Nữ dược sĩ Đức đi qua 50 quốc gia 'phải lòng' chàng trai miền Tây
Đi qua hơn 50 quốc gia, Anni cuối cùng chọn dừng chân ở miền Tây Việt Nam. Điều giữ cô ở lại không phải những công trình nổi tiếng hay nhịp sống hiện đại, mà là sự chân thành của con người...

Đi du lịch hơn 50 nước, cô dược sĩ người Đức lựa chọn miền Tây Việt Nam để dừng chân, nên duyên cùng người chồng bản xứ.
Sau khi đặt chân đến hơn 50 quốc gia trên thế giới, Anni (31 tuổi), nữ dược sĩ đến từ Đức không chọn ở lại một thành phố châu Âu hiện đại hay một điểm đến nổi tiếng nào khác. Cô quyết định gắn bó với miền Tây Việt Nam, nơi có người chồng quê Cà Mau.
Những chuyến đi khắp thế giới dẫn đến giấc mơ miền Tây
Mái ấm của vợ chồng Anni và Thạch Khánh Tường (33 tuổi) ở Cần Thơ những ngày này luôn rộn ràng tiếng cười của cô bé tên Mai, hơn 5 tháng tuổi. Cuộc sống của họ không khác nhiều những gia đình trẻ ở miền Tây, ngoại trừ việc người mẹ mang quốc tịch Đức vẫn đang từng ngày học cách thích nghi với ngôn ngữ, văn hóa và nhịp sống nơi đây.
Nếu không nghe Anni trò chuyện bằng tiếng Việt còn pha chút ngập ngừng, ít ai nghĩ cô đến từ Đức và đã đi du lịch qua hơn 50 quốc gia. Với Anni, những chuyến đi giúp cô khám phá nhiều nền văn hóa, nhưng cũng khiến cô nhận ra điều mình tìm kiếm không chỉ là cảnh đẹp hay những thành phố hiện đại.

Anni nền nã trong tà áo dài Việt.
"Tôi từng đến rất nhiều nơi, riêng Việt Nam tôi đã đi từ Bắc và Nam nhưng người dân miền Tây Việt Nam mang lại cho tôi cảm giác đặc biệt. Mọi người rất thân thiện, chân thành và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Điều đó níu tôi ở lại", Anni chia sẻ.
Chính sự cởi mở của người dân cùng không khí bình yên của vùng sông nước khiến Anni quyết định xây dựng cuộc sống lâu dài tại Việt Nam. Không chỉ nên duyên với chàng trai Cà Mau, Anni còn muốn trở thành một người con dâu đúng nghĩa trong gia đình chồng.
Mối lương duyên của Anni và Thạch Khánh Tường bắt đầu từ một cuộc gặp rất tình cờ ở TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang cũ) vào năm 2024.
Hôm ấy, Anni vừa kết thúc chuyến khám phá Phú Quốc và đi tàu vào đất liền để tiếp tục hành trình về Cần Thơ. Còn Tường từ Cà Mau lên Rạch Giá giải quyết công việc. Hai người ghé vào cùng một quán cà phê gần bến tàu.
Không rành tiếng Việt, Anni lúng túng trước tấm bảng thực đơn. Cô cố gắng dùng vài từ tiếng Anh kết hợp với cử chỉ để gọi nước nhưng người bán không hiểu. Thấy vậy, Tường chủ động bước đến hỏi han rồi giúp cô gọi món.
Một ly cà phê, vài câu chuyện bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của Tường và nụ cười cởi mở của Anni đã khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được xóa nhòa.
Biết Anni đang tìm đường về Cần Thơ, Tường ngỏ ý chở cô bằng xe máy. Cô gái người Đức không ngần ngại nhận lời.
Suốt quãng đường hàng trăm cây số từ Rạch Giá về Cần Thơ, hai con người đến từ hai nền văn hóa khác nhau kể cho nhau nghe về những chuyến đi, công việc, gia đình và những dự định trong tương lai. Những câu chuyện tưởng như vu vơ ấy lại trở thành sợi dây gắn kết đặc biệt.

Con người thân thiện, phong cảnh hữu tình của miền Tây đã níu chân Anni.
"Ban đầu tôi chỉ nghĩ mình giúp một vị khách nước ngoài đang gặp khó khăn. Không ngờ chuyến đi hôm đó lại thay đổi cả cuộc đời mình", Tường nhớ lại.
Còn với Anni, điều khiến cô ấn tượng không chỉ là sự nhiệt tình của chàng trai miền Tây, mà còn là sự chân thành và mộc mạc của con người nơi đây. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ ở một quán cà phê nhỏ, họ giữ liên lạc, rồi yêu nhau, cùng xây dựng một mái ấm ở Cần Thơ.
Mong muốn dạy tiếng Anh cho trẻ Việt
Với Anni, để bắt đầu cuộc sống ở Việt Nam cô phải học tiếng Việt. Với khả năng ngoại ngữ tốt, cô có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh, đã từng học 7 năm tiếng Pháp, Anni tự tin học tốt tiếng Việt. Và cô chỉ mất 2,5 năm để học ngôn ngữ mà cô đánh giá là khó để có thể giao tiếp tốt.
Ngồi cạnh vợ, anh Khánh Tường mỉm cười khi nhắc đến hành trình học tiếng Việt của cô. Theo anh, vợ rất kiên trì. Có những từ phải tập phát âm hàng chục lần mới nói đúng, nhưng chưa bao giờ cô nản lòng. "Điều tôi quý nhất là Anni luôn muốn hòa nhập chứ không bắt mọi người phải thay đổi để phù hợp với mình", anh Tường chia sẻ.
Không chỉ yêu cuộc sống miền Tây, Anni còn tìm thấy sự bình yên trong những ngôi chùa Việt Nam. Cô cho biết mỗi khi hai vợ chồng có những bất đồng nhỏ trong cuộc sống, thay vì giữ tâm trạng nặng nề, cô thường đến chùa.

Anni thích đi chợ, nấu ăn. Những hình ảnh này được cô ghi lại và đăng tải thường xuyên lên kênh Tiktok happyinvn.
"Tôi thích không gian ở chùa. Mỗi lần đến đó tôi thấy lòng nhẹ hơn, bình tĩnh hơn và dễ nhìn mọi việc theo hướng tích cực", Anni nói. Ngay cả khi con gái mới vài tháng tuổi, cô cũng thường đưa bé theo mỗi lần đi chùa như một cách để cả hai cùng tận hưởng những phút giây bình yên.
Sau hơn một năm sinh sống tại Việt Nam, Anni không còn xem mình là một vị khách. Cô cùng chồng đang chuẩn bị mở một quán cà phê tại khu vực Cồn Khương, TP Cần Thơ. Tuy nhiên, điều cô ấp ủ không chỉ là kinh doanh.
"Tôi muốn nơi đó trở thành một không gian dành cho trẻ em", Anni chia sẻ.
Theo dự định của cô, quán sẽ có khu vực để trẻ vui chơi, tham gia các hoạt động cộng đồng. Nếu điều kiện cho phép, cô muốn trực tiếp dạy tiếng Anh và tiếng Đức cho các em nhỏ địa phương.

Cô dược sĩ người Đức rất thích các ngôi chùa ở miền Tây.
"Tôi yêu trẻ em và muốn làm điều gì đó có ích cho nơi mình đang sống. Nếu các em có thêm cơ hội học ngoại ngữ thì sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai", nữ dược sĩ người Đức bày tỏ.
Đối với anh Tường, quyết định ở lại Việt Nam của vợ không chỉ là lựa chọn vì tình yêu mà còn xuất phát từ sự gắn bó với con người và văn hóa nơi đây. Anh tin những dự định mà cả hai đang theo đuổi sẽ giúp họ có thêm cơ hội đóng góp cho cộng đồng.
Đi qua hơn 50 quốc gia, Anni cuối cùng chọn dừng chân ở miền Tây Việt Nam. Điều giữ cô ở lại không phải những công trình nổi tiếng hay nhịp sống hiện đại, mà là sự chân thành của con người, những bữa cơm gia đình, tiếng chuông chùa mỗi sớm và khát khao được trở thành một phần của vùng đất này.











