Nữ nghệ sĩ là biểu tượng nhan sắc trở thành 'cơn ác mộng' trên phim Việt giờ vàng
Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong 'Bước chân vào đời'.
Quách Thu Phương tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với vai bà Dung - người mẹ giàu có, khắc nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.

Quách Thu Phương trong nhân vật bà Dung.
Nhân vật của Quách Thu Phương thủ vai liên tục đẩy mạch phim lên cao trào, khiến người xem "sôi máu" qua từng tập phát sóng.
Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm, ở tập 18 khi bà Dung nổi giận, đập bát cháo xuống bàn chỉ vì biết đó là món Thương (Quỳnh Kool) nấu. Phát hiện Thương đứng ngoài cửa phòng bệnh, bà lập tức mất kiểm soát, quỳ gối cầu xin cô rời xa con trai mình.
"Cô còn trẻ, còn cơ hội gặp nhiều người khác. Xin cô hãy tha cho con trai tôi. Tại sao cứ nhất định là con trai tôi? Tôi chỉ có mình nó là con trai. Tôi xin cô đừng cướp nó đi", bà Dung nói rồi ngất lịm trong vòng tay Quân (Huỳnh Anh).

Trước đó bà Dung nhiều lần tìm mọi cách chia cắt tình yêu của Quân và Thương. Từ việc đến tận phòng trọ sỉ nhục, về quê gây áp lực với gia đình Thương, đến những lời lẽ cay nghiệt về khoảng cách giàu - nghèo. Nhân vật này trở thành "cơn ác mộng" với nữ chính và khán giả.
Trên mạng xã hội, loạt trích đoạn về bà Dung thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận gay gắt.
"Xem mà tức không chịu nổi, thương Thương quá", "Giàu mà coi thường người khác, nhân vật này đáng sợ thật sự", "Chỉ muốn bước vào phim để cãi nhau với bà Dung", "Nhìn chỉ muốn tương tác vật lý", "Nhìn mặt đã thấy ghét"… là một số bình luận của khán giả.
Những phản ứng dữ dội được xem là minh chứng rõ ràng cho khả năng diễn xuất của Quách Thu Phương.

NSƯT Quách Thu Phương cho biết chị may mắn được làm với những đạo diễn kỹ tính để tiến bộ hơn trong mỗi vai diễn.
Nữ nghệ sĩ chia sẻ, có lúc chị tự hỏi nếu làm nghề mà còn sợ áp lực dư luận, sợ bị “ghét” thì có phải đang chọn con đường quá an toàn. Vì vậy, chị quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những vai diễn cá tính mạnh, nhiều chiều sâu, kể cả phản diện để khám phá thêm các góc cạnh con người.
Chị cho biết không bất ngờ trước phản ứng mạnh của khán giả vì đã lường trước từ khi nhận kịch bản. Tuy nhiên, việc một số người đánh đồng nhân vật với đời thực, buông lời tiêu cực vẫn khiến chị tổn thương.
“Diễn viên hết mình cho vai diễn, khán giả dành cảm xúc cho phim là điều đáng quý. Tôi vui khi nhân vật tạo được ấn tượng, nhưng đôi khi khán giả nhập tâm quá, ghét luôn cả diễn viên ngoài đời. Điều đó ít nhiều khiến tôi có tổn thương, nhưng tôi vẫn tôn trọng cảm xúc của người xem”, chị nói.

Quách Thu Phương trong Hương vị tình thân.
Trước ý kiến cho rằng bà Dung có nét tương đồng với bà Xuân trong Hương vị tình thân, Quách Thu Phương khẳng định hai nhân vật hoàn toàn khác biệt, chỉ gặp nhau ở điểm chung là tình yêu dành cho con theo cách riêng.
Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ có hai vai diễn trong phim "Đồng hồ đếm ngược" và "Bước chân vào đời" đều mang màu sắc khá gai góc. Khi được hỏi nhìn nhận thế nào về những nhân vật này, nữ nghệ sĩ đã chia sẻ thẳng thắn: "Đúng là hai nhân vật gần đây đều có màu sắc khá "nặng". Khi đọc kịch bản, tôi cũng từng cảm thấy "nổi da gà", bởi đó là những người phụ nữ có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích cá nhân.

Quách Thu Phương trong Đồng hồ đếm ngược.
Nhưng điều quan trọng là tôi không bao giờ nhìn nhân vật của mình theo hướng một chiều. Không ai trong cuộc sống này hoàn toàn xấu; mỗi hành động đều có nguyên nhân, có động cơ phía sau- có thể là tham vọng, có thể là tổn thương, cũng có thể là cách họ nhìn nhận cuộc đời.
Quách Thu Phương (tên thật Quách Thị Lan Phương, sinh năm 1977, quê Hòa Bình) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô từng được mệnh danh là “giai nhân màn ảnh” nhờ vẻ đẹp đài các và khả năng diễn xuất nội tâm sâu sắc.
Khi đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, Thu Phương quyết định tạm dừng 13 năm để sinh và chăm sóc con thứ hai.
Cô chia sẻ: “Quyết định ấy bắt nguồn từ một trải nghiệm rất ám ảnh. Khi sinh con đầu, vì công việc bận rộn, tôi không có nhiều thời gian ở bên con. Có những lúc đi diễn về, con không nhận ra mẹ – đó là cảm giác rất đau lòng.
Vì vậy, khi có con thứ hai, tôi không muốn lặp lại điều đó. Tôi chọn ở nhà, làm một người mẹ, một người nội trợ đúng nghĩa.
Nhiều người hỏi tôi có tiếc không. Tôi nghĩ là không. Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Tôi có thể mất đi danh tiếng, thu nhập trong 13 năm, nhưng đổi lại là sự trưởng thành của con cái và một gia đình trọn vẹn.
Hai con tôi giờ đã lớn, học hành tốt, sống tự lập. Với tôi, đó là niềm tự hào lớn nhất. Ở thời điểm đó, gia đình là số một – và tôi tin mình đã lựa chọn đúng”, NSƯT Thu Phương chia sẻ.

Hiện tại chị trở lại rực rỡ với công việc diễn xuất và kinh doanh.
Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn từ cuối những năm 1990 với phim Của để dành. Sau hơn 10 năm vắng bóng, chị trở lại với một số bộ phim như Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Đấu trí…











