Nữ diễn viên phim 'Bánh Mỹ' bị cơ quan di trú Mỹ bắt giữ
Jasmine Mooney, nữ diễn viên người Canada từng xuất hiện trong loạt phim Bánh Mỹ (American Pie), cho biết cô đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) giam giữ hơn 10 ngày sau khi cố gắng nhập cảnh với đơn xin thị thực mới.
Cô kể rằng mình phải ngủ trên một tấm thảm tại Trung tâm giam giữ San Luis ở Arizonasau khi bị bắt tại biên giới Mỹ - Mexico khi đang tìm cách gia hạn giấy tờ. Trong cuộc phỏng vấn với đài KGTV, Mooney mô tả điều kiện giam giữ khắc nghiệt mà cô phải chịu đựng.

Jasmine Mooney (phải) xuất hiện trong phim "Bánh Mỹ 7: Bí Kíp Tình Yêu".
“Tôi bị nhốt trong một căn phòng giam, phải ngủ trên tấm thảm không có chăn, không có gối. Họ chỉ cho tôi một tấm giấy bạc để quấn quanh người như một xác chết suốt hai ngày rưỡi”, cô nói.
Vụ việc của Mooney diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh các biện pháp siết chặt nhập cư, khiến các trung tâm giam giữ ICE trên khắp nước Mỹ rơi vào tình trạng quá tải. Trong những tuần gần đây, việc ICE bắt giữ những người không có tiền án ngày càng trở nên phổ biến, làm dấy lên nhiều tranh cãi.
Mooney cho biết cô từng nhận được thị thực lao động ba năm vào mùa xuân năm ngoái và sống, làm việc tại Los Angeles. Tuy nhiên, sau khi trở về Canada thăm gia đình vào tháng 11, cô phát hiện thị thực đã bị hủy khi cố gắng quay lại Mỹ.
Với một lời mời làm việc mới và bộ hồ sơ xin thị thực, cô đã quay lại biên giới Mexico để xin nhập cảnh. Tuy nhiên, vì đã bị đánh dấu vi phạm trước đó, các nhân viên Lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) không cho phép cô quay lại Mexico mà thay vào đó đưa cô vào trại giam.
Cha của Mooney cho biết ông gần như không thể liên lạc được với con gái từ khi cô bị bắt giữ. Gia đình đã nhờ luật sư giúp cô ký đơn xin trục xuất tự nguyện, nhưng đến nay ICE vẫn chưa phản hồi. Nếu không có quyết định sớm, Mooney có thể bị giam giữ trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng trước khi có phiên tòa nhập cư.
Vụ việc này cũng làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Canada. Tổng thống Donald Trump gần đây đã cáo buộc Canada và Mexico không làm đủ để ngăn chặn dòng fentanyl chảy qua biên giới Mỹ, khiến hai bên liên tục đấu khẩu về thuế quan.
Trước diễn biến này, Thủ hiến British Columbia, David Eby, đã bày tỏ lo ngại: “Quan hệ hai nước đang căng thẳng đến mức vụ việc này khiến chúng ta phải tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với người thân của chúng ta đang làm việc tại Mỹ? Khi chúng ta qua biên giới, chúng ta sẽ bị đối xử như thế nào?”.
Trong khi đó, Chính phủ Canada cho biết họ đã liên lạc với giới chức Mỹ để thu thập thêm thông tin và hỗ trợ lãnh sự, nhưng không thể can thiệp vào quyết định nhập cư của Mỹ.