Nữ doanh nhân 9X gây xúc động với video tri ân Đất nước nhân dịp 30/4

Tự viết và đọc lời bình, video tri ân những người đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập, tự do nhân dịp 30/4 của nữ doanh nhân 9X ở Thanh Hóa gây xúc động với nhiều người.

Video tri ân ngày non sông liền một dải của doanh nhân Nguyễn Bảo Uyên. Nguồn: HopLucgroup

Vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày tại nước ngoài, chị Nguyễn Bảo Uyên, 33 tuổi, Giám đốc điều hành hệ thống y tế Hợp Lực đã dành trọn một ngày, rong ruổi cùng nhân viên của mình khắp các địa chỉ đỏ ở Thanh Hóa. Chị nói đây là thói quen của bản thân nhiều năm qua mỗi khi đất nước kỷ niệm những ngày lễ lớn. Đi và đến những nơi như thế để nhắc nhớ mình sống chậm lại, biết yêu thương, quý trọng hơn những giá trị truyền thống của cha ông.

Chị Nguyễn Bảo Uyên (áo dài trắng) cùng ê kíp thực hiện video tại cầu Hàm Rồng. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Bảo Uyên (áo dài trắng) cùng ê kíp thực hiện video tại cầu Hàm Rồng. Ảnh: NVCC

Năm nay, chị cùng gia đình nhỏ của mình vừa tham dự “concert quốc gia”. “Ngắm máy bay trực thăng mang theo cờ tổ quốc bay giữa trời xanh hòa bình, xem duyệt binh mà lòng trào dâng cảm xúc tin yêu. Phải đi giữa dòng người đông đúc nhưng chung một ý chí, một tình yêu, cảm xúc mới được đẩy lên cao trào nhất. Hóa ra có một tình yêu vĩ đại đến thế, có thể tập hợp nhiều người đến thế chung một nhịp đập”, nữ giám đốc trẻ chia sẻ trên trang cá nhân.

Nữ doanh nhân 9X không thể bỏ qua “concert quốc gia".

Nữ doanh nhân 9X không thể bỏ qua “concert quốc gia".

Những năm trước, vào các dịp như Quốc khánh 2/9, 30/4, ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày doanh nhân Việt Nam 13/10…, cán bộ, nhân viên của công ty nơi chị Uyên làm việc đều thành lập đoàn đến các khu tưởng niệm, tượng đài anh hùng, nghĩa trang liệt sỹ, các địa chỉ đỏ ở Thanh Hóa để dâng hương, thăm viếng. Cùng với đó là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công với nước.

Năm nay, dịp 30/4, nữ giám đốc kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên thay đổi Avatar để kỷ niệm 50 năm ngày non sông liền một dải. Ảnh: FBNV

Năm nay, dịp 30/4, nữ giám đốc kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên thay đổi Avatar để kỷ niệm 50 năm ngày non sông liền một dải. Ảnh: FBNV

“Việc làm tuy nhỏ nhưng với chúng tôi, đó là cách cảm nhận sâu sắc những giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, để sống có ý nghĩa hơn, thêm yêu quê hương, đất nước mình nhiều hơn”, chị Uyên xúc động chia sẻ.

Doanh nhân Nguyễn Bảo Uyên trao quà cho thương binh nặng

Doanh nhân Nguyễn Bảo Uyên trao quà cho thương binh nặng

Năm nay, không chỉ là một chuyến về nguồn thuần túy, nữ doanh nhân 9X còn lên ý tưởng thực hiện một video ngắn, thể hiện bằng hình thức tự sự. Cầu Hàm Rồng, “tọa độ lửa” trong kháng chiến chống Mỹ và khu tưởng niệm giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã được ê kíp của nữ doanh nhân chọn thực hiện những hình ảnh minh họa cho video, gây xúc động mạnh mẽ cho người xem.

Năm nay, chị Uyên chọn khu vực Hàm Rồng, sông Mã làm địa chỉ về nguồn. Ảnh cắt từ clip

Năm nay, chị Uyên chọn khu vực Hàm Rồng, sông Mã làm địa chỉ về nguồn. Ảnh cắt từ clip

Tự viết lời bình, trực tiếp thể hiện lời bình, đoạn video chỉ dài hơn 3 phút đã khiến nhiều người xem rưng rưng. Không nói cụ thể một địa danh nào, một con người nào, một chiến công nào bằng lời nhưng người xem đều có thể hiểu được thông điệp của tác giả, đồng thời cũng là nhân vật chính trong thước phim ngắn. Video sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được “mưa lời khen” của cộng đồng.

Chị Uyên làm video để thể hiện lòng biết ơn và tự hào, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Ảnh: NVCC

Chị Uyên làm video để thể hiện lòng biết ơn và tự hào, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Ảnh: NVCC

“Làm video như một cách để biết ơn và tự hào, lan tỏa, truyền cảm hứng cho cán bộ, nhân viên nhưng không ngờ được nhiều người yêu thích và chia sẻ như vậy. Điều đó cho thấy, giới trẻ hôm nay dù có quá nhiều mối quan tâm nhưng đã là người Việt Nam, nhắc đến dân tộc, đất nước, tổ quốc, non sông, nhất là trong những ngày này, ai cũng cảm thấy rưng rưng…”, nữ doanh nhân xúc động nói.

"Giới trẻ hôm nay dù có quá nhiều mối quan tâm nhưng đã là người Việt Nam, nhắc đến dân tộc, đất nước, tổ quốc, non sông, nhất là trong những ngày này, ai cũng cảm thấy rưng rưng", doanh nhân Nguyễn Bảo Uyên chia sẻ. Ảnh cắt từ clip

"Giới trẻ hôm nay dù có quá nhiều mối quan tâm nhưng đã là người Việt Nam, nhắc đến dân tộc, đất nước, tổ quốc, non sông, nhất là trong những ngày này, ai cũng cảm thấy rưng rưng", doanh nhân Nguyễn Bảo Uyên chia sẻ. Ảnh cắt từ clip

Là thế hệ doanh nhân sinh ra sau chiến tranh, từng tu nghiệp và có điều kiện định cư, làm việc tại nước ngoài nhưng chị Nguyễn Bảo Uyên đã về nước lập nghiệp khá sớm. Thừa nhận bản thân là người “Tây học”, hiện đại, mê công nghệ nhưng nữ doanh nhân 9X nói không đâu bằng đất nước mình.

"Đã có biết bao người ngã xuống mà không kịp thấy ánh bình minh. Tôi tự nhủ, lòng biết ơn ấy sẽ không chỉ giữ trong tim. Là lòng tự hào sâu sắc về những con người đã đi qua lửa đạn để giữ lấy màu xanh quê hương", nữ doanh nhân trẻ xúc động nói.

"Đã có biết bao người ngã xuống mà không kịp thấy ánh bình minh. Tôi tự nhủ, lòng biết ơn ấy sẽ không chỉ giữ trong tim. Là lòng tự hào sâu sắc về những con người đã đi qua lửa đạn để giữ lấy màu xanh quê hương", nữ doanh nhân trẻ xúc động nói.

Những năm tháng ở nước ngoài và ngay cả bây giờ khi đã về nước làm việc nhiều năm, chị Uyên chia sẻ trong video: “Mỗi lần nhắc đến 30/4, lòng tôi lại chùng xuống. Không phải nỗi buồn, mà là một cảm xúc thiêng liêng, trào dâng, nặng sâu. Tôi, người con Việt Nam của hôm nay có thể tự do cất tiếng hát, tự do ước mơ, là bởi đã có biết bao người ngã xuống mà không kịp thấy ánh bình minh. Tôi tự nhủ, lòng biết ơn ấy sẽ không chỉ giữ trong tim. Là lòng tự hào sâu sắc về những con người đã đi qua lửa đạn để giữ lấy màu xanh quê hương. Là khát vọng sống sao cho xứng đáng với những hy sinh lớn lao ấy. Tôi, một con người sinh ra từ hòa bình muốn giữ lấy ngọn lửa ấy trong tim”.

Quang Duy

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nu-doanh-nhan-9x-gay-xuc-dong-voi-video-tri-an-dat-nuoc-nhan-dip-30-4-d205756.html