Nữ dược sĩ ở Quảng Trị tình nguyện nhập ngũ để rèn luyện và thử thách bản thân

Tốt nghiệp đại học Y Dược, Nguyễn Khánh Huyền (ở xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) quyết định gác lại cơ hội nghề nghiệp để tình nguyện nhập ngũ.

Gác lại nhiều cơ hội việc làm, Khánh Huyền quyết định nhập ngũ. Ảnh: NVCC

Gác lại nhiều cơ hội việc làm, Khánh Huyền quyết định nhập ngũ. Ảnh: NVCC

Những ngày này, căn nhà của gia đình Nguyễn Khánh Huyền (24 tuổi, ở thôn Tân Định, xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) luôn rộn ràng người thân, bạn bè đến thăm hỏi, động viên trước ngày cô gái trẻ lên đường nhập ngũ.

Huyền là cô gái duy nhất của địa phương trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

Khánh Huyền chuẩn bị tâm thế sẵn sàng và hành trang trước ngày lên đường.

Khánh Huyền chuẩn bị tâm thế sẵn sàng và hành trang trước ngày lên đường.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, từ nhỏ Khánh Huyền đã quen với công việc đồng áng. Ngoài giờ học, Huyền tranh thủ giúp ba mẹ những công việc trong nhà.

Gia đình có 3 anh em, Huyền là con thứ hai. Anh trai đầu đang phục vụ trong quân đội, thuộc lực lượng Phòng không – Không quân; em gái học lớp 12.

Niềm mong ước được khoác lên mình sắc phục công an đã nhen nhóm trong Huyền từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, sau khi thi đỗ vào Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, Huyền đành “gác” lại mong ước đó để tập trung học tập.

Tháng 7/2025, sau khoảng thời gian dài 5 năm trên ghế giảng đường, Huyền tốt nghiệp dược sĩ.

Khi ra trường, Huyền nhận được không ít lời mời làm việc. Thế nhưng, cô gái trẻ quyết định rẽ hướng khác, dẫu có nhiều cơ hội việc làm cho tương lai.

Tháng 9/2025, khi địa phương triển khai công tác tuyển quân, ngọn lửa ước mơ trong Huyền lại bùng lên mạnh mẽ. Cô quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Sau khi tốt nghiệp đại học Y Dược, Huyền quyết định rẽ hướng và viết đơn nhập ngũ. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp đại học Y Dược, Huyền quyết định rẽ hướng và viết đơn nhập ngũ. Ảnh: NVCC

“Từ nhỏ em đã ngưỡng mộ ngành công an. Nay có cơ hội, em muốn thử sức mình trong môi trường kỷ luật, được rèn luyện và trưởng thành hơn. Nếu là thanh niên mà không dám thử thách bản thân thì sau này sẽ tiếc”, Huyền chia sẻ.

Quyết định của Huyền ban đầu khiến gia đình không khỏi bất ngờ. Là con gái nên cha mẹ cô không giấu được sự lo lắng khi nghĩ đến những tháng ngày huấn luyện vất vả. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của con, gia đình dần ủng hộ.

Trải qua các vòng tuyển chọn, Nguyễn Khánh Huyền đủ điều kiện trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. Ngày nhận thông báo, em cũng thấy vui mừng lẫn hồi hộp.

Trước ngày lên đường, Huyền được mẹ chăm chút, sửa soạn quân tư trang.

Trước ngày lên đường, Huyền được mẹ chăm chút, sửa soạn quân tư trang.

“Mấy đêm đầu tôi cũng trăn trở vì thương con. Nhưng thấy con quyết tâm và suy nghĩ chín chắn, gia đình tôn trọng lựa chọn của cháu. Chúng tôi tự hào vì con có tinh thần trách nhiệm với quê hương”, bà Mai Thị Thu Hằng, mẹ Huyền chia sẻ.

Người anh trai đang phục vụ trong quân đội cũng động viên em gái cố gắng. Theo Huyền, dù môi trường quân đội và công an có những đặc thù khác nhau nhưng những lời khuyên của anh là nguồn động lực lớn để cô thêm vững tin.

Theo Khánh Huyền, em được phân công tham gia huấn luyện trong lực lượng cơ động – một lực lượng đặc thù với cường độ rèn luyện cao. Dù biết phía trước sẽ có nhiều thử thách, cô gái trẻ vẫn giữ sự tự tin.

“Em xuất thân từ nông thôn, trước đây thường phụ giúp ba mẹ nhiều việc nên nghĩ rằng mình có thể thích nghi tốt với việc huấn luyện. Em cũng đã tìm hiểu về lực lượng cảnh sát cơ động nên vừa hồi hộp nhưng cũng rất háo hức. Em tin mình sẽ vượt qua và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới”, Huyền nói.

Những ngày trước lễ giao nhận quân, Huyền tranh thủ thu xếp công việc gia đình, thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Nhiều người đến chúc mừng, động viên cô gái trẻ giữ vững tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với Huyền, đó chính là nguồn động lực để cô thêm vững bước trên con đường đã chọn.

“Em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và sẵn sàng lên đường với quyết tâm cao. Em sẽ cố gắng hết sức, tham gia huấn luyện tốt để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và những người đã tin tưởng mình”, Huyền bày tỏ.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Linh, trước khi trúng tuyển, Huyền đã trải qua đầy đủ các bước sơ tuyển, khám sức khỏe theo đúng quy định.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Linh cho biết, trong đợt tuyển quân năm 2026, địa phương có 8 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong đó, trường hợp của Khánh Huyền là nữ công dân mạnh dạn viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trước ngày giao quân, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các ban ngành, đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, động viên các công dân lên đường nhập ngũ.

Năm 2026, tỉnh Quảng Trị có hơn 400 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND, trong đó gần 100 người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-duoc-si-o-quang-tri-tinh-nguyen-nhap-ngu-de-ren-luyen-va-thu-thach-ban-than-post769085.html