Nữ phóng viên và khát vọng cống hiến cho sứ mệnh hòa bình
Với Trung tá Đặng Thu Hà, ngày 31-12-2025 là ngày cuối cùng của năm nhưng là một dấu mốc khởi đầu mới mẻ khi chị cùng 3 sĩ quan được thủ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ) năm 2026.
Dấu mốc này không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ của nữ phóng viên Đặng Thu Hà mà còn là niềm tự hào của các thế hệ nhà báo-chiến sĩ, vì lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm truyền thống của Báo Quân đội nhân dân có một phóng viên trở thành thành viên chính thức tham gia lực lượng GGHB LHQ.
Để có niềm vinh dự đặc biệt này, nữ phóng viên có dáng người nhỏ nhắn đã trải qua 6 tháng miệt mài học tập, huấn luyện, trui rèn hết sức nghiêm ngặt, vất vả tại Cục GGHB Việt Nam. Ban ngày, Thu Hà dành trọn tâm sức, thời gian để tiếp cận, nắm vững những kiến thức chuyên môn, chuyên ngành về GGHB, luật pháp quốc tế, luật nhân đạo, kiến thức về đất nước, văn hóa, con người, luật pháp của nước sở tại. Cùng với đó, những kiến thức tiền triển khai về cơ cấu, tổ chức, sứ mệnh và hoạt động của các phái bộ GGHB của LHQ; những kiến thức về giới, nhân quyền, bảo vệ thường dân, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, chống hành vi bạo lực, chống xâm hại và quấy rối tình dục... đã giúp chị hiểu sâu sắc giá trị và sứ mệnh hòa bình của những người lính mũ nồi xanh. Đêm về, chị lại tranh thủ học tập, trau dồi tiếng Anh để có thể thực thi tốt nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia. Với tác phong nhanh nhẹn, thành thạo tiếng Anh, trong thời gian huấn luyện chuyên môn ở Cục GGHB Việt Nam, Thu Hà được cử sang Campuchia tham gia thuyết trình về vai trò của nữ quân nhân trong lực lượng GGHB của LHQ và sang Indonesia dự tập huấn về kỹ năng truyền thông công chúng trong một tuần, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Canada. Cùng với đó là các khóa học về phụ nữ quân đội và hòa bình. Tại đây, chị có cơ hội trao đổi, làm việc trực tiếp với các chuyên gia đến từ LHQ và gần 40 học viên đến từ 15 nước trên thế giới.

Trung tá Đặng Thu Hà (bên trái) trong ngày nhận quyết định của Chủ tịch nước dành cho các sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.Ảnh: TUẤN HUY
Các khóa huấn luyện từ lý thuyết đến thực hành đều hướng tới tinh thần thực chiến, đòi hỏi học viên phải linh hoạt, sáng tạo vận dụng kiến thức đã học để xử lý các tình huống phát sinh tại thực địa, môi trường nhiều xung đột phức tạp, nguy hiểm. Ngay cả việc lái xe địa hình dã chiến, cứu thương chiến trường cấp độ 1 vốn là thử thách không nhỏ đối với nhiều nam quân nhân, nhưng Thu Hà vẫn kiên trì tập luyện. Bởi lái xe ở phái bộ không chỉ là để di chuyển mà còn là kỹ năng sinh tồn đối với bất kỳ người lính mũ nồi xanh nào.
May mắn thừa hưởng "gene viết lách" từ người cha vốn là một sĩ quan, nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Quân đội, sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2003, Thu Hà chọn Báo Quân đội nhân dân là điểm đến, là tình yêu, nơi trao gửi niềm tin và cũng là nơi chị thể hiện niềm đam mê dịch chuyển, xông xáo, dấn thân trên nhiều nẻo đường xa xôi, bản làng hẻo lánh để tìm hiểu, thu thập thông tin, gặp gỡ, phỏng vấn nhân vật, từ đó làm cho những con chữ như biết “nhảy múa” sinh động trên từng trang viết. Tác phẩm “Ba cô giáo trên đỉnh Lùng Cúng” (3 kỳ) của Đặng Thu Hà được vinh danh giải nhất Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 9 năm 2018 không chỉ là “quả ngọt” kết tinh từ một chuyến hành trình tác nghiệp hết sức gian nan trên cung đường gieo neo lên đỉnh núi Lùng Cúng (nay thuộc xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai) cao gần 3.000m mà còn là minh chứng về phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần dấn thân, không ngại gian khổ của nữ nhà báo-chiến sĩ.
Trong số 4 sĩ quan được cử tham gia lực lượng GGHB LHQ năm 2026, Trung tá Đặng Thu Hà được cử thay thế Thượng úy Nguyễn Huyền Anh, đảm nhiệm vị trí sĩ quan thông tin công chúng quân sự (còn gọi là sĩ quan truyền thông-MPIO) tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi). MPIO tại Phái bộ LHQ không đơn thuần là người ghi lại sự kiện mà còn là “cầu nối” giữa lực lượng GGHB với cộng đồng quốc tế, người dân bản địa và hậu phương nơi quê nhà. Nhiệm vụ của một MPIO là chủ động nắm bắt thông tin để tham mưu cho chỉ huy về công tác đối ngoại và xử lý truyền thông, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định thông qua sức mạnh của thông tin chính thống.
Trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA vào ngày 6-1-2026, Trung tá Đặng Thu Hà không giấu nổi niềm xúc động, tự hào khi đại diện cho Báo Quân đội nhân dân được lựa chọn vào đội ngũ đi “gieo mầm” hòa bình của LHQ. “Trong thâm tâm, tôi luôn trân trọng, biết ơn lãnh đạo, chỉ huy và anh chị em đồng nghiệp tại Báo Quân đội nhân dân đã dành tình cảm và tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện nhiệm vụ mới. Nối tiếp truyền thống gia đình, truyền thống 75 năm tờ báo chiến sĩ hai lần anh hùng và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành trọn vẹn vai trò, chức trách, nhiệm vụ của sĩ quan truyền thông tại Phái bộ MINUSCA. Với một sĩ quan Việt Nam, MPIO còn gánh vác sứ mệnh ngoại giao văn hóa, góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới và một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, đầy trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Đến với Phái bộ MINUSCA, tôi mang theo tâm thế chủ động, sẵn sàng với kiến thức và kinh nghiệm báo chí cũng như các kiến thức về GGHB vừa được huấn luyện. Tôi nhận nhiệm vụ với trái tim của một người khát khao cống hiến cho sứ mệnh hòa bình”, Trung tá Đặng Thu Hà bày tỏ.











