Nữ nghệ sĩ Trung Quốc yêu nhạc trưởng người Việt 7 năm mới cưới và chuyện làm dâu thú vị

Nghệ sĩ piano người Trung Quốc Claire Shuangshuang Mo yêu nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ sau 3 tháng quen. Sang Việt Nam sau khi kết hôn, cô không có cảm giác đi làm dâu.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh tình cảm bên vợ. Ảnh: Quỳnh An

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh tình cảm bên vợ. Ảnh: Quỳnh An

Nên duyên khi cùng học tại Nhạc viện Thượng Hải, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và nghệ sĩ piano người Trung Quốc Claire Shuangshuang Mo yêu nhau 7 năm trước khi quyết định kết hôn và về Việt Nam sinh sống, làm việc. Trước khi gặp cô bạn gái kém 1 tuổi, Đồng Quang Vinh chưa từng yêu ai, "không hề biết tán gái" như lời anh nói, tất cả tình yêu dành hết cho bố mẹ.

Còn Claire thì cảm mến người bạn học đến từ Việt Nam ngay khi gặp Đồng Quang Vinh bởi anh quá chăm chỉ, chân thành và chu đáo. 11 năm về Việt Nam làm dâu, Claire nói giờ cô thấy mình gần như là người Việt hoàn toàn, chỉ giọng nói chưa giống lắm. Hai vợ chồng thành lập dàn nhạc Sức Sống Mới được 10 năm và đã có bước tiến dài trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Chỉ mâu thuẫn khi giáo dục con

- Anh nghĩ sao khi được gọi là nhạc trưởng bận rộn và giàu có ở Việt Nam?

Đồng Quang Vinh: Thực sự là khi làm việc tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc, cũng không để ý đến lời khen hay không. Song tôi thấy vui khi những người xung quanh mình được vui với âm nhạc, được làm việc với nhau và hưởng thụ điều đó, người nhà của họ cũng rất ủng hộ. Với tôi, vui là giàu có. Tiền nhiều cũng vui, không có nhiều tiền mà tình cảm ăm ắp cũng vui, có việc để làm cũng vui. Thế là giàu. Và sự giàu có ở đây là làm chủ được thời gian.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh tự nhận mình vô cùng giàu có về thời gian.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh tự nhận mình vô cùng giàu có về thời gian.

- Cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, bên nhau gần như 24/7, có khi nào hai người mâu thuẫn hay cãi nhau?

Đồng Quang Vinh: Tôi toàn bị mắng (cười)

Claire: Chúng tôi mâu thuẫn chủ yếu ở vấn đề giáo dục con. Hồi nhỏ tôi được bố mẹ cưng chiều như công chúa, được học piano và quần áo lúc nào cũng đẹp. Còn anh Vinh lúc bé không được chiều chuộng. Do vậy cách chúng tôi giáo dục con cái cũng khác nhau.

Đồng Quang Vinh: Hai vợ chồng cũng vừa tranh luận xong. Claire bảo dạy con piano tốt và nhiều hơn tôi dạy con thổi sáo. Tôi đi công tác suốt thế mà vợ lại so bì. Tôi nói bạn ấy lên tivi rồi đi nước ngoài, đưa bọn trẻ đi mấy nước thì các con thổi sáo hay chơi piano? (cười)

Claire: Cái gì khó về tiếng Việt thì mẹ không biết, tôi nói các con hỏi bố nhưng anh Vinh thường không ở nhà. Mà nếu về nhà anh ấy chỉ tập trung phối bài thôi. Nhưng phải nói anh Vinh đã làm việc quá sức rồi, không có nhiều thời gian cho con.

Đồng Quang Vinh: Không đến nỗi như vậy! Có thời gian rảnh là tôi sẽ cùng các con làm bài tập hay đọc sách. Ít nhất là mình cũng tìm thấy sự cân bằng, tuy nhiên tôi dành đến 80% quỹ thời gian cho công việc.

Claire: Anh ấy làm việc tới 120% sức lực! Viết bài cũng thế. Muốn đăng một bài trên Facebook, anh ấy phải mất một tiếng, cái gì cũng cầu toàn quá. Tôi thì đơn giản và sống ngẫu hứng.

Đồng Quang Vinh và Claire nên duyên khi cùng học nhạc tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Đồng Quang Vinh và Claire nên duyên khi cùng học nhạc tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Trước khi gặp cô ấy, tôi chưa yêu ai, chưa biết tán gái là gì

- Tại sao có bao nhiêu lựa chọn mà cuối cùng chị lại "chấm" người đàn ông Việt này và rời quê hương sang đất nước hoàn toàn mới. Chắc chắn Đồng Quang Vinh phải có sức hút đặc biệt với chị?

Claire: Tôi ở Thượng Hải lâu và thấy người Thượng Hải luôn tự hào về mình. Có hộ khẩu ở Thượng Hải rất quý nên mỗi lần đi taxi, tài xế luôn hỏi tôi có người yêu chưa? Có phải người Thượng Hải không? Tôi thì không thích điều đó, tại sao cùng là người Trung Quốc mà phải phân biệt người Thượng Hải hay không? Lúc đó tôi nghĩ nếu có nơi mới thì tôi sẽ trải nghiệm.

Khi gặp anh Vinh, tôi thấy anh chân thành và làm việc chăm chỉ hơn nhiều những người tôi gặp. Khi anh Vinh giúp tôi thu âm, tưởng rằng chỉ tầm 10 phút thôi nhưng ai ngờ anh ấy thu tận 1 tiếng với các âm sắc khác nhau của sáo. Tôi thấy đến giờ anh vẫn quá chu đáo với tất cả mọi người.

- Sau lần gặp đầu thì sau bao lâu chị yêu anh ấy?

Claire: Tôi nghĩ phải 6 tháng sau.

Đồng Quang Vinh: 3 tháng thôi (cười). Tháng 9 quen nhau thì cuối tháng 12 chúng tôi yêu nhau. Trước khi gặp cô ấy, tôi chưa yêu ai, chưa biết tán gái là gì. Tôi còn tuyên bố rằng: "Bố cứ yên tâm. Con đi học sẽ tập trung và không xao nhãng". Khi đó tôi rất yêu bố mẹ, đến mức không muốn có người yêu để phải chia sẻ thời gian ở bên cạnh người thân của mình. Khi làm ra tiền, tôi đưa hết cho bố mẹ vì luôn muốn họ vui. Tôi không dựa dẫm vào gia đình nhưng yêu bố mẹ cuồng nhiệt. Đến khi bạn này xuất hiện thì thay đổi hoàn toàn cục diện. Khi đó tình cảm của tôi phải san sẻ cho hai bên.

Claire: Bố mẹ cũng thấy ngán tôi quá, tại sao lại có thể thay đổi hoàn toàn anh ấy. Chắc họ nghĩ người Trung Quốc này chắc là "quái vật" hay sao (cười).

Đồng Quang Vinh: Bố mẹ muốn tôi thành người nhà nước, lên vị trí này vị trí kia nhưng khi sống với người nước ngoài thì đường đi của tôi sẽ khác. Song tôi vui với điều đó vì sẽ có thời gian làm chuyên môn.

Gia đình nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Gia đình nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

- Sau khi yêu nhau bao nhiêu năm ở Trung Quốc thì anh chị về Việt Nam?

Claire: Chúng tôi yêu nhau 7 năm, cưới ở Thượng Hải rồi về Việt Nam.

- Làm dâu Việt Nam chị thấy thế nào?

Claire: Vì tôi không ở với bố mẹ chồng và họ cũng là nghệ sĩ nên không có nhiều khác biệt. Thời gian đầu tôi chưa nói tiếng Việt. Và thấy theo tiêu chuẩn gia đình chồng thì mẹ chồng cao hơn bố chồng nên không thấy có vấn đề gì (cười lớn)

- Giờ chị đã coi mình là người Việt chưa?

Claire: Tôi thấy mình gần như là người Việt hoàn toàn rồi, tính cách thậm chí còn giống người Việt hơn anh Vinh. Tôi thích người Việt vì họ tình cảm. Ở Trung Quốc mọi người bận rộn làm việc, về nhà đóng cửa và không nói chuyện với nhau nhưng ở đây thì khác, sống cùng một tòa nhà ai cũng biết rõ về nhau.

Ngày nghỉ có khi họ kéo tôi đi chơi, về quê cùng vì sợ tôi ở Việt Nam không có bạn bè sẽ buồn. Tại Trung Quốc sự cạnh tranh quá lớn, cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng. Còn ở đây tôi sống thoải mái, con cái cũng không áp lực về chuyện học hành lắm.

Hai vợ chồng đồng điệu trong công việc cũng như cuộc sống.

Hai vợ chồng đồng điệu trong công việc cũng như cuộc sống.

- Tôi tò mò muốn biết cát-sê biểu diễn thì anh hay chị giữ?

Đồng Quang Vinh: Tất nhiên là mang tiền về cho vợ! Mọi người hay có câu đùa là "chuyên toán Nhạc viện". Tôi không có ý cười những ai học nhạc viện bởi vẫn có nhiều người giỏi toán. Nhưng nghệ sĩ thì không hay để ý đến con số, ra tác phẩm mà được khán giả tung hô là vui rồi. Thực ra, Claire nhiều khi cũng không có khái niệm về tiền đâu nhưng ít nhất thì quản tiền tốt hơn chồng.

Claire: Tôi cũng ngại chuyện cát-sê lắm, là nghệ sĩ thì nên tập trung vào âm nhạc hơn. Dàn nhạc cần sân khấu để chơi nhạc nên tiền bạc không phải là số 1, chi phí hợp lý và ai cũng vui tôi thấy quan trọng hơn.

Ảnh: NVCC

Mỹ Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-nuoc-ngoai-cua-nhac-truong-dong-quang-vinh-ke-chuyen-lam-dau-viet-2283351.html