Nữ giáo viên tương lai chọn thao trường rèn bản lĩnh
Trong buổi giao quân năm 2026 tại Lâm Đồng, giữa hàng ngũ thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ, Đinh Thị Trang, cô gái Mường 23 tuổi (phường B'Lao), sau khi tốt nghiệp cử nhân Giáo dục tiểu học đã chọn khoác lên mình màu áo công an nhân dân (CAND), bước vào môi trường rèn luyện chính quy như một cách nối dài khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Đinh Thị Trang là nữ công dân duy nhất của phường B’Lao tham gia nghĩa vụ CAND năm 2026.
Năm nay, toàn tỉnh tổ chức lễ giao, nhận quân tại 12 điểm với hơn 4.600 thanh niên nhập ngũ. Riêng lực lượng CAND tiếp nhận 907 công dân, gồm 901 nam và 6 nữ. Đinh Thị Trang là 1 trong 6 nữ thanh niên ấy, đồng thời là nữ công dân duy nhất của phường B’Lao tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2026.
Sinh năm 2003 tại Phú Thọ, Trang tốt nghiệp Trường Đại học Hùng Vương năm 2025, chuyên ngành Giáo dục tiểu học. Sau khi ra trường, cô vào Lâm Đồng sinh sống cùng chị họ, dự định tìm cơ hội đứng lớp. Con đường sư phạm vốn được Trang nuôi dưỡng từ những năm phổ thông, gắn với mong muốn trở thành giáo viên tiểu học. Trong thời gian tạm trú tại phường B’Lao, Trang được nghe tuyên truyền về nghĩa vụ tham gia CAND. Những thông tin ấy khiến cô suy nghĩ nhiều ngày liền. Giấc mơ khoác áo lính từng nhen nhóm từ nhỏ dần trở nên rõ ràng hơn. Sau khi cân nhắc kỹ, Trang quyết định nộp đơn tình nguyện.
Em mong hoàn thành tốt thời gian tại ngũ và tiếp tục phấn đấu để được gắn bó lâu dài với lực lượng, đóng góp sức trẻ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Đinh Thị Trang, phường B’Lao
Trang lớn lên trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ gắn với ruộng đồng và những mùa vụ nối tiếp. Cha mẹ quanh năm làm lụng để 2 anh em được học hành đầy đủ. Cuộc sống ấy rèn cho cô thói quen tự lập và ý thức về trách nhiệm với gia đình. Trang chia sẻ: “Dù ở môi trường nào, em cũng đặt kỷ luật và trách nhiệm lên hàng đầu. Đó là điều em được dạy từ nhỏ”.
Khi biết con gái viết đơn tham gia nghĩa vụ, cha mẹ Trang không khỏi băn khoăn. Gia đình chỉ có 2 anh em, con gái lại vừa tốt nghiệp đại học, trước mắt là cơ hội theo nghề giáo. Tuy vậy, sau những cuộc trò chuyện thẳng thắn, cha mẹ chọn cách tôn trọng quyết định của con. Họ dặn Trang sống trung thực, giữ gìn phẩm chất, chấp hành nghiêm điều lệnh và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với họ, môi trường CAND sẽ giúp con gái trưởng thành hơn, vững vàng hơn.
Trong đợt tuyển quân năm nay, Lâm Đồng hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Không khí buổi lễ giao, nhận quân diễn ra trang nghiêm, trật tự. Các tân binh thể hiện rõ sự sẵn sàng bước vào môi trường rèn luyện mới. Giữa đội hình ấy, Trang mang theo tấm bằng sư phạm cùng những dự định còn dang dở, nhưng ánh nhìn hướng về phía trước. Với cô gái Mường này, tham gia nghĩa vụ CAND là trách nhiệm của một công dân trẻ, đồng thời là cơ hội để thử thách bản thân trong môi trường chính quy. Cô ý thức rõ những tháng ngày huấn luyện phía trước sẽ nghiêm khắc, đòi hỏi sức bền và bản lĩnh.
Theo Công an phường B’Lao, trong số thanh niên tình nguyện viết đơn năm nay, Trang là nữ công dân duy nhất của phường. Hình ảnh một nữ cử nhân người Mường chủ động đăng ký tham gia nghĩa vụ đã tạo hiệu ứng tích cực trong thanh niên địa phương, góp thêm động lực để nhiều bạn trẻ suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của mình. Ở tuổi 23, Trang gác lại ước mơ đứng lớp để bước vào môi trường kỷ luật với tâm thế phấn khởi và sẵn sàng học hỏi. Lựa chọn ấy mở ra một hành trình mới, nơi mỗi ngày rèn luyện đều góp phần bồi đắp bản lĩnh và ý chí. Phía sau cô là niềm tin của gia đình, phía trước là nhiệm vụ và khuôn khổ của lực lượng.
Chặng đường tại ngũ còn dài, tương lai sẽ được định hình bằng chính nỗ lực của Trang trong từng bước đi sắp tới. Nhưng ngay ở thời điểm này, quyết định của cô đã cho thấy sự rõ ràng và dứt khoát của một người trẻ khi đứng trước trách nhiệm với Tổ quốc và với chính mình, góp thêm một điểm sáng trong hàng quân năm 2026 của Lâm Đồng.












