Nữ diễn viên quê Hưng Yên lạm dụng nước mắt, khán giả 'dọa' bỏ phim
Vai diễn của Quỳnh Kool trong 'Bước chân vào đời' nhận về phản ứng của khán giả vì khóc quá nhiều.
Bộ phim "Bước chân vào đời" đã phát sóng được 13 tập, thu hút sự quan tâm của khán giả xem truyền hình. Bộ phim nói về hoàn cảnh gia đình của Thương (Quỳnh Kool), bố mẹ mất nên phải chăm lo cho các em, vừa vất vả mưu sinh vừa là trụ cột gia đình. Sau các tập phim đã được phát sóng, vai diễn của Quỳnh Kool được chú ý bởi các diễn biến trong phim đều xoay quanh nhân vật chính này.
Đã có nhiều lời khen ngợi về sự thăng hạng trong diễn xuất, màn "lột xác" đáng ghi nhận của Quỳnh Kool. Nữ diễn viên đang thể hiện một phong độ diễn xuất ổn định và có chiều sâu trong "Bước chân vào đời". So với những vai diễn trước đây trong các dự án cũ, vai Thương cho thấy một bước tiến dài của cô trong việc kiểm soát cảm xúc. Những giọt nước mắt của Thương khiến khán giả cảm động bởi ẩn sâu trong đó là tình yêu thương của cô với các em của mình...

Tạo hình nhân vật Thương trong phim "Bước chân vào đời" thường xuyên là đôi mắt buồn, ngấn lệ. Ảnh VTV
Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ khán giả khi cho rằng nhân vật của cô "khóc quá nhiều" trên màn ảnh. Nhân vật Thương liên tục phải đối mặt với những biến cố dồn dập, từ chuyện tình cảm mập mờ đến những áp lực cơm áo gạo tiền... Chính vì tâm lý nhân vật luôn ở trạng thái căng thẳng, Quỳnh Kool hầu như xuất hiện phân đoạn nào cũng gắn liền với mắt đỏ hoe hoặc những giọt nước mắt lăn dài. Điều này khiến một bộ phận khán giả cảm thấy mệt mỏi và cho rằng kịch bản đang quá lạm dụng yếu tố bi kịch, khiến nhân vật trở nên yếu đuối, lụy tình.
Trong tập 13, khi bà ngoại bị người khác coi thường dẫn đến phải nhập viện, thay vì tạo bước ngoặt tâm lý, kịch bản lại tiếp tục đẩy nhân vật chính vào vòng lặp quen thuộc là chịu đựng và chìm trong nước mắt. Thương gần như không có phản ứng đủ mạnh để bảo vệ bản thân, càng không tạo ra sự thay đổi trong tình huống. Chính sự lặp lại này khiến người xem cảm thấy câu chuyện rơi vào vòng luẩn quẩn, càng xem càng nặng nề.

Thương bật khóc trước những lời căn dặn của bà chỉ yêu ai tôn trọng mình. Ảnh VTV
Việc Thương liên tục rơi nước mắt khiến Quỳnh Kool trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều khán giả cho rằng nhân vật nữ chính được xây dựng quá yếu đuối, thiếu cá tính. Khán giả thấu hiểu được những khó khăn dồn dập bủa vây Thương, nhưng quá lạm dụng nước mắt ở nhân vật này lại tạo hiệu ứng ngược. Thương cần phải bản lĩnh hơn để đương đầu với sự phản đối của mẹ bạn trai. Cô cũng phải mạnh mẽ hơn trước mặt các em của mình, vừa nghiêm khắc nhưng lại vừa bao dung, trở thành điểm tựa của các em.
Trên các diễn đàn về phim Việt, không ít bình luận thể hiện sự mất kiên nhẫn: “Đoạn nào có Thương là chỉ khóc”, “Xem mà ức chế”, “Chị cả thay bố mẹ chăm lo cho các em mà cứ hở ra là chỉ biết khóc”, “Cứ khóc mãi thôi, ức chế thế không biết”, "Xem phim là để giải trí mà cứ thấy cảnh khóc hoài, chỉ muốn chuyển kênh, bỏ xem"…

Thường xuyên xuất hiện với cảnh khóc đã khiến Quỳnh Kool nhận về nhiều phản ứng của khán giả. Ảnh VTV
Trước những phản hồi này, Quỳnh Kool đã chính thức có những chia sẻ đầy thú vị và hài hước về áp lực diễn cảnh khóc phía sau hậu trường. Quỳnh Kool đã đăng tải một dòng trạng thái đầy hóm hỉnh trên trang cá nhân để giãi bày cùng người hâm mộ. Cô thừa nhận rằng tập phim vừa qua đã khiến cô khóc đến mức "muốn khan luôn cả tuyến lệ". Nữ diễn viên tiết lộ rằng chính yêu cầu khắt khe từ phía ê-kíp sản xuất là lý do khiến Thương phải rơi lệ nhiều đến thế.
Cũng theo chia sẻ của Quỳnh Kool, trong hầu hết các cảnh quay, đạo diễn thường xuyên nhắc nhở cô phải khóc. Tiết lộ này của nữ diễn viên cho thấy, việc nhân vật khóc nhiều không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên của diễn viên mà là dụng ý nghệ thuật của đạo diễn nhằm đẩy cao trào cảm xúc và khắc họa rõ nét hơn sự khắc nghiệt mà nhân vật đang phải chịu đựng.

Trang phục đứng lớp của cô giáo Thương từng gây tranh luận ngay từ những tập đầu của phim.
Không chỉ nhận về những phản hồi vì lạm dụng nước mắt, vai diễn của Quỳnh Kool cũng gây tranh luận về tạo hình. Ngay từ vài tập đầu, ở cảnh đứng lớp đầu tiên, Thương xuất hiện với áo sơ mi sơ vin phía trước, buông nhẹ phía sau, phối cùng quần bò xanh. Tạo hình trẻ trung, hiện đại, nhưng không ít ý kiến khán giả lại cho rằng đây là một “sạn” phục trang không đáng có.
Đây không phải lần đầu Quỳnh Kool gây tranh cãi về tạo hình, trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" gần nhất, nhân vật Trúc Lam của Quỳnh Kool cũng bị chê về ngoại hình, diễn đạt lời thoại...

Diễn viên Quỳnh Kool.
Quỳnh Kool tên thật Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1995, quê Hưng Yên). Nổi tiếng từ một hot girl sở hữu ngoại hình sáng, nụ cười trong trẻo, sau này cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua các bộ phim như: "Quỳnh búp bê", "Gara hạnh phúc", "Đừng bắt em phải quên", "Nhà trọ Balanha", "Đừng làm mẹ cáu", "Chúng ta của 8 năm sau", "Hà Nội trong mắt em", "Gió ngang khoảng trời xanh"...
Thời gian đầu, diễn xuất của Quỳnh Kool còn nhiều hạn chế. Nhưng khoảng thời gian sau này, cô nỗ lực học tập, nhận đa dạng các vai diễn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Sự tiến bộ của người đẹp qua từng bộ phim được khán giả ghi nhận. Năm 2023, Quỳnh Kool còn nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng nhờ vai diễn trong "Đừng làm mẹ cáu".
(Ảnh: Chụp màn hình, VTV, FBNV)











