Nữ giảng viên gen Z Thalic Voice 'Năng lượng đến từ những suy nghĩ tích cực'

'Đối với mình, những ngày giãn cách là khoảng thời gian để sống chậm lại, lắng nghe bản thân nhiều hơn và tái tạo lại năng lượng để sẵn sàng cho một hành trình mới.' – Chia sẻ của Lê Phương Anh, sinh năm 2000 về bộ ảnh cô bạn tự tay set up từ 'A đến Z' trong những ngày 'mắc kẹt' một mình tại Hà Nội trong mùa dịch.

Tận dụng mọi góc nhỏ trong nhà, từ góc tường có vệt nắng chiếu hắt qua cửa sổ hay phần ban công bé xinh xanh mướt, Phương Anh có thể tự thực hiện nhiều bộ ảnh với đa dạng phong cách khác nhau. Cô bạn tâm sự “Những ngày đầu giãn cách, thú thật mình cũng khá lo lắng và sốt ruột. Đặc biệt, khi xung quanh mình mọi người đều về quê hết, chỉ mỗi mình ở lại trong phòng trọ này. Sau 3-4 ngày nằm dài trên giường, mình quyết định phải xốc lại tinh thần, tự mình tạo niềm vui cho bản thân.”

Lê Phương Anh sinh năm 2000.

Cô bạn hào hứng: “Mình xem thời gian này là một khoảng lặng để học cách lắng nghe nhiều hơn, dành thời gian cho bản thân và tự tái tạo lại nguồn năng lượng mới”.

Nghĩ là làm, Phương Anh bắt đầu lên kế hoạch để bản thân cân bằng năng lượng tốt. “Thay đổi thói quen sinh hoạt, tập thể dục, trồng cây, tự make up và chụp ảnh. Mình tìm đủ mọi cách để bản thân không nằm yên. Và mọi thứ đã dần tốt hơn. Đặc biệt khi mình bắt đầu work from home. Tạo những suy nghĩ tích cực đã giúp tinh thần mình thoải mái hơn, nỗi nhớ nhà cũng dần nguôi ngoai.”

Trước đây, Phương Anh được biết đến với vai trò là quán quân chương trình Speak up 2019 – Cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Thời điểm đó, cô bạn vừa tròn 18 tuổi, danh hiệu đó vừa mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng là áp lực vô hình. Lấy điều đó làm động lực, Phương Anh tự chủ động tìm kiếm các cơ hội và tự học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn. Hiện tại, Phương Anh đang là gương mặt quen thuộc qua các kênh sóng truyền hình, báo chí như VTV1, VTV3, Dân trí,… và nhiều chương trình lớn nhỏ khác trên địa bàn Hà Nội.

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Phương Anh cũng đang là giảng viên gen Z duy nhất tại Học viện Giọng nói và Kỹ năng Thalic Voice. Cô bạn hào hứng: “Mình đến đây với cơ duyên rất “tình cờ”. Chính tại nơi đây, mình có cơ hội được hoàn thiện bản thân, được chia sẻ, giao tiếp và truyền năng lượng cho các học viên. Trước những phản hồi tích cực, mình rất vui và dần trở nên tự tin hơn khi cảm thấy bản thân mình có ích”.

Đó cũng là dây cót tinh thần để Phương Anh gắn bó với vai trò mới - chủ nhiệm CLB MC trường báo. “CLB AMC là nơi từ khi vào trường mình đã dành hết tất cả tâm huyết và nhiệt thành với công việc MC. Mình đã nhận được rất nhiều, từ tình cảm cho đến những cơ hội trong công việc. Vì vậy, khi đứng ở vai trò mới, mình ấp ủ và mong mỏi rất nhiều dự định để cố gắng tiếp nối các anh chị, trở thành điểm tựa và mang lại thật nhiều giá trị cho các thành viên mới như mình đã từng được nhận”.

Bước sang năm cuối, Phương Anh bắt đầu quay lại sự tất bật với vai trò là sinh viên. Theo học chuyên ngành Truyền thông – Quảng cáo, bài tập hầu như đều là thực hành, đòi hỏi cô bạn phải thật nhanh và biết cách cân bằng. Tuy nhiên, vì được làm những công việc bản thân yêu thích nên dù có những ngày quá tải nhưng Phương Anh vẫn cảm thấy vui vẻ.

“Hà Nội đang trong những ngày nới lỏng giãn cách, mình mong mỏi mọi thứ nhanh chóng quay trở lại như trước. Gần 2 tháng ở nhà, mình nhận được nhiều sự quan tâm và kết nối từ những người mình từng gặp gỡ. Đến nay, mình đã thật sự sẵn sàng với những nguồn năng lượng mới, dự định mới để bắt nhịp trở lại với cuộc sống.” – Phương Anh hào hứng.

Hương Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-giang-vien-gen-z-thalic-voice-nang-luong-den-tu-nhung-suy-nghi-tich-cuc-post1383573.tpo