Nữ giáo viên có chồng, con mắc bệnh hiểm nghèo nhận hơn 91 triệu đồng từ độc giả hảo tâm
Cảm thương hoàn cảnh, độc giả hảo tâm đã ủng hộ gia đình cô Ngọc Chi với tổng số tiền hơn 91 triệu đồng, giúp cô có thêm chi phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo cho chồng, con.

Thấu hiểu hoàn cảnh, độc giả đã ủng hộ gia đình cô giáo Chi với số tiền 91,3 triệu đồng.
Ngày 6/5, cô Đặng Thị Ngọc Chi (56 tuổi, trú số nhà 82, tổ dân phố Ngọc Hồ, phường Long Hồ, Quận Phú Xuân, TP Huế)- giáo viên trường Số 1 Hương Hồ xúc động chia sẻ, sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình cô được đăng tải nhận được phản hồi tích cực từ độc giả hảo tâm. Ngoài thăm hỏi, động viên, độc giả còn ủng hộ về tài khoản cá nhân của cô với số tiền 91.300.000 đồng, giúp cô có thêm chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo cho chồng, con.
Trước đó, ngày 15/04/2025 PNVN đăng tải bài viết "Khẩn cầu của nữ giáo viên có chồng và con gái cùng mắc bệnh hiểm nghèo"chia sẻ hoàn cảnh bất hạnh của cô giáo Chi.
Cô Chi lập gia đình muộn, sinh được duy nhất một người con là Tống Thị Hiếu Thảo (20 tuổi) thì lại mắc bệnh Tan máu bẩm sinh khi vừa mới 8 tháng tuổi. Cũng từ đó, suốt 20 năm qua, Thảo phải nhập viện hàng tháng để truyền máu nuôi cơ thể, duy trì sự sống. Lên 4 tuổi, Thảo phải phẫu thuật cắt bỏ lách. Bệnh tật hành hạ khiến sức khỏe của em ngày càng yếu, tương lai mịt mù.
Khó khăn chưa qua thì hơn một năm nay, anh Tống Viết Hiếu (61 tuổi, chồng cô Chi) phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối, phải nằm viện điều trị triền miên, sức khỏe suy kiệt, sự sống mong manh.

Cô Chi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo và độc giả hảo tâm đã giúp đỡ, chồng và con gái có thêm cơ hội điều trị căn bệnh hiểm nghèo.
Chồng, con đều mắc bệnh hiểm nghèo, gánh nặng đè lên vai cô Chi. Một mình cô vừa chăm chồng vừa lo cho con gái, cuộc sống càng thêm khó khăn. Ngoài sự giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp, hàng xóm, cô Chi còn vay thêm số tiền hơn 100 triệu đồng để đưa chồng con nằm viện điều trị.
Nhìn chồng con ngày đêm chống chọi với bệnh tật, gánh nặng nợ nần, không tiền tiếp tục cứu chữa, cô giáo Chi lo lắng cầu xin sự giúp đỡ của báo chí và độc giả hảo tâm. "Bản thân tôi cũng như chồng, con rất xúc độc khi nhận được sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân trong thời gian bệnh tật, khó khăn nhất. Với số tiền này, tôi như bớt gánh nặng trên vai, có thêm cơ hội đưa chồng, con đi điều trị, níu kéo sự sống. Đây cũng là động lực để chồng và con gái tôi vượt qua đau đớn, chiến đấu với bệnh tật. Ơn nghĩa này, gia đình tôi mãi khắc cốt ghi tâm", cô Chi chia sẻ.