Nữ nhiếp ảnh 'phù phép' giấc ngủ trăm năm của động vật

Đây là tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Nga Maria Ionova-Gribina, cô tôn vinh cái chết của động vật xấu số bằng những bức ảnh nghệ thuật.

Những bức ảnh này khiến người xem có thể nhìn nhận cái chết dưới một góc độ khác. Đẹp đẽ và yên bình. Bộ ảnh khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dư luận, một số ý kiến cho rằng nó thật độc đáo và tuyệt vời nhưng cũng những nhận xét trái chiều cho rằng đây là hành động biến thái.

Những bức ảnh này khiến người xem có thể nhìn nhận cái chết dưới một góc độ khác. Đẹp đẽ và yên bình. Bộ ảnh khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dư luận, một số ý kiến cho rằng nó thật độc đáo và tuyệt vời nhưng cũng những nhận xét trái chiều cho rằng đây là hành động biến thái.

Những con vật xấu số qua đời do tai nạn sẽ được Maria chải chuốt lại sau đó đặt nằm trên các thảm hoa rực rỡ sắc màu và thi thể của các con vật được tạo dáng trông như chúng chỉ đang ngủ say và mơ thấy hình ảnh của chính mình.

Những con vật xấu số qua đời do tai nạn sẽ được Maria chải chuốt lại sau đó đặt nằm trên các thảm hoa rực rỡ sắc màu và thi thể của các con vật được tạo dáng trông như chúng chỉ đang ngủ say và mơ thấy hình ảnh của chính mình.

 Nhiếp ảnh Maria cũng tiết lộ lý do thực hiện dự án ảnh này là do hồi còn nhỏ mỗi khi Maria cùng anh trai mình tìm thấy những con chim hoặc động vật nhỏ bị chết, họ thường chôn cất chúng trong một khu rừng và trang trí phần mộ của những động vật này bằng hoa lá, đá sỏi.

Nhiếp ảnh Maria cũng tiết lộ lý do thực hiện dự án ảnh này là do hồi còn nhỏ mỗi khi Maria cùng anh trai mình tìm thấy những con chim hoặc động vật nhỏ bị chết, họ thường chôn cất chúng trong một khu rừng và trang trí phần mộ của những động vật này bằng hoa lá, đá sỏi.

 Lần này, Maria quyết định tiếp tục truyền thống đó khi chụp ảnh lại những động vật chết tự nhiên hoặc những động vật bị tai nạn với một phông nền rực rỡ là các bông hoa tươi tự nhiên. Đặc biệt hơn, những bông hoa được sử dụng trong những bức ảnh là hoa trong vườn của chính nhiếp ảnh gia.

Lần này, Maria quyết định tiếp tục truyền thống đó khi chụp ảnh lại những động vật chết tự nhiên hoặc những động vật bị tai nạn với một phông nền rực rỡ là các bông hoa tươi tự nhiên. Đặc biệt hơn, những bông hoa được sử dụng trong những bức ảnh là hoa trong vườn của chính nhiếp ảnh gia.

Một số cư dân mạng nhận xét các bức ảnh của Maria thật sáng tạo, và hành động này của cô giống như bà tiên tốt bụng phù phép cho những động vật này ngủ say trong một không gian tuyệt đẹp thay vì để chúng kết thúc vòng đời một cách thông thường.

Một số cư dân mạng nhận xét các bức ảnh của Maria thật sáng tạo, và hành động này của cô giống như bà tiên tốt bụng phù phép cho những động vật này ngủ say trong một không gian tuyệt đẹp thay vì để chúng kết thúc vòng đời một cách thông thường.

 "Chú thỏ này trông chỉ như đang nằm nghỉ ngơi và mộng mơ thôi. Tôi không tin là chú ta đã chết", một cư dân mạng bình luận.

"Chú thỏ này trông chỉ như đang nằm nghỉ ngơi và mộng mơ thôi. Tôi không tin là chú ta đã chết", một cư dân mạng bình luận.

Bộ ảnh của Maria đã đem đến cho người xem những cảm xúc khác lạ về cái chết. Có người chia sẻ rằng, khi xem những bức ảnh của Maria, họ thấy nhẹ nhàng hơn về những mất mát.

Bộ ảnh của Maria đã đem đến cho người xem những cảm xúc khác lạ về cái chết. Có người chia sẻ rằng, khi xem những bức ảnh của Maria, họ thấy nhẹ nhàng hơn về những mất mát.

Một số hình ảnh khác trong bộ ảnh.

Một số hình ảnh khác trong bộ ảnh.

Chiếm đa số vẫn là các hình ảnh chú chim đang giang đôi cánh như bay lượn trên thiên đường.

Chiếm đa số vẫn là các hình ảnh chú chim đang giang đôi cánh như bay lượn trên thiên đường.

Đinh Ngân (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nu-nhiep-anh-phu-phep-giac-ngu-tram-nam-cua-dong-vat-357329.html