Nữ điều dưỡng hiến tạng hồi sinh sự sống cho nhiều người: 'Chị ra đi khi ca trực còn đang dang dở...'

Sự ra đi quá bất ngờ của nữ điều dưỡng khiến các đồng nghiệp chưa tin đó là sự thật. Thế nhưng, hành động đầy nhân văn và cao cả sau đó của chị đã giúp cho nhiều sự sống được nối dài.

Mới đây, câu chuyện nữ nhân viên y tế ở Hà Nội hiến đa tạng, giúp nối dài sự sống cho những người bệnh khác khiến nhiều người cảm phục. Theo tìm hiểu, người phụ nữ có nghĩa cử cao đẹp này là chị Nguyễn Thị C (47 tuổi), hiện đang là điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội. Trước đó, chị C được chẩn đoán bị chết não do đột quỵ chảy máu não.

Trong khoảnh khắc đau thương nhất, gia đình đã đưa ra một quyết định vô cùng cao cả: hiến tạng của người thân để cứu sống những bệnh nhân khác. Theo đó, chị C đã hiến gan, hai quả thận và được ghép tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Hai giác mạc của chị được điều phối để ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế. Như vậy, với nguồn tạng hiến của chị C đã giúp 5 người được hồi sinh sự sống và nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, quyết định hiến tạng được đưa ra trong hoàn cảnh vô cùng đau xót đã mang lại sự sống cho nhiều người bệnh, đồng thời lan tỏa những giá trị bền vững về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc.

Nguồn tạng hiến của nữ điều dưỡng đã giúp 5 người hồi sinh sự sống. Ảnh: BVCC.

Liên hệ nơi chị C làm việc, bà Phạm Thị Hà – Điều dưỡng trưởng Khoa Thận tiết niệu – Lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, bản thân bà đã làm việc và gắn bó với điều dưỡng Nguyễn Thị C sau nhiều năm công tác. Vì thế, sự ra đi đột ngột của chị C khiến các đồng nghiệp đến giờ vẫn chưa tin đó là sự thật.

“Hôm đó, trong ca trực buổi trưa, chị C đang chăm sóc bệnh nhân lọc máu thì bất ngờ bị đột quỵ ngay tại phòng bệnh. Mọi việc xảy ra quá nhanh, ca trực của chị còn dang dở…”, bà Hà nghẹn ngào chia sẻ.

Theo bà Hà, điều dưỡng C là người tận tụy với nghề, sống nội tâm và không ngại khó khăn, vất vả. Quá trình làm việc, chị C sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, chưa từng nề hà hay so đo bất cứ việc gì, vì thế được nhiều người quý mến. Những ngày chị C cấp cứu tại viện, các đồng nghiệp thay nhau đến thăm nom, chăm sóc, nhưng tiếc rằng chị đã không vượt qua được số phận nghiệt ngã.

“Dù chị đã ra đi, nhưng nghĩa cử cao đẹp của chị, sự tận tâm và nhân cách của chị sẽ còn mãi trong lòng tập thể khoa chúng tôi”, bà Hà xúc động bày tỏ.

Cũng theo thông tin từ các đồng nghiệp, chị C có hoàn cảnh khá đặc biệt, hiện đang là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, trong đó con đầu đang học lớp 10, người con thứ 2 học lớp 2 và bố mẹ tuổi đã cao.

Các bác sĩ đang thực hiện lấy giác mạc để điều phối vào BV Trung ương Huế giúp người bệnh tìm lại được ánh sáng cuộc đời. Ảnh: BVCC.

Về phía lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị, PGS.TS. Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị xúc động cho biết, sự ra đi của chị Nguyễn Thị C là mất mát rất lớn đối với gia đình, người thân và tập thể bệnh viện. Tuy nhiên, quyết định hiến tạng của chị và gia đình trong thời khắc đau thương nhất đã thể hiện một tinh thần nhân văn cao cả, đúng với phẩm chất, y đức và lý tưởng của người thầy thuốc.

“Dù không còn hiện diện, nhưng chị vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người, để lại một di sản vô giá là sự sống cho nhiều bệnh nhân khác. Đây không chỉ là niềm tự hào của bệnh viện mà còn là tấm gương lan tỏa mạnh mẽ về lòng nhân ái, tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ y tế”, PGS Nguyễn Thế Anh xúc động chia sẻ.

Hành động hiến tạng của nữ điều dưỡng Bệnh viện Hữu Nghị một lần nữa khẳng định thông điệp nhân văn sâu sắc. Đây còn là minh chứng sống động cho y đức, cho tinh thần “lương y như từ mẫu” được thực hành đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Lê Phương/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nu-dieu-duong-hien-tang-hoi-sinh-su-song-cho-nhieu-nguoi-chi-ra-di-khi-ca-truc-con-dang-dang-do-31440.html