Nữ nghệ sĩ đóng vở cải lương kinh điển giờ đi bán hủ tiếu mưu sinh ở tuổi U80
Từng đóng vai Thị Cua trong vở cải lương kinh điển 'Ngao sò ốc hến' cùng cố NSND Thanh Kim Huệ, nữ nghệ sĩ này từng là cái tên được nhiều khán giả yêu mến.
Kiều Trúc Phượng từng là một trong những ngôi sao cải lương nổi tiếng với nhiều vai diễn đặc sắc, diễn ở nhiều đoàn như Thanh Minh - Thanh Nga 2, Hương Mùa Thu, Hoa Thủy Tiên.
Vai diễn ấn tượng nhất của bà chính là Thị Cua trong vở cải lương kinh điển Ngao sò ốc hến cùng cố NSND Thanh Kim Huệ. Thời hoàng kim, bà từng là cái tên nhận được nhiều yêu mến của khán giả.

Kiều Trúc Phượng trong vở "Ngao sò ốc hến".
Thời điểm sân khấu cải lương đi xuống, bà vẫn đi hát nhưng lâu lắm mới có một show, vì thế cuộc sống thiếu thốn, không đầy đủ. Đó là lý do bà chọn nhà, phụ con cái buôn bán, nấu nướng.
Thêm một lý do nữa khiến nữ nghệ sĩ quyết định từ bỏ đam mê ca hát là vì đau buồn sau khi con trai qua đời.
“Nếu tôi đi hát thì lâu lâu mới có một show diễn, nên thôi tôi chọn ở nhà buôn bán phụ con kiếm sống”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.
Giải nghệ hơn 20 năm, Kiều Trúc Phượng hiện sống cùng con gái và cháu ở con hẻm nhỏ tại TP.HCM. Mỗi ngày, bà phụ con gái bán hủ tiếu. Dù đã 75 tuổi, nữ nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh và lao động mỗi ngày, bê từng tô hủ tiếu cho khách. Bà cho biết dậy lúc 3 giờ sáng, sau đó làm đến chiều nhưng vẫn không mệt.


Kiều Trúc Phượng hiện phụ con gái bán hủ tiếu.
Chia sẻ cùng nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký, Kiều Trúc Phượng nhớ lại những kỷ niệm khi còn đi diễn. Bà khẳng định hiện vẫn có thể hát, thậm chí đồng ý diễn ngay nếu được rạp hát mời.
Kể về những ngày sân khấu còn ở đỉnh cao, được nhiều người săn đón, Kiều Trúc Phượng cho biết có khán giả từng ngỏ lời tặng đất đai nhà cửa, nhưng lớp nghệ sĩ thời đó như bà ai cũng nghĩ đã theo đoàn thì ăn ngủ cùng đoàn, sinh con đẻ cái rồi già đi cũng ở đoàn. Bà đùa nếu quay trở lại thời đó, nhất định phải thủ sẵn mảnh đất cho mình.
Nhắc đến nhân vật Thị Cua, Kiều Trúc Phượng khiêm tốn cho rằng chỉ hát nối mỗi một câu vọng cổ với NSND Thanh Kim Huệ. Nữ nghệ sĩ tâm sự, trong khoảnh khắc cuối đời của đàn chị bà có may mắn ở bên cạnh.

Nhóm "Ngũ Long du Ký" tới thăm nghệ sĩ Kiều Trúc Phượng.
Nhớ lại thời khắc nghe tin chồng qua đời, Kiều Trúc Phượng khi ấy vẫn gượng hát tuồng Em ơi đừng khóc nữa để hoàn thành đêm diễn, nếu không phải trả lại tiền rạp. Khi bà về nhà, hậu sự của chồng đã xong. Kiều Trúc Phượng tâm sự, làm nghệ sĩ sướng nhưng những người thân lại rất đau khổ.
Dù cuộc sống hiện tại có phần vất vả, song nghệ sĩ Kiều Trúc Phượng vẫn giữ được sự lạc quan. Với bà vẫn còn sức khỏe để lao động, phụ giúp con cái đã là một điều đáng quý.