Nữ doanh nhân từng đi tù, bất ngờ đổi đời kiếm hàng chục tỷ/năm

Có nhiều năm phải ngồi 'bóc lịch' nhưng bà đã trở lại và gây dựng sự nghiệp thành công.

Ngô Thắng Minh là một nữ đại gia ở Trung Quốc. Bà sinh năm 1933, trong gia đình giàu có ở Trung Quốc nhưng gia đình không hạnh phúc vì cha trăng hoa.

Ngô Thắng Minh là một nữ đại gia ở Trung Quốc. Bà sinh năm 1933, trong gia đình giàu có ở Trung Quốc nhưng gia đình không hạnh phúc vì cha trăng hoa.

Sau đó, bà rời quê lên Thượng Hải để mở cửa hàng nhờ khả năng kinh doanh học hỏi được từ gia đình.

Sau đó, bà rời quê lên Thượng Hải để mở cửa hàng nhờ khả năng kinh doanh học hỏi được từ gia đình.

Dần dần sự nghiệp kinh doanh phát triển, bà chuyển đến Trịnh Châu hồi năm 1980 để tìm cơ hội kinh doanh mới.

Dần dần sự nghiệp kinh doanh phát triển, bà chuyển đến Trịnh Châu hồi năm 1980 để tìm cơ hội kinh doanh mới.

Bà bán đủ mặt hàng từ ô, tất chân cho đến tivi đen trắng hay radio rồi mở rộng sang thép, máy móc xây dựng.

Bà bán đủ mặt hàng từ ô, tất chân cho đến tivi đen trắng hay radio rồi mở rộng sang thép, máy móc xây dựng.

Trong 4 năm bà kiếm được 20 triệu tệ (60 tỷ đồng) và được nhiều người biết đến.

Trong 4 năm bà kiếm được 20 triệu tệ (60 tỷ đồng) và được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên, năm 1985, bà nhập lậu 48 chiếc xe hơi cao cấp từ Hong Kong (Trung Quốc)và những lô vải đắt tiền từ Đài Loan (Trung Quốc). Năm 1986, ở tuổi 53, Ngô Thắng Minh bị kết án tử hình sau đó được xem xét xuống chung thân khi gửi kháng cáo.

Tuy nhiên, năm 1985, bà nhập lậu 48 chiếc xe hơi cao cấp từ Hong Kong (Trung Quốc)và những lô vải đắt tiền từ Đài Loan (Trung Quốc). Năm 1986, ở tuổi 53, Ngô Thắng Minh bị kết án tử hình sau đó được xem xét xuống chung thân khi gửi kháng cáo.

Trong thời gian thụ án, bà nhiều lần được giảm án. Năm 2003, bà mãn hạn tù, trở về Trịnh Châu làm nghề quét dọn nhà vệ sinh công cộng với lương chỉ 400 tệ.

Trong thời gian thụ án, bà nhiều lần được giảm án. Năm 2003, bà mãn hạn tù, trở về Trịnh Châu làm nghề quét dọn nhà vệ sinh công cộng với lương chỉ 400 tệ.

Thời điểm đó máu kinh doanh vẫn còn, bà kết hợp đầu tư vào trồng nho với một người đàn ông nhưng bị lừa số tiền lớn. May mắn, bà đã được một tổ chức đầu tư tiền vào giúp khôi phục lại kinh doanh.

Thời điểm đó máu kinh doanh vẫn còn, bà kết hợp đầu tư vào trồng nho với một người đàn ông nhưng bị lừa số tiền lớn. May mắn, bà đã được một tổ chức đầu tư tiền vào giúp khôi phục lại kinh doanh.

Vườn nho đã giúp bà đổi đời, kết hợp trồng nho với tham quan, mỗi năm đem về hơn 6 triệu tệ (hơn 20 tỷ/năm). Tiếp đó, bà chuyển sang mở cơ sở chăn nuôi gà thu được nhiều tiền.

Vườn nho đã giúp bà đổi đời, kết hợp trồng nho với tham quan, mỗi năm đem về hơn 6 triệu tệ (hơn 20 tỷ/năm). Tiếp đó, bà chuyển sang mở cơ sở chăn nuôi gà thu được nhiều tiền.

Năm 81 tuổi bà là đại gia giàu có và có sự nghiệp thành công ở tuổi xưa nay hiếm. Năm 2010, bà giao công ty cho người khác quản lý rồi đầu tư tiền xây dựng viện dưỡng lão ở Tây An, Trung Quốc.

Năm 81 tuổi bà là đại gia giàu có và có sự nghiệp thành công ở tuổi xưa nay hiếm. Năm 2010, bà giao công ty cho người khác quản lý rồi đầu tư tiền xây dựng viện dưỡng lão ở Tây An, Trung Quốc.

Theo Nghi Dung/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nu-doanh-nhan-tung-di-tu-bat-ngo-doi-doi-kiem-hang-chuc-tynam-1727484.html