở về để tiếp tục cống hiến sức mình cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tam Sơn Lê Minh Thiết đánh giá cao những đóng góp của bà Sinh và gia đình đối với địa phương. Không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy các con thành đạt, các cháu ngoan ngoãn, bà Sinh còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương với tinh thần “Tuổi cao trí càng cao”.

Với vai trò Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị trấn Tam Sơn, bà Sinh luôn là trung tâm đoàn kết nội bộ, gần gũi giúp đỡ, thăm hỏi hội viên khi ốm đau; tham mưu các cấp, các ngành giải quyết quyền lợi cho hội viên cựu TNXP theo quy định.

Hội Cựu TNXP của thị trấn hoạt động có nền nếp, tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định nhằm đánh giá hoạt động công tác hội, tìm ra những điểm mạnh, điểm chưa mạnh của từng hội viên để có phương pháp hỗ trợ kịp thời những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bà còn vận động hội viên không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Đặc biệt bà Sinh luôn vận động người thân, gia đình và cộng đồng tích cực tham gia đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hằng năm.

Bà Sinh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, trong đó, chú trọng vai trò của người cao tuổi trong giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc. Ngoài ra, bà còn thường xuyên góp ý với lãnh đạo địa phương về một số vấn đề để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nhiều năm liền, bà Sinh được Hội Cựu TNXP các cấp khen thưởng. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, bà là một trong những cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Hoàng Hà

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/80781/nu-cuu-thanh-nien-xung-phong-lam-theo-loi-bac.html